1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOW TO CUT!!!!!!!! (bài về 1/2 viên gạch trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ricarica, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Thật sự là quá tỉ mẩn ấy chứ. Chết thĩ cũng phải chết cho nó đàng hoàng một chút chứ bạn nhờ. Ai lại chết theo kiểu thô thiển cơ chứ!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi đâu ai biết mình là ai nưa đâu? Mà chết đi rồi thì đâu nghe ai nói gì đâu mà lo( trừ khi nghe được ma nói chuyện a`)
    [rosemary] SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI![/rosemary][/size=7]
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Lâu quá không đọc lại cái Topic này, bây giờ vào đọc lại thấy cũng hay hay. Để em lôi lên cho mọi người đọc cái nhỉ!
    -А'ТРА Н~sА""А Уo~РАТЬ
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Chú Interceptor Hại anh rồi. thế này thì anh chuẩn bị mũ bảo hiểm mất. Gạch bay rầm rầm vào đầu không biết đâu mà tránh
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khiếp vãi linh hồn
    Đầu tiên iem tưởng là vui
    Ai ngờ cut thật ----> em chui gầm giường
    Vậy mà em ấy đâu thương
    Gầm giường cũng vậy cứ tương thẳng ..tày (thẳng tay).
    Tuy vậy mà iem còn may
    Không như bác này (bibihaybuon) có ngày chết toi
    Cũng tại ông ấy hay chơi
    Gặp em nào đẹp ổng bơi vô liền
    Thành ra em có chút tiền
    Cũng xin dấu lọ phòng ngày đưa tang ... (Đưa tang em ấy mà).
    Em nhào vô học bác Bút tre làm vài câu củ chuối một phát. Mà hình như bác intercepter có cái công ty đắt hàng nhể. Có cần thuê em đi bán hàng giùm không. Em lấy công rẻ, mà lại vừa bán vừa rao hàng, chư hết em lại còn mở rộng thị trường ra các vùng khác nữa chứ.
    Em cứ tạm lời rao thế này:
    Bớ
    Chiềng làng chiềng chạ
    Thương hạ cả ttvn online
    Em gái ông bi (bibihaybuồn)
    Tên là ri cạ (ricarica)
    Tâm tình bị thất
    Muốn cut người yêu
    Mà không muốn liều
    Qua tui mua gạch
    Tui cho nửa chiếc
    Về đập người yêu
    ....
    Hậu quả rõ rành
    Mời bà con ra đình chứng dám.... hú hú hú
    Bác intercepter thấy iem rao thế đạt chửa. Thuê iem đê ê ê ...
    Ngoclong80
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hehe *******c Long văn thơ lai láng, Đạt quá đi chứ lỵ ... Bác gia nhập How to Cắt thì em đi buôn mũ bảo hiểm, Nghiên cứu và thiết kế mũ bảo hiểm ... Phương châm bảo vệ nạn nhân How to cut
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Bây giờ ai cần 1/2 viên gạch thì em có 1/2 viên gạch Made in Ukraine đây ạ! Khà!
    Bác Ngoclong80 rao bán hàng được đấy. Em thuê bác về làm tiếp thị nhá! Tiền công: 1/2 viên gạch/h. OK?
    Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 18/01/2003
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi. Bác này cho lương ít nhảy, tuy hơi bị... không trọng dụng nhân tài một chút nhưng iem chấp nhận... hic hic. Tính toán một chút... hèm. Hai ngày được 1 viên gạch lành. Một tháng được 15 viên, một năm vị chi là 180 viên. Nếu công ty của bác mà mở liên tục trong vòng 10 năm thì iem cũng thu được cỡ khoảng 1800 viên. như vậy là vừa xây được một cái nhà để cưới vợ... hị hị hị. Có điều trong 10 năm tới cố mà tìm cho ra cô thị Nở của đời iem nữa thôi. Vị là tạm ấm cái thân roài.
    Còn iem thấy bác bibi mở lò nung sắt nấu mũ bảo hiểm em cũng muốn ... tham gia. Hê hê hê. Bác cũng phải trả công cho em nữa chứ. Nếu em bán không chạy hàng thì ... mũ của bác ế. Vậy bác cũng phải ...động viên iem thế lào để hàng của bác ...chạy theo nữa chứ.( Cái lày quê iem gọi là đút nót đấy bác ạ.). À, mà có khi bác bibi thuê mụ beconthichdua làm marketing cho công ti bác đi, đảm bảo đắt hàng.... Ví lại thỉnh thoảng iem cũng có cơ gẹp mẹt...(hị hị hị... xem xem bà ấy trông như thế lào mà đoanh đoá wá....). Mà ai trông thấy bà ấy cũng ...mua vội vội một cái mũ bảo hiểm trước đã cho ..an toàn. Không tin thì ...iem đố bác lào không mua đấy...hê hê.
    Ngoclong80
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ối rời. Iem đọc lại hợp đồng roài. Sướng wá. 1/2 viên gạch /h . Đúng là ưu đãi tài năng. Đúng là chủ xịn roài. Khoái wá. Năm nay iem cưới được vợ rồi. Hi vọng mụ nở nhà iem ...có sức bán gạc lấy tiền , mua ...ximen cát để chúng em xây cái tổ ...chim.
    Hờ hờ. Sắp có vợ đén nơi roài.... đợi đó. Ngày mai iem tặng cho mấy bác mấy bài thơ... Toàn thơ iem tự biên tự diễn cả thôi nhé....
    Cuối thư , iem xin đạ tạ công ty đã trọng dụng và sẽ có gắn làm hết mình để cho công ty ngày một phát triển....
    Ngoclong80
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... *******c Long muốn gặp mẹt con mụ PéCon thì 26 đi họp đê ... thấy liền ... Hy vọng gặp xong chú không phải tốn xèng mua mũ của tôi ... không thì đến 80 tuổi bác vẫn chưa có xiền cưới vợ ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​

Chia sẻ trang này