1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOW TO STOP STRESS???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sunflower911, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn chưa dám quẳng nó đi rồi.....Chỉ là do căngt hẳng quá bạn xếp nó vào một chỗ. Nhưng vãn nghĩ đến nó.....Quẳng là quẳng luôn.....
    Dám không. Mình đã có lần chán quá. Bỏ việc.........vác balo đi du lịch 1 mình 3 ngày..........
    Về đi tìm việc mới..........Sống đơn giản cho đời thanh thản. Cố gắng cộng quyết tâm. Nhưng đừng tạo sức ép cho mình. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức
  2. sunflower911

    sunflower911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Vậy là bạn chưa dám quẳng nó đi rồi.....Chỉ là do căngt hẳng quá bạn xếp nó vào một chỗ. Nhưng vãn nghĩ đến nó.....Quẳng là quẳng luôn.....
    Dám không. Mình đã có lần chán quá. Bỏ việc.........vác balo đi du lịch 1 mình 3 ngày..........
    Về đi tìm việc mới..........Sống đơn giản cho đời thanh thản. Cố gắng cộng quyết tâm. Nhưng đừng tạo sức ép cho mình. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức
    [/quote]
    Thank bac so much! Có lẽ em cũng sẽ ko tạo thêm sức ép cho bản thân nữa- biết cố gắng hết sức và cũng cần biết chấp nhận những điều ko thay đổi được. Chỉ có một lần để sống trên trần thế thui mà phải không, lần sau nhỡ mình sống ở thiên đường thì làm gì còn stress để mà thử thách con người nữa
    Em cũng ko muốn kêu ca rên la trong cái topic này nữa! Bi giờ mời các bác share với mọi người về những tác nhân gây xì trét mà mình đang gặp phải và cách đối phó với nó nhé! Em nghĩ nó sẽ rất có ích cho mọi người :>
  3. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Sách này hay đấy ! Các bác nào mà xì trét nhiều thì tụ họp đi xả xì trét đeeeeeeê!!!
  4. sunflower911

    sunflower911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác hay đấy!He he, e nghĩ nếu tụ tập hết những người thấy mình bị strees chắc phải đến 1/3 Hà nội này. E thì mong được xả xì trét = một cảm giác thật mạnh! Ngoài đua xe (sợ chết lắm) thì còn trò gì ko bác nhỉ?
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Vào Vincom.....đua xe ảo cũng có cảm giác mạnh lắm....Hoặc đến công viên gần rạp xiếc..... thuê cái xe điện cả lũ lao vào nhau.........
    Đến công viên nước....chui vào mấy cái ống trượt xoắn ốc ấy........mạnh hơn cả đua xe..........
  6. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    +Thế mới biết có khối thứ để xả stress; đó là chưa nhắc đến các thủ thuật cao cấp của tâm lý học đó
    +Công nhận với bạn gì gì đó là bơi hay tắm rất tốt cho sức khỏe và tâm lý; giờ tớ mỗi sáng khoảng 5h là vút xe từ nhà đến bể bơi ngụp lặn bơi đạp đủ kiểu; sau đó ăn sáng rất ngon
    +Chiều chơi bóng bàn;tớ thấy xả stress cũng tốt
    +Chơi một số game hoặc đi off cho vui
  7. trungnamdesign

    trungnamdesign Moderator

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    SHOPPING
  8. sunflower911

    sunflower911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chỉ có hai con đường để lựa chọn:
    Đối mặt với nó và tiếp tục sống
    Đầu hàng và a lê hấp, về với các cụ các mác lê nin.
    CUỘC SỐNG CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
    [/quote]
    Các bác này, các bác sẽ làm thế nào khi đứng phân vân trước ngã 3 đường?
    Có thể nào quyết định bằng 1 đồng xu không?
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ luôn luôn đứng trước các lựa chọn 1 trong 2 hoặc nhiều hơn nữa.
    Tớ cũng suy nghĩ rất nhiều,nhưng cuối cùng k ra đc 1 quyết định nào hết và để cho cơ hội đó vuột mất
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Quyết định hả; suy nghĩ 2 lượt là được rồi! Lượt đi và lượt về!
    Hơn nữa; cái gì phải đến nó sẽ đến

Chia sẻ trang này