1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HP là ntn ư?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ntt0180, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ iem là rất rộng lượng nên iem chấp nhận lời xin lỗi của pác............
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng trong tôi vào những ngày này là cái lạnh không ngọt ngào qua những dãy phố, là con đường vắng bóng người mỗi khi trở về. Là vòng tay ấm áp của những tình nhân trao nhau . Là cái nhìn khiến lòng không lạnh . Là những ngày sắp sang của một mùa giáng sinh. Là tất cả, gần gũi và xa xôi....
    Tôi muốn nhớ tới một người từ lâu không nhớ, một người con xa mảnh đất yêu thương. Để chờ đợi ngày đón nhau trên con đường quen thuộc, khi tiếng chuông giáo đường chào đón mùa sang.!!!
    .............
    T''''en vas pas!!!

    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/12/2005
  3. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1/ Em lmh lại mới đong hàng đấy hử?Hé hé,cô là chứng chết ko chừa(ko cãi,ko reply lại nhá)
    2/Hp chả có cái khỉ gì đâu,đi loanh quanh 1 lúc là hết tp.Còn tính mấy huyện ngoại thành thì cũng chẳng có chỗ nào hấp dẫn,trừ khi khoái làng ven
    --------->KL: kiếm chỗ khác để chơi,Hp là đất để ở
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    oan quá , oan quá đi mất oan như ... Thị Kính ...
  5. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    TP HP là thế.
    Con người HP, tôi công nhận ntn: Cả gái cả trai đều máu chiến.
    Phải, rất máu chiến! Các bạn máu chiến vì các bạn ... ít nghĩ.
    Rất buồn là như thế.
    Con người suy nghĩ và hành động hàng ngày mang nặng tính tâm lý.
    (Tôi mà đau răng thì VN thua 3-0 thì tôicũng kệ).
    Tiếp đó là do vị trí địa lý, nguồn gốc dân tộc... do thuộc loại hành động theo tình cảm hay lý trí quyết định.
    HP tài nguyên khoáng sản đầy đủ làm cho dân sống "rộng", sống "thoáng", sống ít nghĩ khi gặp "ức chế" sẽ đẽ phản ứng hơn dân vùng khác.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hồ đồ
    Bạn nói dân Hp máu chiến vì ít nghĩ,tốt thôi
    CHúng tôi gật đầu
    Ừ ,chúng tôi ít nghĩ
    Rất cảm ơn vì nhờ những người có IQ <50 như bạn mà chúng tôi mới biết là mình ít nghĩ
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Oai....Cóc ngồi đáy giếng roài.....Hehe
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hê hê. Tớ nói nghiêm túc! Tớ rành rẽ SG hơn HP, về không biết sục vào đâu hết.
  9. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị "Em" thuphuong ko nên la ó như vậy, cái gì cũng có trật tự, từ từ rồi người ta cũng nhận ra được thui,====> nhận ra được là vận tốc máu lên não của họ (V1) chậm hơn cả vận tốc con sên bò lên trên cây tre...............
    @Trangy22: bạn nên uống thuốc :''kìm hãm........." nếu ko thì mình sẽ xông ra trói vào cột, rùi sau đó............... tự hiểu
  10. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Rành SG hơn thì mình nghĩ bạn nên làm hướng dẫn viên ở SG, ko nên ra HP làm gì, cẩn thận ra đường lại thành "Gà" để bọn lưu manh nó "chăn" đấy

Chia sẻ trang này