1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC-HN sẽ như thế nào? - Tường thuật 20/04 Họp tại Capuchino ( Trang 10 ) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tupt, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Vậy thống nhất tất cả anh em HPC HN và HP sẽ tập trung tại nhà hát lớn 8h30. Vào ngày mai 30/4 nhé.Mọi người lưu ý nhé.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
    Được mr Dj sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 29/04/2003
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    .... Tháng này Tommy đảm trách việc sinh nhật cho thành viên ... Tiện thể Tommy post luôn số tiền quỹ đã thu được để mọi người được biết ...
    ... Bibi thấy tháng trươc họp quá chán ... Có lẽ nên kết hợp buổi họp với 1 buổi Karaoke ... Hoặc ăn uống ... Theo Bibi tháng này tổ chức họn kết hợp Karaoke ... Không phải tập trung tại quán nước nào nữa tốn tiền nước uống ... Tập trung 1 nơi rồi đến thẳng quán Karaoke ... Hát hò, uống, sinh nhật thành viên và họp tại đó luôn ... Mọi người đồng ý không ? ...

    ... Don't finding Love ... Love find you ...
  3. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đê nhậu đê, chủ nhật này đi nhậu đi, các bác thấy thế nào???, có gấp quá không, hay các bác định ngày đi. Nếu chủ nhật này đi chúng ta tập trung ở quán chúng ta vẫn họp nghe. Có gì các bác cho ý kiến.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người vui vẻ , còn em cảm thấy thất vọng rồi , có lẽ em giải tán cho anh , toàn thùng rỗng kêu to ,
    CHÁN CHẲNG BUỒN CHẾT
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thì họp trở thành định kỳ rồi,cứ chủ nhật thứ 2 của tháng là anh em HPC HN họp nhau tại capucino vào lúc 19h thôi.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    các bác quá chuối , em xin lỗi vì không dùng được từ khác , HPCHP giờ là những thành viên mới , nếu cứ như các bác thì HPC sẽ chẳng là cái clb nữa , nó trở thành nơi để tụ tập họp buôn chuyện cho các bác trên đấy đấy , em thấy họp chẳng để làm cái quái gì cả
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Bết là tuần sau mới họp rồi, nhưng mà tui muốn nhậu tuần này co, không khéo tuần sau lai bận rồi, buoòn quá, huhuhu.
  8. anhhoa

    anhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Em xin lỗi. Nhưng các bác Hà Nội khiến em thấy quá thất vọng. Toàn những cái thùng Tono: Rỗng tuếch, kêu to tướng.
    Cái gì làm được thì làm, không làm được thì đứng ở bên ngoài mà hóng hớt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các bác cả. Tội gì cứ phải vào diễn đàn mà hô hào: Tôi thế này, tôi thế nọ?
    Ông nào cũng hét ầm lên: Tôi quyết rồi, Tôi thích lắm rồi... Thế rồi mất mặt.
    Anh Tupt thân yêu của em: Anh làm em thất vọng quá. Anh có cần em dạy cho cách sắp xếp thời gian không? Đừng để mọi người thất vọng thêm một lần nữa vì cái tội mà theo các cụ nói là: Ếch chết tại miệng.
    Anh DJ nữa: Anh thích tham gia thì tham gia cho nghiêm túc. Nếu cảm thấy thích chơi hơn thì đừng đến những buổi họp nữa. Đừng chơi cái kiểu đánh trống bỏ dùi thế, không ai đến họp để nhìn anh chơi điện tử với lại nói chuyện riêng đâu.
    Túm lại là các bác không thay đổi được cái tính đấy thì em cũng chịu. Y học cũng bó tay.
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu các bác ở HN thế nào nữa. Nghe kêu to lắm. Nào là đã có 7 thành viên tham gia, nào là sẽ đi Đồ Sơn, giao lưu cùng Nghệ Tĩnh. Cuối cùng thì sao? tommygirl@ về nói rằng làm gì có ai đóng tiền. MrDj@ và friendly82@ xuất hiện và biến mất đột ngột. Chủ tịch bibihaybuon@ thì chuyên đi buôn chuyện bên DHP và VIMARU. Lại còn nói là "anh nhớ Hải Phòng, nhất là DHP". Thế này thì HPC sẽ ra sao khi mà số lượng thành viên ở HP là quá ít và toàn là thành viên mới
  10. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Đúng là các bác HPC-HN phải kiểm điểm nghiêm túc về việc đánh trống bỏ dùi ...

    ... Trong khi HPC có rất nhiều thành viên mới tham ra cả ở Hải Phòng và Hà Nội ... có nhiều thành viên cũ đang quay về căn nhà HPC âm thầm góp sức ... Còn các thành viên chủ chốt ở Hà Nội thì đội chữ " Vợ " lên đầu ... Lý do gì cũng : " Vợ tao thế nọ, Vợ tao thế kia " ... Nghe mà phát ớn ... Lên mạng thì thúc dục anh em, nói những câu chỉ đạo từ xa rất không cụ thể ... ra vẻ nhiệt tình ... Hê hê nhưng có tham gia gì ... Việc hẹn ngày hoạt động offline để Bibi cân nhắc rồi chọn ... theo đa số các thành viên ... Em là người quyết định vì em là chủ tịch ... còn bác nào muốn đứng ra quyết đinh ngày thì nói với em 1 tiếng ... em hoàn toàn Okie giao trách nhiệm cho đỡ mệt.
    ... Còn chú Ngoisaodatcang sao lại nói anh như thế ... Chú có biết không về được HP anh buồn thế nào không? ... Còn việc chát chít với chú có câu thật câu đùa ... mà chú lại lôi lên đây làm dẫn chứng ... " Anh nhớ HP quá, anh nhớ cả các thành viên DHP " ... Tại sao không mọi người thì vui vẻ 30/4 anh ở trên này sao lại không buồn không nhớ HP ... Trước thi vào HPC anh đã gắn bó với DHP ... Có rất nhiều kỹ niệm bên đó, yêu quý và gắn bó với các thanh viên thì việc yêu quý họ cũng là điều đương nhiên ...
    ... Còn với các buổi họp của HPC hà nội thực chất là những buổi gặp mặt vui vẻ không quan trọng lắm từ họp ... Với Bibi là gặp gỡ, giao lưu và vui ... Còn các việc cụ thể online hay ofline các thành viên trên này không thể tham ra như ở dưới Hải Phòng ... Bởi không có điều kiện ... Học tập, làm việc, bạn bè, và kinh tế là sao mà như ở Hải Phòng ... Ở trên này bao nhiêu thứ phải lo, phải làm, phải bận học, phải làm thêm ... lo cho mình có khi chưa xong làm gì có thời gian ... Vậy nên không gắn cái gọi là " Phương hướng của HPC " với các thành viên ở trên này được ... Vậy mục tiêu du nhất của HPC - HN là " Gặp gỡ, Vui " ... từ những buổi gặp này những thành viên nào có nhu cầu học hỏi giúp đỡ lẫn nhau thì gặp nhau ... thế thôi ...
    ... Với Bibi thì vẫn thế, 2 tháng tới không tham ra hoạt động offline của HPC dưới HP ... Chỉ có thể Online và tham ra không nhiều vào hoạt động offline tại Hà Nội ... Các bạn đã bầu Bibi làm chủ tịch thì đấy Bibi đang làm theo cách của mình đấy ... Còn các bạn muốn bầu người khác có khả năng và nhiệt huyết hơn thì cứ đề cử ...

    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này