1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How how to kưa đổ girl U24 mà mình mới U20

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boykute_1706, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    pó chưn giai này!
  2. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "bó chưn" ở đây là làm sao
    Nói đùa bác thế chứ thằng em này cũng cảm thấy mình điên lắm.Cái lần đầu tiên găp her ( Tình cờ thôi có dip em post cho các bác nghe) em đã thấy cảm cảm rồi nhưng mà cũng đau ko kém khi her giới thiệu her 24 tuổi.Tối hôm đó về phòng mà lòng cứ ngẩn ngơ và hy vọng hôm đó mắt mình bị "lé" nhìn quạ hoá công và hẹn her cuối tuần đi uống cafe để gặp lại (mà mục đích chính là kiểm tra xem mắt mình có vấn đề thật ko).Nhưng mà oái ăm thay gặp lại her mới thấy mình kết her thật rồi
  3. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người lớn tuổi hơn thì đã sao,tôi thấy đa số ý kiến của các bạn là phản đối,vậy tình cảm là jì?Ko lẽ tình cảm nảy sinh giữa 1 người với 1 người dựa vào số tuổi của người đối diện với mình bao tuổi?Ới giời ơi,suy nghĩ cổ hủ,ko phải vì bạn gái của tôi hơn tôi 5 tuổi màh tôi nói vậy,nhưng đúng là khi bắt đầu cho mối quan hệ khá đặc biệt này và tôi luôn chủ động trò chuyện cùng cô ấy bằng những câu hỏi màh cô ấy thường hỏi chính mình.Như đại loại những câu hỏi là sợ sau này em già còn anh trẻ thì anh lăng nhăng với ai ai đó,túm lại là những câu hỏi như như thế,tôi luôn nói vậy và an ủi cố ấy bằng hành động và tình cảm chân thành.Thật đúng như các bạn phản đối tình các bạn chỉ xem trọng vẻ trẻ trung của bạn mình hay ai kia vì đôi lúc bản tính trẻ con hay chính chắn của 1 người bạn trai cũng làm cho họ nảy sinh tình cảm,tôi 20 và bạn tôi 25.Có jì đâu,phải ko em
    Được tancungdamme sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 07/12/2006
  4. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác nói khiến cho lòng em như "Nắng hạn gặp cơn mưa rào " vậy.Em có noi chuyện của em với mấy đứa bạn mà đứa nào cũng kêu oai oái bảo mình điên ,tốt nhất là ko nên tiếp tục .
    Nếu bác co time thì mong bác kể cho e nghe về quá trình bác chinh phục chị ấy ntn để chú em này còn học hỏi và cả những chú nào trong tình huống như e.
  5. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chú em này còn trẻ mà đã có những suy nghĩ thực sự chín chắn.
    Quan điểm của anh và chú là hoàn toàn giống nhau, trong vấn đề tình cảm thì không có khoảng cách về tuổi tác và thân phận. Chúng ta đều là những con người như nhau cả, có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, do vậy việc bày tỏ cảm xúc của mình cũng là một quyền lợi chính đáng, nó không có gì để xấu hổ cả.
    Mạnh dạn lên em trai boykute_1706 nhé
  6. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    mời các bác xang topic e giao lưu cái ạ. Có gì anh em bàn thảo kinh nghiệm.
    http://www8.ttvnol.com/forum/Sothich/861025/trang-1.ttvn
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic phải xem xét thật kỹ lưỡng những lời khuyên của a e trên này, tình cảm thì đúng là ko thể có biên giới nhưng mà nó cũng nên có những điều kiện gọi là đk cần, hehe. Bác phải hơn người ta một cái đầu, nói hình tượng là thế, cụ thể hơn là kinh nghiệm sống, ứng xử trong xã hội, từ đó bác mới có thể hiểu được tâm lý của một người con gái hơn bạn 4 tuôi_một điều ko hề dễ cho bác, người ít hơn chị ý cả về kinh nghiệm sống lẫn tuổi đời, nhưng thiết nghĩ nếu có động lực là tình yêu chân thành thì sớm muộn gì bác cũng vượt qua được những khó khăn đó, chúc bác thành công!
    P.S: Ý kiến chủ quan của em: ở đời thiếu gì các em gái xinh tươi trẻ trung, tội gì đâm đầu vào máy bay bà già hả bác, bác sẽ tự gây cho mình khá nhiều sức ép đấy
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic học kinh tế hử, bít forum kinh tế chưa, vào tư vấn tình yêu nè http://sinhvienkinhte.com.vn
  9. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa bắt đầu thì nên dừng lại chứ để mưa dầm thấm đất lại đâu cái đầu chị đây đã từng được ku cậu kém 3 tuổi yêu ,thời gian đấy chị cảm thấy thật khủng hoảng tình cảm chị em nay còn đâu? mọi việc trở nên ngượng ngùng làm hết cách , nói hết lời , fân tích đủ mọi hướng để ku cậu hiểu vẫn k chịu nghe thế là đi tổng tồng tông 1 tình bạn , đáng tiếc thật ...
    Con gái chỉ thích 1 bờ vai đủ rộng để hạ cánh an toàn thôi ...
    Yêu 1 người kém tuổi chán k chịu được ,gọi Anh xưng em nghe cứ ngượng mồm ấy nhẩy .
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nó kưa bác chứ bác chứ bác kưa gì nóa

Chia sẻ trang này