1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOW TO CUT!!!!!!!! (bài về 1/2 viên gạch trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ricarica, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, 1 min mặc niệm cho bác Ngoclong80 bắt đầu
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc híc....
    Ngoclong thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ai ????
    Cũng tại viên gạch chia hai
    Nhẹ nên cô ấy cứ .....tai vù vù
    "Ông kia bán gạnh trốn thù" (thù này là thù tình nha)
    "Mau về cưới vợ để thù ...cho tôi" (đấy là cô ấy nói thế)
    ...........
    Pécon thấy vậy dẩu môi
    Pé đây bán mũ .. .đạp trôi cái thù...
    ....
    Có những lúc anh đi bán gạch
    Tiếng pé rao ... át cả tiếng còi (còi để bán hàng của ngoclong)
    Những khi đổi gạch lấy .... chai
    Nó vẫn bán mũ, cần cù ...cạnh tranh...
    -----
    Ngoclong thôi đã toi roài
    Nước mây còn đấy biết người nào thương.... (hic hic)
    .......
    Nay
    Gạch non không có người (để) tai
    Không mua không phải không xài không mua
    .......
    Đấy là bản "Điếu văn" do ngoclong tự biên cho bản thân. Lỡ ra chẳng ...không may ... có đi giữa đường mà gặp pécon thì còn có ...cái hậu sự. Iem mong rằng đến cái ngày ấy bác bibi hay bác Max thé nhau mà đọc... (Người nào đọc đến chảy nước ...mắt ...vì ... cười .. thì người khác thay).
    Ấy vậy mà iem còn may lém nhé. Không phải gặp "nàng" (có mà "à tiên náng") vầo ngày 26 tới. Vì thứ nhất là em không muốn mọi ngưòi ..ngất xỉu vì giọng ca vàng ...choé cua riem. Thứ hai là iem cũng không có ở VN nên ...đành chịu.... Cái số mình vẫn còn may. Nhưng dù sao một minute để tưởng niệm đó vẫn được cám ơn... khà khà.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này