1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to .....cưa đổ 1 chàng trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, mình nghĩ chắc bạn phải buồn đến 1 tuần ... Nói chung rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống thì vẫn cứ trôi, mà người mình yêu thì có lẽ sẽ mãi mãi không thuộc về mình, đời là vậy, chẳng ai luôn có được những điều mình muốn cả, quan trọng là phải biết hướng về phía trước thôi, rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến với bạn
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Muốn kưa đổ chàng trai đó, bạn chỉ cần có số di động của anh ta. Xong rồi mình chỉ bạn tiếp. Về hiệu quả chiếm khỏang 70% thành công. Vậy nhé!
  3. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bí kíp của bạn khongthe mình chết cười! Đúng là ....
    Muốn của đổ giai thì phải có vốn khá khá đã!
    Trước đây mình có từ chối 1 iem rồi! Xấu ơi là xấu mà lại còn sổ sàng, nắm tay nắm chân mình cứ như là người yêu rồi í! Có dịp tình cờ chở đi chung xe thì lạo còn ôm eo!
    Mình sợ phát khiếp lên được, thế là tranh thủ nói với nàng là mình có người yêu rồi ! Thế là nàng chuyển sang lớp khác lun!
    Ông trời cũng trả báo mình! Cô mà mình thích thì ......
  4. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hí, tớ đã đặt kưa xuống zùi cơ, mờ vẫn tiếc.
    Nghe ấy nói bí kíp này mờ tò mò quá, số di động tớ có chứ, vẫn liên lạc mờ. SHare tuyệt chiêu đi ấy
    @ chị khongthe: Y!M cho em nữa chị iu ơi , em cheryl có rất nhiều điều muốn nói với chị, muh hok public được í. Pm cho em nha chị
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Xấu thì ko được quyền yêu sao?
    --> Bạn gặp phải dị nhân rồi. Chia buồn!
  6. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, mình nghĩ chắc bạn phải buồn đến 1 tuần ... Nói chung rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống thì vẫn cứ trôi, mà người mình yêu thì có lẽ sẽ mãi mãi không thuộc về mình, đời là vậy, chẳng ai luôn có được những điều mình muốn cả, quan trọng là phải biết hướng về phía trước thôi, rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến với bạn
    [/QUOTE]
    Cảm ơn ấy đã chia sẻ
    Yêu một người thật khó nhỉ?
  7. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị khongthe oi, cho em nick yahoo của chị được ko? Em muốn nhờ chị tư vấn qúa
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy các chị em vác cưa đi rồi lủi thủi vác cưa về thôi! Nản quá!
    Mình cũng fải lang thang tìm gà lạc thôi! Chán quá! Trời ơi ghét cảm giác nhớ nhung một ng quá! Ghét cái cảm giác ko biết nó có fải là của mình ko quá!!! :(
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thôi, băn khoăn làm gì, sống 1 mình tự do tự tại thoải mái đầu óc, không phải lo nghĩ cho người này người nọ lại chả thích hơn à . Nói vậy thôi chứ không phải là không nên yêu, cái chính là bạn nên xác định bạn có đủ tự tin để yêu hay không, hay có nhiều vấn đề bạn nên quan tâm hơn là yêu, ví dụ như cố gắng học thật tốt thay vì suốt ngày tơ tưởng đến một chàng trai nào đấy mà chẳng giải quyết được gì cả, hoặc làm việc thật tập trung thay vì suốt ngày bị phân tâm bởi anh ta để rồi ảnh hưởng đến công việc của bạn ... rồi khi bạn đạt được mục tiêu quan trọng nhất đời bạn đó là công danh, sự nghiệp thì tình yêu chỉ là chuyện một sớm một chiều
    Cái quan điểm này theo mình có vẻ thích hợp với bạn ở thời điểm này đấy, đừng suy nghĩ về anh ta nữa, tập trung vào học tập hay lao đông đi ^^
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy thì chả bao giờ quan tâm đến nội dung bên trong tâm hồn tâm thần này nọ. Thầy chỉ quan tâm đến hình thức xem các em có xinh không. Thầy bị khá nhiều bé không được đẹp tươi về hình thức tấn công, mấy phen phải lấy hết sức bình sinh cao bay xa chạy, khổ ải không gì tả xiết.

Chia sẻ trang này