1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC-HN sẽ như thế nào? - Tường thuật 20/04 Họp tại Capuchino ( Trang 10 ) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tupt, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cũng có gì đâu , vấn đề truyền thống của chúng ta mà , em chỉ muốn nói là :" từ giờ lên có trách nhiệm chút với lời nói của mình"
    30/4 Chương trình em chuẩn bị 2 tuần giời đâu phải để mọi người nói kháo nhau trong này , em thuê phòng làm đồ ăn mà rồi cuối cùng cũng chỉ có anh MRDJ đến thấy chán quá ........ chạy luôn
    to BIBI: em bực thật đấy , buổi họp sắp tới tại HN em nhờ anh nhắn dùm với mọi người : nếu lời nói của em hoặc chương trình của em để mọi người có thể tham gia kết quả thì từ bây giờ em sẽ không quan tâm đến HPCHN nữa và em cũng sẽ không lên tiếng về bất cứ một chuyện gì về cách tổ chức của mọi người trên HN nữa
    EM HOÀN TOÀN THẤT VỌNG BỞI VÌ LẦN NÀY EM ĐÃ RẤT CỐ GẮNG ĐỂ BOX CHÚNG TA CÓ MỘT OFLINE VUI VẺ
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tôi hôm ấy thực sự đột xuất có việc bận, mẹ tôi gọi tôi về gấp có việc gia đình, thành ra tôi k thể đi được.
    Còn ở HN tôi chưa tuần chay nào mà không có nước mắt với HPC,nhưng mà các bạn thấy đấy, ai cũng bảo là sẽ đi rồi ai thì có việc của người ấy, chẳng ai tham gia cả nhiệt tình đóng tiền để đi chơi cuối cùng thì chẳng có đóng,các bạn thử hỏi xem tôi đã đóng tiền đi chơi cho HPC HN chưa nhé.
    Còn tôi cũng khá bận mà cũng đã cố hết sức vực cho HPC HN tồn tại, để cuối cùng các bạn thấy đấy tôi có nhận lại được gì đâu,lại còn bị thằng JMS nói PM nói tôi k ra cái gì cả. Nói chung các bạn trách tôi thì cứ trách,tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng chán để những đứa bé tuổi hơn coi tôi k ra gì rồi.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Khã khã ... Hoá ra sau hôm 30/4 ông SanU và bà lch bị sét đánh trúng tim à ... hê hê ... thế này thì yên tâm, ông SanU còn học ở Hà Nội lâu ... Đồng nghĩa với việc HPC - HN cũng được lch quan tâm đến lúc đó ... Chúc mừng, chúc mừng ... Cung hỉ cung hỉ ..
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    BIBI ơi , anh lại " chim chuột " rồi , chán
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là thằng dj này lắm nước mắt. Nhưng mà nghĩ kỹ hãy nói nhé. Hôm đó thằng nào gửi cho tôi 1 tin nhắn toàn *** hả? Người ta có coi ra gì hay không là ở cách cư xử, cách sống chứ không phải nhiều tuổi. Hơn người ta được bao nhiêu mà lên giọng đàn anh? Không xứng để gọi bằng thằng nữa kìa.
    Lần sau ai có khả năng tham gia hãy post bài còn không thì làm ơn ngồi yên giùm. Không hay ho chút nào khi nghe thành viên mới hỏi về quý vị với 1 thái độ .... (tự hiểu nhé)
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ... moon crystal power make up
    [​IMG]
  6. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mr Dj nói chán bỏ m ị a... Cái gì cũng thấy hô hào, cái gì cũng thấy alô ầm ĩ. Đến thì chả bao giờ thấy mặt mũi đâu. Mà có thấy thì cũng chúi đầu vào cái máy điện tử hoặc buôn chuyến với em nào đó. Chả thiết anh em nói gì.
    Tôi nhớ không nhầm, có lần MrDj lên đứng giữa Mạnh Cường, nói rất to: HPC - Hà Nội chúng tôi quyết tâm thế này, quyết tâm thế kia... Rồi cũng mất mặt.
    Nói thật, tuổi thì chả biết hơn kém thế nào, nhưng cứ đọc mấy bài này, thì biết. Thùng rỗng kêu to đã đành, đằng này thùng chật ních lại cũng kêu to....
    Mà có ai bắt mấy người hô hào đâu cơ chứ? Tham gia được thì tham gia, không tham gia được thì nói là không tham gia, sao cứ kêu gào rồi lại bỏ đấy? Người ngoài người ta không biết, chứ biết rồi, người ta ỉa vào mâm cho mà ăn...
    Em xin lỗi các bác, nhưng em bực di'u chịu được...
    Có phải lời nói lúc nào cũng đi đôi với việc làm đâu???
    Nhiều thằng nói ngu bỏ m ị a
    Được xuanquynh sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 04/05/2003
  7. hơ hơ hơ...
    Mọi người nàm cái gì xế?? sao nại chưởi nhau zdui xế??? Cho em buôn chuyện zdới lào???
    Bác MrDJ nàm sao ??? Có chuyện gì ??? Mọi người cứ bìn tĩn, ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bắn rùi nói chuyện tình củm lào...
    Bác JMS nóng quá... phải bít kính lão đắc thọ chứ? Chả gì thì bác DJ cũng chui ra khỏi bụng mẹ bác ý trước bác. Bác ý được ngắm nghía cái cuộc đời loạn lạc này trước bác, thế thì phải bít kính trên nhường dưới chứ? Nàm thế này thì hỏng hết.... Em nà em buồn nắm đấy....
    Còn bác DJ nữa. Bác chả thể hiện cái tuổi tác của mình gì cả? Ai nại nàm ăn thế bao giờ??? Bác có biết soi gương không? Biết chứ gì? Thế thì về nhà, tìm đứa lào học nớp 1 ấy, tìm bài đạo đức của Bác Hồ nhá. Chuyện cái vòng ấy mà??? rùi đọc cho kỹ. Xong rùi zdô đây, em với bác bàn chuyện phải trái nhá???
    Em tuổi nhỏ, tý nớn (ý lộn, trí lớn... hì hì hì..) có vài nhời gọi là hóng hớt, các bác đừng trách em nói neo, tội nghiệp em mờ???
    I have no past, I have no future, I live in this moment
  8. Kayo

    Kayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cháu có ý kiến.
    Vấn đề là ở chỗ này này: Có người kêu to, có người kêu nhỏ? Phải không?
    Chuyện này nhỏ như con thỏ ấy mà??? Các bác có công nhận không??
    Ai kêu to thì kêu bé lại, còn ai kêu bé thì thôi không kêu nữa. Có thế thôi mà???

    Mà mấy bác, mấy chú, mấy cô trên Hà Nội chuối cả vườn. Ai lại làm ăn thế bao giờ cơ chứ??? Cứ kêu gào thảm thiết thế, ai người ta phục đâu? Chi bằng nói ít thôi, làm nhiều vào?
    Vẫn biết mạng là ảo, Cờ lúp là ảo, nhưng chúng ta là thật... Các bác có nhớ ai nói câu này không? Bác Innocent đấy. (Thấy cháu nhớ giỏi không???)
    Tôi muốn vô tư và cùng bạn bè đi khắp nơi
    Mà sao tôi thấy, không được an toàn...
  9. songxanh

    songxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là mọi người đều bận cả. Ai chẳng có gia đình? Ai chẳng có bạn bè? Ai chẳng có công việc cần giải quyết? Sao người ta vẫn tham gia được???
    Bác thích nói to, em chỉ cho bác vào bài tường thuật Offline của Box Ẩm thực mà đọc bài nhé? Có trường hợp to mồm như bác đấy, nhưng người ta không ở nhà như bác, người ta phải đội áo mưa đến chỗ hẹn, ngồi một mình mà chờ mọi người. Đấy, mồm to nó phải như thế đấy bác ạ.
    Em nói có gì không phải, cả nhà bỏ quá cho em, nhưng cái này em đọc được mà thấy lộn ruột quá.
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuyên bố từ nay tôi sẽ k tham gia các hoạt động của HPC HP nữa,vứt m.. cái anh em tình nghĩa của HPC HP đi, tôi hô hào mà có mấy ai tham gia đ.. đâu.
    M.. kiếp hôm qua lại có thằng dùng ICQ để nhắn bom mes cho tôi.
    Tôi đ... làm phó chủ tịch HPC nữa, nhường cho mấy ông thùng rỗng kêu k to đấy.
    Tôi cũng đ.. muốn phải đọc những cái thể loại khích bác nhau trên mạng nữa rồi.
    Mẹ kiếp họp hành đ.. gì cũng kêu gọi rát cổ nổ hầu mà có ai thèm nghe đâu.Bộ tưởng tôi thích thú lắm khi phải hô hào như thế này hả, thử nghĩ xem họp ở HP này có mấy thằng đi mà đứa *** nào cũng lớn tiếng cứ như mình cao xa mớ bái lắm ấy.
    **** !!!
    Còn đứa nào thích chửi tao thì cứ gặp hẳn mặt tao mà chửi nhé, cần đ.. gì phải ném đá dấu tay.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
    Được mr Dj sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 05/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này