1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How to ... giải quyết mí trường hợp mém chết đứng

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    How to ... giải quyết mí trường hợp mém chết đứng

    Bà con nào có trải qua mấy lần hú hồn như bên dưới thì chia xẻ với nhau nhé.

    -------------------------------------------------------
    Chàng thấy cô bạn vận một chiếc áo sơ mi đẹp quá, nhắn qua:
    - What a beautiful chemise!

    bỗng thấy ngờ ngợ, tra lại MTD thì ra "chemise" trong tiếng Anh là cái áo ... ấy Tái mặt

    - Trời ơi quên, học được mấy chữ tiếng ... Pháp mà cứ lộn tới lộn lui hoài, thông cảm nha

    Cô bạn cười
    - Pas de quoi (hổng sao)

    Mặt trời bé con <A href="http://www.vietnamsmile.com[/url">http://www.vietnamsmile.com</A>

    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/02/2004
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thêm vào "of me" ngay thì hổng sao ( mặc dù tiếng Anh vậy hơi mọi một tí )
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Còn trường hợp nầy thì sao:
    Chec, Whisper và MTBC cùng ghé thăm cô bạn xinh đẹp Chích choè xí xọn. Nhà cô này cạnh bờ sông rất nên thơ.
    Ba vị này hồi nãy có cụng mấy ly, kẹt quá hổng bít tính sao? Tự nhiên thấy cạnh nhà CCXX có cái xe tải đang đậu, bèn lẻn ra góc khuất để mà trút bầu tâm sự xuống dòng sông. Rủi thay chiếc xe tự nhiên chạy đi mất tiêu, bỏ lại 3 người chết đứng như trời trồng ( bị đang... mà). Đúng lúc ấy thì bà CCXX lại vừa bước ra .
    Xin hỏi mấy anh này nên ứng xử thế nào cho đỡ quế ạ?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    .... ccxx đi ra, tay đưa lên mắt, móc móc, miệng ngáp ngáp. Đoạn bỏ ra một cục gh*n to đùng. Tranh thủ thời gian đối thủ còn chưa nhìn thấy. Chec, Whis và MTBC chỉnh trang y phục. Hú hồn
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này