1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How how to kưa đổ girl U24 mà mình mới U20

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boykute_1706, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế pác làm thế nào để kưa đổ her? Cho em vài mánh đc ko zậy ???
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    chú phải đọc cái này nì hơn có 4 tuổi chuyện nhỏ
    Tôi là một phụ nữ 36 tuổi, đã ly dị và có 2 con nhỏ: một trai 10 tuổi, một gái 3 tuổi. Trước đây tôi và T. làm cùng một công ty. Trong quan hệ công việc, chúng tôi có rất nhiều điều kiện để tiếp xúc và hiểu rõ về nhau. Lúc đó, tôi chỉ luôn coi T. như một người em thân thiết (T. nhỏ hơn tôi 8 tuổi) nên hoàn toàn không để ý và biết gì về tình cảm mà T. dành cho mình.
    Phần T., cũng luôn luôn giấu kín tình cảm của mình, chỉ đến khi cảm thấy khó có thể che giấu mãi, T. xin chuyển sang công ty khác, tôi mới biết T. yêu tôi.
    Khi biết rõ chuyện gia đình của tôi không thể cứu vãn được nữa, T. đã bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi từ chối vì lý do chênh lệch tuổi tác quá xa, và không muốn chuyện con chung con riêng sau này. Nhưng T. nói tuổi tác không là chuyện T. quan tâm và T. cũng không muốn có thêm con nữa vì "mình có 2 đứa con là đã đủ rồi"!
    Từ đó đến nay đã gần 2 năm, dù gặp phải sự phản đối của gia đình tôi nhưng T. đã thực sự chứng tỏ T. yêu tôi hết sức mãnh liệt (tôi là mối tình đầu của T.), hết lòng thương yêu, săn sóc 2 đứa con tôi như một người cha ruột và ra sức dành dụm để có thể cưới tôi làm vợ. Sự chân thành của T. đã thuyết phục được mẹ và anh trai tôi dù trước đó họ cũng nghi ngờ và phản đối. Giờ chỉ còn cha tôi vẫn phản đối vì sợ tôi sẽ lại gãy đổ lần nữa. Còn 2 đứa con của tôi thì thực sự yêu mến, gắn bó với T., chúng gọi T. bằng "ba", nhõng nhẽo và đón nhận sự chăm sóc của T. một cách vui vẻ, sung sướng. Chúng thân thiết với T. còn hơn với cha ruột.
    Về phía gia đình T. thì cũng đã thương yêu và sẵn lòng đón nhận tôi và 2 con tôi làm con cháu trong nhà. Dường như những điều kiện quan trọng nhất để một tình yêu có thể đi đến hôn nhân chúng tôi đều có đủ: tình yêu chân thành, sự tương đồng về tính cách, lối sống, công việc ổn định, thu nhập khá... Nhưng sao tôi vẫn cứ đắn đo..
    Tôi không ngại sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến T. chán tôi sau này. Vì tôi hiểu bản chất của T. là người chung thủy và cũng vì tôi tự tin vào mình. Nhưng tôi lại ngại sự chênh lệch trong độ chín suy nghĩ sẽ đẩy chúng tôi xa nhau. Dù T. cũng là người chín chắn, già hơn tuổi, nhưng so với tôi vẫn có một khoảng cách nhất định trong cách nhìn nhận, xử lý vấn đề. Tôi sợ tôi sẽ mệt mỏi nếu cứ phải làm chị, đồng thời điều đó sẽ làm tổn thương sự tự ái đàn ông của T.
    Mặt khác, tôi là người có chút ngoại hình, có chút tiếng tăm, đã thành đạt và cũng có chút vốn liếng. Trong khi đó, dù hiện giờ T. có thu nhập khá cao từ công việc của mình nhưng tất cả mới chỉ đang bắt đầu. Gia cảnh chúng tôi cũng chênh lệch nhau. Hầu hết mọi người đều cho là T. không xứng với tôi. Chính T. cũng tự thấy như vậy nên đôi khi tỏ ra tự ti, mặc cảm. T. còn rất ghen với những người đàn ông tỏ ra thích tôi hoặc thân thiết với tôi. Tôi đã tương đối thành công trong việc xóa đi những mặc cảm tự ti của T., cư xử khéo léo để T. không phải tự ái mỗi khi nghe lời khuyên của tôi. Nhưng tôi sợ về lâu dài không biết sẽ ra sao!? Và sự ghen tuông của T. liệu có giảm đi nếu tôi làm vợ T.?
    Tôi sợ tình yêu đẹp rồi sẽ trở thành nỗi buồn, thành gánh nặng của cả hai. (T. theo đạo Công giáo, không được phép ly hôn, còn tôi cũng không muốn đổ vỡ lần nữa). Nhưng nếu chia tay T., tôi lại sợ sẽ không tìm được người yêu thương tôi và cả 2 con tôi thật lòng như T. Tôi sợ 2 đứa nhỏ sẽ khó gần gũi, thân thiết với người đàn ông sau này như hiện đang yêu mến T.
    nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/9/1/160918.tno
  3. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ăn thua ở việc her có thích chú hay kô, còn bằng kô thích thì chú có làm cách mấy cũng như vậy àh,chỉ sợ làm người ta bực bội thêm vì bị quấy rầy,tui cũng đang bị người nhỏ hơn tui chừng đó tuổi bám hoài nên cảm thấy khó chịu lắm,24/24 khi có mặt !Bực quá ,bực quá
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp chờ kết quả của Pé.
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng, bà này thuộc thành phần ấu trĩ. Trong lịch sử Jenny còn hơn Mac 4 mùa xuân cơ mà.
    Tay chồng của Demi More còn kém nàng cả đống tuổi cơ mà.
    Tình yêu thì đâu có giới hạn về tuổi tác nhỉ.
    Gái trẻ thì yêu trai già thì không sao mà ngược lại thì nhiều người nói ra nói vào thế nhỉ?????
  6. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trường hợp như bạn lắm, hãy tự tin lên nhé. Yêu người lớn tuổi hơn sẽ có nhiều thuận lợi hơn ở chỗ :
    - Không dỗi hờn vu vơ vớ vẩn như mấy em bé.
    - Không coi trọng chuyện quà cáp hay hoa hoét trong mấy ngày lễ của phụ nữ.
    -Rất biết chia sẻ và đón nhận những tâm tư tình cảm của bạn ( các em bé thì thường chỉ biết nhận mà không biết cho )
    -.....
    ......rất nhiều điều thú vị khi bạn yêu 1 người hơn tuổi.
    Ông anh mình cũng lấy vợ hơn 12 tuổi ( thậm chí chị í còn có 1 đời chồng rồi và 1 đứa con riêng, mặt mũi thì không hề xinh, không hè giàu, ông í thì đẹp trai cao to...)
    Còn bản thân mình thì ôi giời ơi, cái thời còn là học sinh cấp III, nhất quyết không đồng ý yêu 1 thằng cùng lớp chỉ vì nó ít hơn 1 tuổi ( mà trong lòng thì cảm lắm rồi đấy ạ ), suy nghĩ trẻ con mà. Mà cái số đời làm sao í, như là dớt í. Các anh già chạy đâu hết cả, toàn là em trẻ đến kưa. Có 1 lần, mình đã phải chạy trốn 1 zai kém mình 4 tuổi, mặc dù là đã hôn hít rồi đấy, hôn xong hắn mới khai báo sự thật là hắn kém mình 4 tuổi. Mình bảo là thế thì không được, giải tán thôi cho sớm chợ. Hắn trả lời 1 câu xanh rờn : " A mặc kệ, miễn là em không bằng tuổi mẹ anh là được ".
    híc, câu trả lời làm mình choáng, hơi shock. Cũng may là anh chàng này không biết nhà mình, nên mình đã chạy trốn được, nhưng sau này thấy hối hận lắm, vì không gặp nhau nữa cảm thấy trong lòng nhớ khủng khiếp và rất buồn.
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    To đầu mà dại
    e***: đọc lại cái sign của chị, em biết em mới dại
    Được kienvip sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 19/12/2006
  8. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    kienvip pots bài hàng loạt, choáng
    Mà em viết cái gì đấy????chị chả hiểu????thế cuối cùng ai dại???
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cô em nói ng ta ấu trĩ í hả ? Nghe khó lọt tai ghê, chả biết ai ấu trĩ hơn ai đâu. Cái câu kia ng ta nói ra có thể k lọt nhĩ vài người (trong đó có cô em), nhưng nó là một kiểu tình cảm của một số những người khác.
    Nếu tình cảm trai trẻ gái già là nghiêm túc thì chẳng có j đáng bàn cả, vì bạn tui cũng vừa lấy chồng kém tuổi đới, chả seo cả. Hiềm nỗi, những ng nghiêm túc bi h đâu nhiều, nhưng thể loại tưởng mình trẻ thì ngon lại k hiếm ---> thấy đúng là chối tỉ.
    Nghe qua thì thấy cậu chủ nhà có vẻ có tình cảm thật, nếu thế thì cứ tiến lên với tốc độ hiện tại đi, càng nhanh cô gái kia càng dễ nhận thấy ---> khả năng thắng chắc chắn k có nhiều. Cố lên nhá
  10. boykute_1706

    boykute_1706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 tuần vừa rồi định rủ her đi chơi.5h chiều gọi cho her mà ko dc ( chắc her họp hành j đây mờ).Cố gắng lắm mới tắm đc cái ( lạnh wá mà).Tóc keo dựng ngược , đánh răng 3 lần ,kẹo singgum nhai 2 phong. 6h30 gọi lại vẫn tắt máy( Quái thật họp hành j thì cũng nghỉ rồi chứ)Hay là her đi ăn.Nghĩ thế mới thấy đói bụng ==> phóng vội đi ăn chứ sao nũa.8h30 call cho her lần nữa , lại tắt máy .Chán ! Kỳ công tu sửa sắc đẹp thế mà ko gặp đc her đành rủ con bạn thân lên Trúc bạch uống cafe cho đỡ phí keo.
    Sáng chủ nhật , chiều ,tối đều call cho her mà vẫn thế.ko nghe đc giọng "oanh vàng " của her mà toàn là : " Số điện thoại quý khách ..."
    Hôm nay là thứ 3 rồi ,her vẫn tắt máy.Hay her đổi số.Her đổi số thì cũng phải cho mình biết chứ với lại her đi làm rồi đâu dễ thay số.Hay her có chuyện j .Lạ thật.Cũng định tới nhà her ( her cho địa chỉ mà ) nhưng mà ngại quá vì chưa đến bao giờ .Her lại sống chung với chú mợ her mà.
    Các pác bảo e phải làm thế nào bây giờ.

Chia sẻ trang này