1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HP của cô ấy sẽ ntn sau khi chia tay 1 mối tình 5 năm????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gimaphaingai, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    NÓi thật tôi phải chúc mừng ông bạn là đã thấy được bản mặt thật của người đàn bà kia!! Dù 5 năm là thời gian rất dài nhưng cũng may nó là quá ngắn để ông nhận ra người mình yêu thương xuốt 5 năm qua là người như thế nào. Yêu nhau lâu, sống với nhau rồi, bạn bè họ hàng, người quen ai cũng biết về 2 người rồi, chả có gì phải giấu diếm ngượng ngùng gì cả, nếu nói là vợ chồng thì cũng chẳng có gì là sai cả, chắc chắn 2 người chỉ còn thiếu 1 tờ đăng ký kết hôn nữa mà cô ta vẫn còn có thể dứt áo ra đi thì phi cậu là 1 con người quá tồi tệ (tôi hy vọng không phải là vậy) chứ vứt bỏ 1 cái gì yêu quý của mình không phải là chuyện dễ dàng gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hy vọng ông bạn sẽ vượt qua được thời gian này.
    @Mà yêu nhau 5 năm rồi mà ông bạn vẫn không hứa hẹn cô ta chuyện cưới xin thì cũng quá bất cẩn. (chỉ cần hứa hẹn thôi là cũng được rồi) Đáng tiếc là nhiều chú "Sở Khanh" lại rất giỏi chuyện hứa hẹn. Tôi biết nhiều anh em cũng ít quan tâm, cái chuyện yêu nhau là 1 chuyện, sống với nhau là 1 chuyện nhưng cưới nhau hay không lại cũng là 1 chuyện khác. Các anh em nhiều khi cứ tưởng cái gì trong tay mình là của mình nên thiếu chú ý 1 phát là có thằng khác giật lúc nào mà không biết. Tôi tháy ông bạn xử sự những chuyện cô ta kể có người thích, chuyện có giai gọi điện thoại đêm lúc 2 người đang nằm bên nhau.......là đúng, yêu nhau thì phải tin tưởng nhưng lại rất sai khi phát hiện ra những mầm mống ngoại tình thủ dâm tư tưởng ở mái cái SMS mà không biết "dằn mặt" (không phải đánh đám vũ phu gì đâu nhé) để cho cô ta biết điều nên nay mới phải ôm hận mà thôi.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy thương bác và chị nhà quá. Nhất là chị nhà.
    chắc chị ý đang yêu anh kia mù quáng, thế nào sau này cũng ân hận cho xem, lúc ý thì muộn rồi còn đâu.
    bác chủ topic bây h có đau khổ buồn rầu thật, nhưng em cứ nghĩ đến tương lai chị kia mới thấy thương ý, chị ý ko biết mình đang mù quáng đâu mà
    còn cái ông kia thì em ko đề cập
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đến mức của bác , nhưng trường hợp của em thì cũng mang máng như vậy .
    cảm xúc của bác bây h chắc chủ yếu là lo cho cô ấy sau nay sẽ không hạnh phúc vì không còn trong trắng nữa phải không ạ ?
    vậy thì dựa vào chuyện của em , em cũng xin nói luôn , Ex của em bây h đang rất hạnh phúc với người mới , cón bạn của em đã từng nói em quá ngu , vi` 1 năm đầu sau khi chia tay , em không giao tiếp với bất cứ 1 cô gái nào khác vi` lo sau này người ta quay lại thì lại vướng bận
    Như bác gì nói trên kia là đúng ạ , đó đã là quyết định của cô ấy , bản thân bác cũng đã làm hết sức những gì có thể làm , chuyện sau này như thế nào thì hãy để cô ấy tự nghiệm , bác vẫn có thể giúp đỡ nếu cô ấy cần.2 người đến với nhau là tự nguyện nên bác ko nợ cô ấy điều gì cả . Bác ko phải tự dằn vặt nữa .
    Gút lắc
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác rất giống chuyện của bạn em đấy .Nếu như bác vẫn còn mang cảm giác mình có trách nhiệm với hạnh phúc của cô ta và không thoát nổi thì bác đừng nên quen ai khác hết bởi vì nếu có 1 ngày cô ta trở về mà bác đang có tình cảm với người khác rồi không biết phải phân chia thế nào cho hợp tình hợp lý, thế thì chỉ khổ cho cả 3 thôi. Còn nếu có yêu một người khác thì phải học cách dứt khoát với tình cảm vì nhiều khi mình không có ý nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác .Cô bạn của em vì không chịu nổi tình thương mà bạn trai còn dành cho bạn gái cũ của anh ta nên cô ta đã bỏ đi rồi .Dù em không ưa cô bạn ấy lắm nhưng em cũng không thích thái độ thiếu rõ ràng như vậy
  5. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nhiều lúc mình cũng nghĩ hay là mình qua tồi, nhưng bản thân mình nghĩ thì không đến mưc đó, con trai thì thỉnh thoảng lô đề, rượu chè với bạn bè thì không đến mức là quá tồi tệ...Còn chuyện cưới xin mình đã tính là năm nay cưới, nhưng sắp tới chị gáu của cô ấy cưới nên 2 đúa mình bảo là sang năm...vậy mà!!
    Chuyện cô ấy không còn trong trắng thì cũng vừa quan trọng vừa ko, nhưng mà ở với nhau 4 nămkhông thể nói là sai lầm hay là 1 phút giây bồng bột được.Quan trọng nữa là trong thời gian đầu cô ấy rung rinh trước ng kia thì cô ấy vẫn ở với mình...quá khứ nếu mình không nhìn thấy thì dễ dàng tha thứ hơn là mình nhìn thấy, đúng không các bạn (nếu các bạn nhìn thấy 1 cô gái ăn ngủ với 1 người đàn ông khác thì dù bạn có yêu thế nào bạn có đủ can đảm đến vớu người con gái đó không??mình nói thật là mình không dám.Trừ khi quá khứ đó mình không được chứng kiênthí mình có thể thanh thản được).
    Mìnhlo rằng sau này cô ấy gặp một người bình thường thì cáu bát cái đũa còn va chạm huống gì con người...những lúc như thế mà chồng cô ấy đụng chạm đến QK thì cô ấy sẽ là người bị đau khổ,Hoặc cô ấy gặp một người đàn ông tốt, có thể tha thứ và không đụng chạm đến quá khứ của cô ấy thì tự bản thân cô ấy sẽ cảm thấy ân hận về quá khứ của mình...mà nếu cô ấy như vậy mình sẽ rất buồn!
    Mình phải làm gì bây giờ, và các bạn nghĩ thế nào về chuyện của bọn mình....
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ông bác suy nghĩ như vậy là rất hợp tình hợp lí....nhưng điều quan trọng là ông bác nên nghĩ đến những gì mà cô ấy gây ra cho mình.Hãy mạnh mẽ và dứt khoát lên!!
    Chúc ông bác sẽ tìm được 1 nửa yêu thương dích thực của mình!
  7. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như cái nick của bác ý.Vô tư đê,gì mà phải ngợi nhể
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, đàn ông được như bác bây giờ đâu dễ có được mấy người. Nhưng mà cái lô đề, nhậu nhẹt của bác cũng nên sửa đi, rất tệ chứ không fải là tệ đâu.
    Bác ah, cô ấy chắc đã tìm được hạnh phúc mới rồi, 1 người đàn ông dám chấp nhận QK của cô ấy như thế, âu cũng là hp của cô ấy. Bác nên chúc cô ấy hp, và quên cô ấy đi.
  9. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    chuyện giống phim Hàn thế nhỉ . 2 người yêu nhau năm dài tháng rộng . rồi 1 trong 2 người xách vali bước đi ( 80% là female ) theo tình mới , người kia vẫn giữ nhà xưa cảnh cũ , chiều chiều ra ban công ( mướn phòng thì ra đầu ngõ ) nhìn về phía xa xăm , mong đợi hình bóng ai quen thuộc trở về.
    có 2 trường hợp xảy ra ở đây :
    1. người kia xách vali trở về trong bóng dáng quen thuộc nhưng tả tơi hơn xíu , vì bị thèn kia wá.
    2. nhìn ra đường hằg ngày , nên 1 ngày thấy cũng ko ít em , bữa này hên gặp em vừa mắt là hốt luôn , khỏi đợi nữa
  10. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì những vàng vàng trên kia thì mình đã chấm dứt được gần 1 năm rồi, từ đầu năm đến giờ mình chỉ lo làm ăn để năm sau tổ chức cưới.Vậy mà....
    Còn HP của cô ấy ư...mình nghĩ là khó bởi vì như mình đã nói, khi mới yêu thì họ còn thần tượng về nhau chứ còn sau này mình nghĩ là không được như vậy đâu... Thực sự mình rất đau đầu về chuyện này...và mong được nghe mọi người chia sẻ!

Chia sẻ trang này