1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC chua that su doan ket

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi byebye_tinhyeu, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thứ nhất: anh rủ BB_TY lên Thiếu Lâm chứ có rủ vào Thiếu Lâm đâu?
    Thứ hai: Mọi người làm gì mà cuống cuồng lên như thế! Đã có án mạng xảy ra đâu mà?
    Nhỉ Byebye_tinhyeu nhỉ?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đợi xảy ra án rùi mới tính thì chết con người ta à. Hay là nếu bb có đi thì để anh đi cùng với nhé
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn[/size=7]
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    oe' mọi người ủ lo` em ác quá nhỉ?????
    TO songbac ; anh yen tâm có gi` mới em sẽ báo cho anh liền nhưng em gái anh vẫn ở trong hội độc thân ông anh a```
    To nico : em không có dám tham gia cái hội đó với anh đâu nguy hiểm lắm phải đề phòng chứ biết đâu đấy là một tổ chức trá hình do anh Nico phụ trách thì sao nhỉ??? hehhee
    tinhyeulaWC
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Anh làm gì nên tội mà mọi người cứ xúm vào nói xấu mình thế nhỉ? Ngay cả BB_TY cũng nghĩ thế thì hỏng, Anh chỉ muốn đưa em tránh xa khỏi những cạm bẫy cuộc đời thôi mà???
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    TO nico78 : em cám ơn ông anh rất rất rất nhiều
    ông anh muốn tránh cho em khỏi những cạm bẫy cuộc đời ua` thì em biết thế nghe lời anh em phải cố tránh cái cửa ải thử thách này trước tiên đấy (em còn yêu đời lắm, em chưa muốn làm nico , và tất nhiên là em không dám theo anh vô Thiếu lâm ru`i )
    hehe
    tinhyeulaWC
  6. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Sôi nổi thế mà bảo không quen à

    PoPeYe

    Được sửa chữa bởi - sailorblack vào 25/04/2002 16:32
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    này bb hay là em theo anh thì anh đảm bảo là sẽ không có chuyện gi xảy ra vơi em đâu. Anh mua thẻ bảo hiểm cho hai người rùi
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sao vậy bạn ơi , mình mới gặp mọi người nhưng cũng cảm thấy vui lắm mà, hãy thử một lần nữa được ko?chắc là cũng ko nhàm chán như ban nghĩ đâu. Mình hy vọng là chúng ta sẽ biết nhau , bạn đã tham gia một hoạt động nào của câu lạc bộ chưa?hãy cùng mình tha gia nhé nếu bạn thực sự muốn .oki?
    ha`
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thôi thế thì thôi! Mình chỉ muốn điều tốt cho mọi người, thế mà cứ bị nghi ngờ!
    Thật buồn!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    thôi đảm bảo nhất là em hãy học nhảy cùng với anh đi, em sẽ hết bb liền hé
    rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    nâng chén ưu sầu càng sầu hơn

Chia sẻ trang này