1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC CẦN THAY MÁU! NGAY BÂY GIỜ!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì thay máu không dơn giản đâu ông chủ tịch kính mến ạ.Thay máu để tìm ra những người đầy nhiệt huyết như anh Nico mới khó chứ còn để tìm ra những vị chứ sắc :
    Chủ tịch không xuất hiện hàng tháng.
    PHó chủ tịch cũng tắt tiếng theo.
    Trưởng ban Khoa Học mất tích.
    Trưởng ban Văn hoá xã hội không xuất đầu lộ diện.
    Trưởng ban Kinh tế không hoàn thành nhiệm vụ bỏ của chạy lấy người.
    Trưởng ban Nhân sự không làm hài lòng các thành viên mới.
    như thế này thì đúng là đơn giản thật.Anh Nico à xem ra các vị ấy đều có lí cả,anh buồn một ông chủ tịch buồn mười cơ mà cho nên anh đừng quá băn khoăn về chuyện này nữa.Các ông chức sắc ngụy biện hay lắm à có ông bận việc
    làm ăn nên không thể quan tâm đến Box được tôi xin nói thẳng đấy là vô trách nhiệm chứ còn là cái gì nữa.Tất nhiên là phải ngồi bàn với nhau tại sao lại để xảy ra tình trạng này
    nhưng đấy là lúc sau khi có những người lãnh đạo xứng đáng hơn sẽ bàn bạc để có cách làm tốt hơn,hiệu quả hơn.
    Nói tóm lại ở đây chỉ có một người duy nhất dám đối mặt với sự thật đáng để mọi người ngoài cuộc khen ngợi còn lại thì
  2. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thay thì khó đây vì kiếm người khác chắc đã hơn đâu. Tốt nhất là trưng cầu thêm nhân lực hỗ trợ cho các Mogle cũ, người này bận thì có người khác gánh vác.
    To: ni cô hy vọng là cái bản danh sách của Siller kia không có thangnmdvd à nha, tui chưa từng nhận trách nhiệm gì đâu vì hổng có much time. Hơn nữa sở trường của thangnmdvd cũng chỉ nằm trong 1 từ Veno thôi.
    Bandai Veno's member
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ai cũng nói là cần nói chuyện để rút kinh nghiệm? Nhưng tôi thử hỏi mọi người nhé? HPC chúng ta đã có bao nhiêu lần kêu gọi rồi? Và đã có bao nhiêu thành viên tích cực hưởng ứng?
    Tôi chỉ buồn một điều, những người hưởng ứng lại đa phần là thành viên mới. Những Ich_h, Handsomeboy, Unhappy86, Kisssunny, bibihaybuon... Chẳng thấy bóng dáng của những người như: Hoahongtrang, The_Moon, MaxFire... đâu nữa? []bĐiều gì đã khiến cho họ phải một đi không hẹn ngày trở lại?
    Tôi nghĩ thay máu là điều tất yếu chúng ta phải làm? Không thể biện minh cho công việc được? Chỉ cần có trách nhiệm thôi thì tôi tin rằng các bác sẽ sắp xếp được thời gian, dù là ít thôi để ghé qua diễn đàn và xem xem HPC hiện nay đang bị biến thành cái gì?
    To New Tazzan: Bác căn cứ vào đâu mà lại nghĩ rằng tôi buồn một thì bác buồn mười?
    Nếu tôi chỉ buồn bằng một phần mười bác thì tôi nghĩ rằng tác giả bài viết này phải là New Tazzan chứ không phải là Nico.
    To Interceptor: Căn cứ vào đâu mà chú dám nói tôi đầu hàng?
    Nếu tôi đầu hàng thì việc quái gì tôi phải mất công đưa chủ đề này lên, tôi chỉ việc im hơi lặng tiếng mà theo chân những vị đã đi trước tôi thôi mà?
    To ALL[/b]: Tôi muốn nói với các bạn một điều: HPC luôn chào đón các bạn, nhưng không phải với tư cách một khách mời, mà với tư cách một thành viên, một phần máu thịt của nó. Mà để làm được điều đó thì các bạn phải đóng góp để xây dựng nó, chứ không phải là chỉ biết ngồi mà nhìn nó tự đứng lên mà trở thành khổng lồ.
    Sau khi đăng chủ đề này, tôi có nói chuyện với một thành viên không phải là mới, tôi hỏi: "ý kiến của em về chủ đề của anh thế nào?" Người đó trả lời: "Cứ từ từ đã, để em xem xem mọi người nói thế nào đã!"
    Thế là làm sao? Ai cũng đợi mọi người nói trước rồi mới đến lượt mình có nghĩa là làm sao? Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không tuyên bố bế mạc HPC tại đây?
    Vài dòng suy nghĩ có thể là không vừa lòng một số người, nhưng xin hãy hiểu rằng đây là tâm huyết của tôi khi đến với HPC!
    Gió trút lá, cho mùa thu thay áo! Nhuộm một đời vàng những ưu tư...
    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 23/05/2002 12:35
  4. traitimcodon

    traitimcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác Nico78 đúng là người tâm huyết nhất với HPC. Đúng là trong thời gian vừa qua HPC hoạt động không hiệu quả điều đó có một phần là do ban chủ nhiêm câu lạc bộ thiếu trách nhiệm nhưng phần lớn là do các thành viên của HPC không tham gia nhiệt tình cho các hoạt động của CLB. Tôi hiểu tình cảm của bác Nico78, khi chúng ta tâm huyết về một vấn đề nào đó mà cảm thấy hoạt động của nó không được vừa ý thì đương nhiên sẽ cảm thấy bực bội và khó chịu. Nhưng tôi nghĩ rằng bác đang nóng giận quá. Bác không nên đổ lỗi cho một cá nhân nào cả, lỗi ở đây là của cả một tập thể. Một tập thể mà các cá nhân của nó không đoàn kết thì không thể là tập thể tốt và hoạt động của nó không thể nào thu hút được các thành viên trong nó. Bây giờ đây thay vì đổ lỗi cho nhau và bàn chuyện thay máu các bác ngồi lại với nhau, đoàn kết nhau lại để cùng nhau khắc phục những thiếu sót sai lầm thì có lẽ tốt hơn.
    Còn việc thay máu thì là việc cần thiết phải làm nhưng phải làm từ từ. Bây giờ nếu thay máu toàn bộ thì bao nhiêu công việc chúng ta đã làm được chẳng lẽ trở thành công dã tràng? Mà nếu thay thì ai có thể đủ tư cách đứng ra thay thế nhưng người đang làm hiện nay? Ai có thể thay thế bác New tazzan? Ai có thể thay thế bác?... Tôi nghĩ là chẳng có ai dám đứng ra nhận đâu. Cho nên tôi thiết nghĩ chúng ta không nên thay máu về nhân sự trong HPC mà có lẽ chúng ta chỉ nên thay đổi về phương thức hoạt động của CLB để mỗi diễn đàn của CLB sẽ phù hợp hơn với các thành viên. Như thế họ sẽ tham gia nhiệt tình hơn. Các diễn đàn của HPC nên chia ra thành những chủ đề riêng để các thành viên khi quan tâm đến chủ đề nào sẽ tham gia vào chủ đề đó. Nó sẽ phát huy được sở trưòng của từng thành viên của HPC. Đó chỉ là ý kiến của tôi và tôi luôn mong muốn rằng HPC của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NICO: Em đồng ý với ý kiến của traitimcodon bác ạ. Chúng ta nên ngồi lại bàn bạc về phương pháp quản lý mới thì tốt hơn là thay đổi ban điều hành hội. Em biết bác là người có trách nhiệm nhưng bác hơi nóng quá trong chuyện này thì phải!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy là nói vậy là hơi nóng đó, bạn nói các ông chức sắc nguỵ biện hay lắm như vậy là bạn hoàn toàn sai lầm rồi đó. Họ không bao giờ là nguỵ biện cả. Những người đó họ có lí do bận thật mà, người thì ở xa có muốn về cũng còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố( ví dụ như tôi ở trên HN muốn về HP họp còn phải xem tiền tầu xe có hay không mặc dù rất muốn về), mà hơn nữa thời buổi khó khăn mọi người đi làm thì phải đổ xô nhau để tranh thủ kiếm tiền, còn những người đi học thì bận tối mặt vào thi cử, còn những người rỗi rãi thì đứng làm quan sát viên.
    mà bạn cũng quên mất 1 lí do tối quan trọng là đại đa số chúng ta vào mạng là để vui chơi cho nên chúng at không thể bắt buộc 1 ai được cả bạn ạ.
    Tôi hỏi bạn 1 câu thôi nhé giả sử bạn ở HP mà bạn làm chủ tịch 1 box ỏ QN chẳng hạn thế bạn có giám chắc là tham gia đầy dủ vào các cuộc họp không hả, trong khi đó bạn còn nhiều việc phải quan tâm.
    Mình rất buồn vì đến ngày hôm nay HPC của chúng mình lại ra nông nỗi này, mình cũng không bao giờ tin là có ngày mọi người lại như thế này bao giờ cả.
    Mọi người ơi em hy vọng mọi người chúng ta nên bình tĩnh lại đi, chúng ta phải ngồi lại với nhau đi chứ, các anh các chị ơi em không bao giờ muốn CLB của mình lại như vậy đâu mà chúng ta là 1 đại gia đình mà. Có thể làm được gì cho HPC em sẽ làm hết sức mình, em sẽ và mãi mài không bao giờ quên HPC đâu.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa các bác và anh Việt , em đã chuẩn bị rượu thịt và mâm bát sẵn sàng , mời các bác ngồi vào mâm cùng ăn với em bát tiết canh rất ngon này ( tiết do HPC thay máu không thành mà có , của nhà làm được không mất tiền mua , tội gì không làm tiết canh cho anh em ăn các bác nhểy ) .
    Nào chúng ta nâng cốc chúc mừng việc HPC thay máu không thành nào ! dzô.....dzô.....dzô

    Beckham
    [​IMG]

  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vâng! Thật đáng tiếc là tôi cũng có nóng thật. Nhưng tôi vẫn muốn HPC phải được thay đổi! (Tôi dùng từ thay đổi để thay cho từ Thay Máu vì thấy từ này đã bị người khác lợi dụng để trêu đùa trong Topic này)
    Các bác bận công việc, tôi biết điều đó! Nhưng có khó khăn gì đâu khi muốn quan tâm tới HPC đang hoạt động như thế nào? Bởi vì theo tôi biết các bác ấy vẫn Online ít nhất là 1tuần/ lần.
    Tại sao lại có tình trạng khi bị một thành viên trên HN hỏi về chương trình từ thiện lại không biết gì? Điều này các bác lý giải làm sao?
    Đã bao nhiêu lần các bác muốn được ngồi lại để nói chuyện rồi mà có thành công không? Có thay đổi được cái gì không?
    Tôi đã cố hết sức, đã gồng mình lên để có thể chèo chống HPC trong những ngày thiếu vắng các Mod. Đừng nghĩ rằng tôi kể công ở đây, mà hãy thử đặt chính các bác, các bạn vào vị trí của tôi mà xem? Bao nhiêu mệt mỏi ở cơ quan, ở xã hội đều bị tăng lên gấp bội mà lẽ ra nó phải được giảm đi. Gần như một ngày tôi chỉ có 8 tiếng để ngủ là ở nhà, còn lại là ở cơ quan và trên mạng! Điều đó có lợi gì cho tôi? Vậy mà cái tôi nhận được là cái gì? Ngoại trừ Dancing đã ổn định, còn thì các hoạt động khác: Bóng Đá? Đá Cầu? Bơi lội? Toàn những thành viên kêu gào thì rất to, nhưng chẳng ai thèm có mặt! Đã 4 buổi bơi trôi qua chỉ có tôi, Fire Phoenix là có mặt thường xuyên, còn Interceptor (Vì bận học trên HN không thể tuần nào cũng về) Xitrum lấy hết can đảm mới đi được một buổi, Mystic luôn đến muộn... Còn những nhân vật khác thì biến mất như một làn khói!
    Thôi! Nói lan man quá! Mất tập trung! Tôi nghỉ đây!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    anh Việt ạ , em thấy tinh thần trong topic này hơi bị hoả diệm sơn nên em viết thế với tinh thần vui vẻ để mọi người có thể làm mát đi cái không khí nóng bức trong người mình mà thôi . anh lại cho em cái danh hiệu là lợi dụng để trêu đùa trong topic này ? oan em quá . muốn cho mọi người bình tĩnh lại thì bị coi là lợi dụng để trêu đùa => nản quá !
    Giận quá mất khôn!

    Beckham
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - beckhamhp vào 23/05/2002 19:36
  10. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Thưa ông daudauvitien tôi vào đây không phải để cãi nhau với ông nên cũng chả việc gì phải giải thích với ông cả.Đơn giản tôi cũng là một đứa con HP,tôi không phải người ngoài,tôi cũng không rỗi rãi(ông chắc ông đã làm việc nhiều hơn tôi à????) đơn giản tôi chỉ nghĩ đã làm thì phải làm hết mình.Đâu cần các ông về dự các cuộc họp thường xuyên chỉ cần nhiệt tình ở trên mạng cũng được mà.
    Nói thì dễ lắm phải không làm mới khó,chính vì khó mọi người mới chọn các ông.Một điều đơn giản vậy mà ông cũng không hiểu à,dĩ nhiên trách nhiệm của từng thành viên cũng rất lớn nhưng thử hỏi với những vị chức sắc vô trách nhiệm như các ông thì chúng tôi biết làm gì biết trông cậy vào ai????. Tôi nói lại nhé ở HPC chỉ có một người khiến chúng tôi phục vì tinh thần nhiệt tình vì tinh thần tự giác dám làm dám nhận.Còn các ông á xin lỗi không thể chấp nhận được

Chia sẻ trang này