1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC đi chơi TẾT TÂY ngày 31/12/2002 tại Hà Nội ... Thông báo : Gặp mặt tại Capuxilo - 17h30 thứ 5 ng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_La_Anh_Sang_Doi_Toi

    Nguoi_La_Anh_Sang_Doi_Toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái thằng Long_Cô_Độc kia lắm chuyện nhỉ cái loại lâu lắm mới thò đầu lên mạng kia biết cái gì mà nói chỉ được cái luyên thuyên là giỏi
    Người Là Bóng Tối Đời Tôi
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Thế ah, ra là cái quán nó ở đó .. nói thật mọi người đừng bảo tui nhà quê lên tỉnh chứ đến cái sông Nhuệ tôi còn hổng bít nó ở đâu chứ đừng nói tới mấy cái quán caffe Campuchia gì gì đó ..
    Cố gắng .. lần này sẽ cố gắng ra gặp gỡ anh em .. chậc chậc .. chẳng hỉu mụ vợ già có cho đi không đây.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hihii vợ anh mà không cho đi em sẽ đến tận nơi đón đó... xem có dám không cho anh đi hay không heheheh
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... ThisNick4U: Tiêu chuẩn đi họp của em là phải có 1 anh đẹp trai. Bi giờ đã có anh rồi đấy ... 19 này nhớ đi họp nhé ThisNick4U ... Mang cả BF của em đi cho vui nhé ...
    [​IMG]
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy tommy à. Thằng này chưa gì đã sợ vợ thế thì hỏng hẳn rồi.
    new ơi tao buồn cho mày quá.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Vợ anh New không cho anh đi thì chúng ta quyết đinh vặn cổ nấu cháo khao anh em HPC cho chừa thói bắt nạt chồng ...
    [​IMG]
  7. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Kinh, thế thì còn ai dám làm dâu nhà HPC nữa, ông BiBI to còi chứ mà vợ ông doạ 1 câu có khi chạy vất cả dép chạy vất cả dép
    EQAYYN
    Được s.s sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 09/12/2002
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Không Tui không sợ vợ đâu, để tui kể cho câu chuyện này :
    ... Cuối tháng lĩnh lương tui đưa cho vợ hết, trích ra 50.000 để uống nước và đổ xăng ... Nhưng vợ tôi biết đòi cả 50.000 nhưng tôi không đưa vì tôi không sợ vợ. Thế là bà xã cầm chổi đuổi ... Tui phi vào gầm giường, bà ấy ở ngoài hét : " Thèng Bibi có ra ngay đây không? Không thì chết với bà " ... Tui chơi lại ngay : " Tôi là đàn ông, là người trụ cột trong gia đình nói gì bà phải nghe, tui không ra ..[/b] " ... Cuối cùng thì bà vợ cũng phải nghe tôi.
    ... Thấy không đàn ông phải bảo được vợ như tui thế chứ. Như bác NewTazan[/b] thế là không được.

    [​IMG]
  9. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn khá xa mới tới cuộc họp của chúng ta mà, tui nghĩ có lẽ cũng đủ thời gian cho new năn nỉ bà vợ giã man của hắn đó.
    Còn BIBIBI, sao lại phải chui xuống gầm giường vậy????. Hoá ra chả có ai đứng thẳng như mình, vì vậy tới tận bậy giời vẫn chả bói ra ma nào. huhuhu!
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thằng New bây giờ phải ca bài :" Vợ ơi vợ ơi là nhất trên trên đời ".
    To New :Sao mày phải khổ thế nhỉ, vợ đôi khi cũng phải cho chồng đi chơi với bạn bè tí chút, chửa gì đã mất tự do rồi thì chán lắm.
    Cảm thông, cảm thông
    To bibi : Chú lần sau chú phải chui gầm chạn chứ đừng chui gầm giường nữa nhé, mà chú nhớ câu này nhé: " Làm trai cho đáng nên trai, vợ gọi thì dạ bẩm mình có anh"
    Hôm đó họp thành lập hội HPCSV luôn đi.
    Híc híc
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
    Được mr Dj sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 10/12/2002

Chia sẻ trang này