1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to .....cưa đổ 1 chàng trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 11/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận, xin đăng kí thêm một ly cafe cho chàng vệ sĩ đi cùng em.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ trả tiền cho ly nước cam của em thôi. Em muốn mời thêm bao nhiều người cũng được nhưng tự trả tiền lấy.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vậy xin phép anh nhường quyền trả tiền cho 4 chúng ta lại cho anh giai của em, có được không?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cô giáo anh dạy:"Nhường nhịn là một đức tính tốt". Anh xin phép được nhường cho em hay bạn trai em trả tiền cà phê. Uống cà phê xong, anh gợi ý tụi mình nên đi chơi bowling. Sau khi đi chơi bowling về, tụi mình đi nhà hàng ăn cơm. Ăn cơm xong tụi mình đi bar chơi. Anh xin phép được nhường bạn trai em trả tiền toàn bộ trong ngày đó luôn. Em gái thấy anh có tốt không?
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến! Quyết định cuối cùng và câu trả lời xin nhường cho anh e trong box. Chắc chắn mọi người sẽ cho câu trả lời thông minh, hợp lý và khách quan nhất!
    Còn e thì tin tưởng vào bạn giai (chưa có) của em. Chắc chắn anh ấy sẽ có được cách xử sự khôn ngoan nhất!
    Mình nên stop buôn dưa lê ở đây, nhường đất cho các bài tranh luận sôi nổi khác.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/11/2006
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em thân mến! Anh chờ mãi cuối cùng cũng lừa được em nói được cái chỗ vàng vàng kia.
  7. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ui da, chị khongthe có nhiều tuyệt chiêu ghê hén, em gật gù mãi suýt gãy cổ zùi nè
    Chính xác chị ah, bởi vì anh ấy "chừng mực" nên nhiều khi em muốn đến gần hơn, muốn thay đổi chủ đề muh lại tự nhắc mình không nên nôn nóng. Nhưng cứ "chừng mực" theo anh ý mãi thì bao giờ em Cheryl mới đến La Mã được đây? huhu
    Em đồng ý, đã xong khâu tư tưởng, không vất vả sao có được hạnh phúc chị nhỉ
    Cơ muh khoan khoan, đây đúng là điều muh em đang muốn biết lắm lắm í ah. có điều tại chủ đề "học tập + NCKH" nó lại formal quá nên em chưa biết hỏi vào lúc nào hix hix
    Hơ muh em thấy câu hỏi "anh có gf chưa?" khó hỏi dễ sợ luôn ý, tại mình ko trong sáng mờ nên ko làm thế nào mà tự nhiên cho được ah.
    Hichic, how to ....cầm cưa lên và đi vào rừng thẳm đây
  8. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ui zời cái ông trên mình sao kỳ vậy, người ta đang hỏi vấn đề kia cơ mà.mà thôi kệ . em àh anh góp ý thế này để anh ấy là của mình thì cũng đơn giản thôi, cái chính là ở mình, phải biết lắm chắc cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhất, em nói anh hay giúp em trong vấn đề học tập đúng ko , đó là cơ hội đó , sau mỗi lần đó em có thể rủ anh ấy đi uống nước hay đi đâu đó cũng được..., lần đầu tiên thì vẫn tỏ ra bình thường , sau đó rồi em tỏ ra quan tâm hơn chút nữa rồi cứ thế ... anh ko tin là anh ấy ko hiểu đâu , rồi sẽ xớm có kết quả thôi. chúc em mau chóng thành công.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Câu này đồng nghĩa với câu:"Em muốn làm bạn gái của anh" đó em. Hỏi xong là khỏi tán luôn vì em đã tỏ tình luôn rồi.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Hai câu này nó cứ vả đôm đốp vào nhau em ạ. Đúng là tuổi trẻ bồng bột
    Đúng như anh the INVI đã nói, hỏi câu đó là e hết đường kưa giai luôn. Con gái bao giờ cũng có một điểm thu hút và lôi cuốn người khác phái, đó là sự kín đáo tế nhị. Gái mạnh mẽ cá tính nó khác xa một trời một vực với gái vô duyên cù lần.
    Muốn biết anh ta có bạn gái hay chưa thì rất dễ em ạ. Cứ xem thứ 7, chủ nhật anh ta có hay đi chơi với ai đó không? Anh ta có những cú phone lạ không??? Có muôn vàn cách để suy đoán. Hỏi xong người ta cười rung rinh sung sướng con bé ngây thơ ngố không chịu được.
    Việc anh giai có bạn gái hay chưa có không quan trọng, quan trọng là e có đủ kiên trì và dám chấp nhận cuộc chơi hay không??? Trừ khi là kẻ kưa trai có đạo đức như chị, không bao giờ đụng đến những pháo đài có chủ. Đừng nghĩ vội đến kết quả và công sức. Kể cả khi e thất bại, e hãy làm sao để cho người ta nghĩ về em với sự tôn trọng và tiếc nuối.
    Khi kưa người ta đổ rồi, mà đâu đấy người ta nói rằng: "ôi giời! Ngày đó nó kưa tao, mỡ đến miệng mèo, tội gì...." là e còn thất bại thảm hại hơn cả việc kưa người ta không đổ nữa.
    Hãy nhớ bí kíp kưa giai căn bản nhất: Kưa mà giống như không kưa, kưa để cho giai cứ tưởng là giai đang đi kưa mình. Hiểu phỏng?
    Thế em mới gọi là trẻ trung bồng bột. Trong tình yêu còn nhiều hạt sạn, nhiều cái formal, nhiều cái trần tục hơn gấp vạn cái NCKH của e đó. Ít bữa nữa rồi e sẽ thấy anh chàng của e hết manly, hết chín chắn, hết dễ thương.... Cơm áo gạo tiền, ben chen cạnh tranh rồi thì cái xấu nó "xì" ra tất (mượn tạm chữ bác tetuong).
    NCKH chứ súng ống với đại bác ra đây, nếu biết chế biến thì buổi trao đổi vẫn có thể rất thú vị. Trao đổi bài vở xong, vài ngày lại có cớ alo để tạo một cớ gặp mặt mới, tức là nhân dịp được điểm cao sẽ khao trả công anh.
    - "Anh ơi! Em mừng quá, bài tập cô cho hôm nọ anh giúp e được điểm cao, cao nhất lớp đó nha, lại được cô khen. Cảm ơn anh nhiều".
    --> Chống chỉ định:
    1." Anh giỏi quá" --> câu này khen rất lộ liễu, nhiều đối tượng thấy ngại và có cảm giác mình "nịnh khéo". Chỉ cần cảm ơn và vui mừng là người ta nổ mũi rồi.
    2. Đừng có vội vàng: "em trả công anh cái gì bây giờ" --> Giai nó sẽ nghĩ: "Ah! Bé này đang cố kiếm cớ gặp mặt mình đây.... Hehe". Em chả cần mở lời trước đâu, bởi vì:
    3. Đối phương nghe xong, có đến 90% anh ta sẽ trả lời là "Chúc mừng e nha! Giờ e định trả công anh cái gì nào?"
    --> Cơ hội tới rồi, nhào vô thôi em ơi!
    --> Kưa giai mà giai cứ tưởng mình đang đi kưa chính là chỗ này đây em. Ý định của e là dẫn dụ hắn cà phê cà pháo, ô mai, hủ tiếu, cơm phở, xôi chè.... nhưng em không phải mở mồm ra mời, mà tạo tình huống cho hắn phải gợi ý trước, coi như mình rơi vào thế bị động "chiều lòng" người ta.
    Cũng là một việc "mời" hắn go out, nếu để hắn chủ động gợi ý, hắn sẽ sung sướng lắm, nhưng nếu em mà chủ động, hắn sẽ chóng chán. Đàn ông là thế, rất thích đi chinh phục chứ chẳng mấy người thích bị chinh phục.
    Thôi! Chúc e gái mau chóng lên trình. Chị mới thi xong, rảnh rỗi nghịch tí cho vui. Thường thì chị cũng chẳng mấy khi mất thời gian viết dài như thế này, nhưng tại chị thích tình yêu trẻ trung trong sang nên nhào vô. Chúc em gái may mắn. Nếu ko vững tin, trước khi định làm gì, em nên liên tục cập nhật tình hình. Các anh chị trong này sẽ giúp em.

Chia sẻ trang này