1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to .....cưa đổ 1 chàng trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 11/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đi cưa cẩm cũng giống như đi săn. Mô tả cụ thể con mồi của em(hình thức, tính cách) rồi anh chỉ cho cách săn mồi.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đi kưa giai cũng giống như phát triển thị trường. Trước hết phải xác định các yếu tố liên quan khách hàng tiềm năng, phân tích thị trường, phân tích đối thủ, rồi đánh giá SWOT, đặt mục tiêu, xác định budget và kì báo cáo... từ đó mới đưa ra được chiến lược tổng thể để tiến công khách hàng, hòng biến họ thành khách hàng trung thành, ko thoát đi đâu được.
    Đấy! E đi bước đi đầu tiên đi: Mô tả khách hàng. Các yếu tố cần phân tích: Tâm lý, tôn giáo, thói quen, mức sống, trình độ văn hoá, quan niệm thẩm mỹ etc....
  3. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hi, làm hunter girl có oai không nhỉ? Em cũng chẳng biết mô tả thế nào.
    Hình thức: anh ấy trông rất hiền & thân thiện, manly, đủ để đi cạnh em thành 1 cặp rất đẹp đôi
    Tính cách: cái này em ko sure lắm ạ. Cảm nhận của em là 1 người SỐNG ĐẸP, chín chắn muh cũng vui vẻ, cũng nhí nhố nữa nhưng ko vồn vã.....
    Quan hệ: thỉnh thoảng anh ấy jup em trong học tập, cung cấp tài liệu.... Anh ấy rất nhiệt tình nhưng mới chỉ đến mức đó muh thôi, chúng em vẫn chưa là bạn & chưa nhiều mối liên hệ đủ để thường xuyên liên lạc với nhau
    đủ thông tin chưa ah?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh xin nhường khách hàng lại cho em khongthe. Nếu những chiến lược marketing của em khongthe thất bại thì quay lại hỏi anh.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không nên giao trứng cho ác. Mời anh The Invi sang đây:
    http://www1.ttvnol.com/forum/tvty/856088/trang-6.ttvn để biết trình hunt của e đến đâu.
    @cherylshop2: Trước khi ra quyết định, nhất là các quyết định về thị trường, e nên tham khảo nhiều chiến lược dự thảo. Đừng dại bị động phụ thuộc vào một chiến lược. Có thể chiến lược đó mang tính chủ quan cá nhân người hoạch định, không phù hợp với khách hàng mục tiêu. Hoặc cũng có thể, chiến lược đó gặp khó khăn do yếu tố bất khả kháng, nếu ko có chiến lược back up, e sẽ rơi vào bị động dẫn đến thất bại. Bí quyết để thắng trận, theo Binh pháp tôn tử, gói gọn trong hai chữ: Chủ động và Bí mật
    --> Đấy là đánh giá của em. Biết đâu người ngoài không nghĩ thế. Đặc biệt là anh ấy không nghĩ thế, thì sao? Chị đóan, e khá nhí nhố trẻ con. Trẻ con vui tính giúp cho anh ấy cảm thấy vui vẻ trẻ trung, thấy mình người lớn hơn. Nhưng e chú ý, cái gì quá cũng ko tốt. Đôi lúc cần có sự chín chắn kín đáo. Quan trọng là e phải biết lúc nào cần vui vẻ trẻ con, lúc nào cần chín chắn nhu mì. E mà xài lẫn lộn hai "công cụ" này, coi như e tiêu...
    --> Xong! Đã có một điểm chung. E nên khéo léo hỏi han thêm anh về các vấn đề quan tâm. Hỏi cái gì, hỏi như thế nào, hỏi lúc nào em phải cân nhắc kĩ.
    - Hỏi cái gì đáng hỏi một chút, và e chắc là nó thuộc sở trường của anh, đừng có dại hỏi câu anh không trả lời được. Hỏi vào lúc nào thuận lợi, nếu là câu hỏi dễ thương thì nên bất ngờ hỏi lúc hai người đang vui vẻ. Nếu là câu hỏi mang tính khoa học, có thể e gọi điện trước: "Anh ơi! Cô giáo cho e bài tập nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái USD/VND 10 tháng vừa qua nhưng e ko tìm đâu ra tài liệu.... Lúc nào rỗi, anh thu xếp thời gian chỉ thêm cho em một chút nhé?"
    Cái chỗ vàng vàng, là để nhắc e đừng có dại đòi ngay câu trả lời. Đầu anh chứ có phải cái máy tính đâu mà nhập phát xuất số liệu cho e ngay được. Nhớ mớm lời để cho anh có thời gian suy nghĩ và.... đi hỏi thằng khác.
    Rồi! Ok rồi.... "Mai anh qua XYZ chỉ cho e nha." -->Xong! Có thêm cuộc hẹn nhé.
    Chị nhắc trước: Trước khi quyết định hỏi anh thêm về vấn đề nào đó, e chịu khó search net, lục tung các ngóc ngách tìm hiểu cho kĩ, cho sâu sắc vấn đề e định hỏi đã. Khi gặp nhau để trao đổi hỏi han vấn đề, chị khuyến cáo e phải thận trọng, đó là: Dù cho em chuẩn bị rất kĩ, và dù cho thấy rõ anh sai lè đi, em đừng có dại mà nhảy bổ vào miệng anh cãi lí. Trẻ con hay mắc bệnh hiếu thắng lắm. Cứ từ từ.... Anh giai nào chả thích "hơn" chị em phụ nữ??? Cứ để anh "giảng giải"... mất gì của bọ... cho dù tớ là tớ biết tỏng cậu nói sai bét nhè nhá.....
    "Gật đầu" không có nghĩa là e chỉ biết nghe thôi đâu em nhé. E khéo đưa ra câu hỏi không quá hóc búa, làm cho buổi nói chuyện diễn ra sôi nổi. Nếu e lặng lẽ gật đầu theo những gì người ta nói, vô hình chung e chỉ là con rối, cuộc nói chuyện nhạt như nước ốc. Phải biết gây sóng gió tí cho có "ấn tượng". Nhưng đừng sóng gió quá mà tàu chìm là đi tong đó em.... không cập bờ được đâu....
    Kưa giai là cả một nghệ thuật hao tâm tổn trí. Chỉ mới tí thông tin thế này, mà e mong câu được giai, thì coi như e chỉ câu được cá bé thôi....
    Em phải xác định tư tưởng như thế này: Kưa giai là một quá trình chiến đấu đánh giặc. Kẻ địch chính là hắn ta. Đọc vài kế dùng binh đi em, ứng dụng vào diệt giặc rất là thú vị....
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ em khongthe áp dụng các tuyệt chiêu marketing đã học để chinh phục anh xem có được không nhé. Bảo đảm nếu em chinh phục được anh, em sẽ không hối hận đâu.
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chăn dễ lắm hả ? cái j dễ thì coi chừng đó hì hì
    @cheryl: Con gái kua thì dễ hơn, quan trọng là him có ng iu chưa? Cứ tạo cơ hôi gặp nhiều vào, quan tâm săn sóc him (kín đáo tí), biết sở thích him chưa, hxhx, túm lại cần cự ly+ tốc độ cùng với 1 số "gia vị", nhưng đừng có làm "quá hớp" kẻo him sợ chạy mất dép
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Không phải thị trường nào cũng chinh phục được. Đối với những khách hàng "bảo thủ" hoặc đã quá "trung thành" (cho dù là chưa kí hợp đồng) với một nhà cung cấp khác thì không nên tấn công, vì chi phí cao hơn lợi nhuận. Không tấn công pháo đài đã có chủ.
    2. Chinh phục anh sẽ vi phạm hai nguyên tắc của đạo làm người:
    - Chinh phục được anh em sẽ không hối hận về con người anh (not sure) nhưng hối hận về con người em. Vì lúc đó e đạp trên đau khổ của người khác để tư lợi cho hạnh phúc riêng của mình. Đã bao giờ anh "nghiên cứu" về nỗi đau của người con gái khi người mình yêu đi theo hình bóng người khác??
    - Học trò không được phép mạo phạm kưa thầy. Hơn nữa, hai thầy trò cùng một môn phái đấu nhau thì bí kíp và ngón đòn đều đã thông thuộc, không thể phát huy tác dung
    3. "Tử vi xem bói cho người
    Số thầy thì để cho ruồi nó bâu ".
    --> Những thầy dạy các GĐ làm kinh doanh thường không biết làm kinh doanh. :))
    4. Em chỉ thích những lời "khiêu chiến" trong im lặng. Em chưa "thành tinh" đến mức "trộm có báo trước"!
    Tóm lại: E đầu hàng trước!
    Khuyến cáo: Anh thắng mà ko mất một mũi tên viên đạn, cũng nên làm một nghĩa cử cao đẹp đáng mặt đấng mày râu: Mời e một ly cà phê. Ah quên! E ko uống được cà fế. Nước cam đi để có làn da trắng hồng!. Anh gửi nước cam cho e theo số fax này nhé: 04.537.XXXX
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    sặc mùi phim ảnh
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Được rồi, khi nào có dịp vào Sài Gòn chơi, liên lạc với anh theo số 0905.735XXX, anh sẽ mời em đi uống nước cam(với bạn gái anh)

Chia sẻ trang này