1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC CẦN THAY MÁU! NGAY BÂY GIỜ!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đợi WC kết thúc đã , xem xong rồi bàn việc cụ thể đi anh việt , làm gì mà nóng thế . mà máu ở đâu ra mà thay nhiều thế nhểy , làm tiết canh ăn đê anh em ơi !
    để cho các thành viên thi cử xong xuôi đã , chuyện đâu còn có đó mà . thế nhé !

    Beckham
    [​IMG]

  2. Ping_Pong_new

    Ping_Pong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những bài trả lời của các thành viên bên dưới đã nói lên tất cả . Bận !! Đúng, ai cũng rất bận cả, người thì bận về công việc, người bận ôn thi, người bận lo cho Box riêng của mình,.. Không biết Nico có nắm được việc này không chứ theo mình được biết thì các hoạt động của HPC không nhộn nhịp như xưa nữa vì Ban điều hành đã thống nhất và quyết định dừng lại để các thành viên tập trung vào việc ôn thi tốt nghiệp cũng như thi đại học trong mùa thi tới. Các hoạt động trong thời gian này chắc chắn sẽ không thu hút được các thành viên và hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều nếu không nói sẽ gây ra các phản ứng xấu. Vậy thì có chuyện gì mà phải ầm ĩ lên đâu cơ chứ ??
    Mình đồng ý với việc thay đổi một phần hay toàn bộ Ban điều hành của CLB nếu như mọi người không hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên ai sẽ là người thay thế, đành rằng chúng ta sẽ phải tìm nhưng biết tìm ai đây trong toàn bộ hơn 300 thành viên. Chúng ta đã đảm bảo là biết hết về họ chưa khi mà tôi thấy trong các buổi gặp mặt chỉ có khoảng 20-30 người.
    Nhân đây mình cũng nói luôn một điều mà mình nhận thấy là hình như các quan chức của HPC phối hợp với nhau chưa được tốt lắm, có nhiều hoạt động đươc đưa ra và thông báo trên diễn đàn quá cận ngày khiến các thành viên không biết hoặc không chuẩn bị kịp. tôi còn nhớ cái chương trình từ thiện của HPC (đang triển khai) khi được đưa lên diễn đàn, sau đó 1-2 hôm mình có hỏi một quan chức HPC và vị này giật mình vì không biết gì. Một chương trình đáng kể như vậy lẽ ra mọi người cần phải gặp nhau cùng thống nhất mục đích, đối tượng và thời điểm thực hiện thì có phải sẽ đạt được những ý nghĩa và kết quả tốt đẹp không ??
    Các bạn có biết rằng với những hoạt động của HPC trong thời gian vừa qua, chúng ta đã được Ban quản trị TTVN đánh giá là một trong số các CLB dẫn đầu về phong trào hoạt động hay không. Đây là điều đáng buồn hay vui ?
    Vài lời góp ý với các bạn, là một thành viên mình mong muốn CLB ta sẽ ngày càng đoàn kết và phát triển hơn nữa.
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi không muốn nói đến một tháng gần đây! Tôi muốn nói đến cả nhiệm kỳ vừa rồi! Các Trưởng Ban không có ai hoạt động! Tất cả trách nhiệm đổ lên vai Phó Chủ Tịch (chi hội Hải Phòng)! Khi công việc kết thúc, kết quả không được khả quan thế là mọi thành viên ào ào lên mạng kêu gào đủ thứ! Và thế là Phó Chủ Tịch cũng tắt tiếng luôn? Để đến giờ phút này chẳng có ai là người lãnh đạo HPC trong chương trình từ thiện trong tháng 5 này? Để cho một cựu thành viên của HPC là MoiloveToi đã nói: "Những người hoạt động thì ngu nhất" Trong Topic về thành viên của Chủ Tịch HPC New Tazzan?
    Tôi, với tư cách là Trưởng Ban Kinh Tế, tôi thừa nhận sự thiếu trách nhiệm của mình để tình hình tài chính của chúng ta luôn ở trong tình trạng báo động. Cũng với tư cách là Trưởng ban Nhân sự tôi cũng xin chịu trách nhiệm về việc có quá nhiều thành viên kêu ca vì chưa được set title cũng như chưa được đưa vào danh sách thành viên!
    Và tôi sẵn sàng rút lui, nhường vị trí Trưởng Ban này cho người nào có trách nhiệm hơn tôi!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác , em là thành viên mới nhưng đồng thời cũng là trưởng ban giải trí hpc , như vậy em cũng có phần trách nhiệm với hội , em nghĩ rằng việc bác nico đưa ra trong topic này hoàn toàn đúng.Cũng công nhận là giờ bác nico đang nóng vì hầu như các hoạt động của hội em thấy hình như một mình bác ấy chèo lái . Họp nhau lại là điều cầ thiết đấy, "câu chuyện bó đũa" của bác NEW ko ai nghĩ gì sao?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người nên bình tĩnh chứ, tại sao mọi người lại mang những chuyện như thế này ra để mà tranh luận nhỉ. Mình nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi mà có gì đâu mà to tát nhỉ, chúng ta là người 1 nhà mà, chúng ta phải đoàn kết nhau chứ thì HPC mới đi lên được chứ. Có chuyện gì chúng ta ngồi lại với nhau bàn bạc là có phương hướng giải quyết ngay thôi mà. mà chúng ta cũng đã thống nhất là trong thời gian này tạm ngừng các hoạt động để cho các em thi ĐH tậm trung vào thi mà, sau đợt thi xong là củng cố lại tổ chức và đưa ra những hoạt động mới để phục vụ cho dịp hè này mà. Mỗi một người trong chúng ta phải biết tự cố gắng khắc phục khó khăn thì chúng ta mới thành công được. Mình tin tưởng là HPC sẽ trở lại hoạt động sôi nổi như ngày nào nếu mà chúng ta ngồi này với nhau, tâm sự với nhau và nói hết những cái bức xúc mà
    chúng ta cảm nhận được cho nhau nghe và cùng nhau đưa ra những ý kiến cũng như phương hướng hoạt động là okie thôi mà. HPC có rất người tâm huyết với CLB như: anh Cu_lan, anh innocet, anh new, anh nico, chị chaoanhyeu, devil, marco, lady, inter, becky, zombie.... còn, còn rất nhiều người tâm huyết với CLB nữa.
    Mình nghĩ với những người tâm huyết trên thì lo gì chúng ta không thành công. Mọi ơi hãy cố gắng lên nhé thành công đang chờ chúng ta ở phía trước đó.
    Sau đây mình xin nói vài dòng tâm sự thật của mình: Từ ngày mình tham gia vô CLB mình rất vui, vì nơi đây không khác gì mái nhà thứ 2 của mình cả, vì nơi đây mình có thể bộc bạch tâm sự những chuyện buồn, vui của mình và cũng từ đây mình đã có những lời khuyên chân thành nhất từ những người trong CLB, những người mà mình coi như người thân trong gia đình. Và cũng chính nhờ nơi đây em đã tìm lại được niền tin vào cuộc sống. Ở đây mình đã có những người anh, người chị,người bạn, và những người em rất tốt với mình. Còn nhiều tâm sự nữa mình không thể kể hết nổi, nói chung mình coi đây là mái nhà của mình vì vậy mình sẽ gắn bó với nó suốt đời.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    À, em vừa thay máu xong nè.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Những người hoạt động không phải những người ngu nhất!
    Rút lui đồng nghĩa với đầu hàng!
    Anh Nico nói hơi quá lời làm em thấy nản lòng rồi đấy ạ. Không ai muốn trốn tránh trách nhiệm, mà họ chỉ bận quá nhiều việc, không thể hoạt động được! Em nghĩ rằng điều này thì ai cũng biết, vì ai cũng có việc riêng mà!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  8. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa.
    Anh Nico nói thế cũng là có ý tốt, ai mà chẳng muốn HPC ngày càng phát triển.
    Hơn nữa, HPC mình đang trong bước xây dựng nền móng mà lại dừng các hoạt động lại thì đó cũng không tốt chút nào.
    HPC không thiếu nhân lực, người này bận thì còn có người khác làm mà.
  9. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống không có cái gì hoàn thiện cả. Và con người cũng vậy không thể có những người không mắc những sai lầm. Chúng ta không thể ngồi mãi đây để đổ lỗi cho nhau. Điều căn bản nhất là chúng ta phải nhận ra sai lầm để sửa chữa và rút kinh nghiệm. Bây giờ đây nếu như bác Nico78 thì chúng ta thay máu toàn bộ thì có phải là chúng ta sẽ trở lại vạch xuất phát. Phải làm lại từ đầu có lẽ không phải là ý kiến hay. Chỉ mong các bác rút kinh nghiệm để HPC của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
    Mà còn vấn đề này HPC của chúng ta không có ban thể thao hay sao đấy? Tất cả các hoạt động thể thao hình như ít người quan tâm quá nhỉ.
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Nếu thay máu thì đơn giản quá. Thay máu mà chẳng biết tại sao phải thay, chẳng lẽ cứ thấy người ốm yếu mệt mệt là phải thay thì thay đến ngàn lần cũng chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp gì đâu. Tại sao mọi người chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi thành phần của Ban điều hành HPC thôi nhỉ mà không nghĩ đến chuyện ngồi lại với nhau và cùng đánh giá lại các hoạt động của CLB trong thời gian qua, cùng đánh giá lại bản thân, xem xét những cái được và chưa được. Lúc đó sẽ đánh giá và thống nhất xem những ai đảm đương được trọng trách gì, những ai nên làm, những ai nên thôi, tất cả vì sự phát triển của HPC mà.
    Là người gắn bó với HPC từ ngày đầu tiên, gắn bó từ cái tên, từ những bước chân đi chập chững, đã từng hạnh phúc vô bờ bến khi HPC có những thành công rực rỡ, ngày hôm nay đọc những bài viết này và nhìn thực trạng của HPC, tôi thực sự cảm thấy buốn. Quốc Việt ah,cám ơn bạn rất nhiều và tôi cũng rất hiểu cho tâm trạng của bạn nhưng bạn có tin rằng, bạn buồn một thì tôi buồn hơn bạn biết bao nhiêu lần không.
    Để xây dựng và phát triển HPC, nhất thiết cần phải làm một cái gì đó, kể cả thay đổi toàn bộ Ban điều hành CLB, nhưng trước hết theo tôi nghĩ, chúng ta cần ngồi lại với nhau trước đã và thống nhất sau đó mới đưa ra đại hội. Các bạn nghĩ sao???

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​

Chia sẻ trang này