1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to become a women???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    A good woman is proud. She respects herself and others. She is aware of who
    she is. She neither seeks definition from the person she is with, nor does
    she expect them to read her mind. She is quite capable of articulating her
    needs.

    A good woman is hopeful. She is strong enough to make all her dreams come
    true. She knows love; therefore, she gives love. She recognizes that her
    love has great value and must be reciprocated. If her love is taken for
    granted, it soon disappears.

    A good woman has a dash of inspiration and a dabble of endurance. She knows
    that she will at times have to inspire others to reach their full potential.
    A good woman knows her past, understands her present and forces toward the
    future.

    A good woman does not live in fear of the future because of her past.
    Instead, she understands that her life experiences are merely lessons meant
    to bring her closer to self-knowledge and uncon***ional self-love.

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái quái gì vậy nhỉBác đang muốn kiếm vợ àhay là muốn chuyển đổi giới tính vậyBác làm em chẳng hiểu gì cả
    Cớ sao ông trời cho mình đẹp trai hơn người ta
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé em chỉ chỉ các em gái biết thế nào thôi mà,nói thật bác hỏi câu đấy em thấy thừa quá,chả nhẽ lại bác lại kém đến nỗi thế sao?
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác chỉ các em gái để làm gì chứ?Vấn đề là ở chỗ đó đấy
    Cớ sao ông trời cho mình đẹp trai hơn người ta
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    thì anh tqchi là người luôn wan tâm đến các em gái mà bác atulavuong , heheh...phải ko anh Tqchi nhở ?
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng đấy,nhưng mà quan tấm thế mà giờ vẫn còn cô đơn đây em ạ
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    tội nhỉ,có cần em giới thiệu GF cho 0? Bảo đảm tiêu chuẩn ISO 9002,không đúng không lấy tiền chỉ....lấy USD thui
    Đời tôi ôm hận với người
    Người mà tôi hận là người tui......hổng ưa
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    úi , bác atulavuong khôn nhỉ ? không lấy tiền chỉ lấy USD , nhà em có cả đống USD âm phủ đây,em vốn tính hay lo xa, mua sẵn lỡ có mệnh hệ gì thì dùng, mà nếu bác cần thì em xin nhường tất cho bác, em tốt bụng thế đấy bác ạ ,thế mà giờ em cũng cùng cảnh ngộ với anh tqchi, vẫn mồ côi đấy, bác thấy số em nó lận đận ko cơ chứ
    bác mà tin lời anh tqchi thì có ngày bán người yêu để trả nợ , anh ấy có cả 1 kho , ko đếm xuể , bác đừng mất thời gian kiếm cho anh ấy má kiếm cho em đây lày,em tiền bạc xòng fẳng lắm bác ạ
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Em su su thì cần BF chứ nhỉ,dịch vụ ấy chưa khai trương, cô em chịu khó đợi thêm 1 thời gian nữa nhá,chừng na`o khai trương anh sẽ kêu cô em mở hàng.Bây giờ mới chỉ có dịch vụ giới thiệu GF thui.Thông cảm cho anh nhá.Với lại anh cũng chưa có số để dùng USD của Su Su đâu
    Đời tôi ôm hận với người
    Người mà tôi hận là người tui......hổng ưa
  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    vâng,đúng là em cần BF bác ạ , hic...mà câu trả lời của bác làm em thất vọng wá, sao bác ko khai trương ngay từ hôm nay đi , em sẽ mở hàng giúp bác, mà bác biết ko, em đã mở hàng cái gì là đắt như tôm tươi bác ạ !!!
    sao bác lại biết chưa có số để dùng cái loại USD cao cấp ấy nhở , em gieo cho bác 1 wẻ thì thấy tốt lắm , bác sắp được diện kiến diêm vương và có cuộc sống sung túc với món tiền khổng lồ mà em đây tốt bụng đã hy sinh cho bác tất đấy heheh...bác chuẩn bị sẵn sàng để lên đường nhé, em sẽ bay từ dalat ra tận sân bay tân sơn nhất để tiễn bác 1 đoạn đấy
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình

Chia sẻ trang này