1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC-HN sẽ như thế nào? - Tường thuật 20/04 Họp tại Capuchino ( Trang 10 ) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tupt, 05/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
  2. con_gai_yeu_cua_Chua

    con_gai_yeu_cua_Chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...... Hụi hụi hụi,khục khục,ai chưởi mà nghe tanh tưởi hơn cả rác rưởi.....Đang có mầm mống bị SARS nghe mấy câu nài mấy con virut vi khuẩn nghe thấy cũng chạy hết ráo....Em chân ướt chân ráo vào đọc bài,chưa kịp uốn miến nướt của Cậu béo nhớ gô béo đã suýt sặc.....Bác Mr DJ nóng tánh quá,phải biết nhìn thẳng vào sự thật chớ.....Em thấy mọi người chưởi thì chưởi thế thôi nhưng ko phải muốn bác xấu mặt mà là vì muốn bác khôn ra đấy.....Mà lớn rồi,sao bác lại đi *** dắt như cái bọn nít ranh bọn em?Ầy,ko nên ko nên....Dù tức giận thế nào bác cũng đừng phun phì phì như thế,xấu mặt pà coong HP cũng như toàn thể TTVN này ra.....Trí tuệ mà bác.......Chả hay ho gì kiểu nói chiện thế đâu.....Muốn chưởi thì cũng phải chưởi có văn hoá,bác nghe câu ấy bao gờ chửa?Khã khã khã.....HPC_HN vui thật là vui.
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    giá như cái Tâm Thần Việt nam này ko có cái chế độ ***** ..thì chắc chắn sẽ học hỏi nhều cái thú vị đây
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.*Em và anh
    ·:-*´¨¨`*: ·.*[​IMG]·:-*´¨¨`*:·.* Và ....
  4. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Thôi tóm lại là anh em thỉnh thoảng cái nhau 1 tí cho thêm phần vui vẻ và hỉu nhau hơn đấy mà ... Có gì đâu ... Hehehe ... Giản hoà nhá ... Giảng hoà nhá ...
    ... 5h30 Giờ chiều thứ 5 ngày 08/05/2003 này đề nghị anh : Mr_Dj, anh Tupt, và em Bibi đến quán Capuchino ... anh em mình nói chuyện 1 chút ...
    ... Thưa toàn thể bà con và cô bác ... Qua việc vừa rồi HPC Hà Nội xin nhận hoàn toàn khuyết điểm ... Cũng có phần lớn là do Bibi sau hôm họp 20/04 đã buông xuôi việc đi chơi để cho các bác ấy tự giải quyết nào ngờ tình rạng lại lâm ly thế này ...
    ... Rất cảm hơn lch_h và các thành viên HPC tại Hải Phòng đã hết sức nhiệt tình tham ra vào các hoạt động offline tại Hải Phòng ... Bibi nghe nói mọi người đã thuê 2 phòng ở đồ sơn, ngoài ra còn làm thêm món bánh đa cua ở đồ sơn vì nghĩ rằng có khoảng 6 người ở Hà Nội tham ra ... Vậy chứng tỏ rằng sự nhiệt tình của các bạn đáng để các thành viên HPC ở Hà Nội học tập ...
    ... Ở Hà Nội các thành viên xa nhà ... Dù có lòng nhiệt tình muốn tham ra vào các hoạt động HPC nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn ...
    Thứ nhất là việc học và làm : Có những thành viên đi học, đi dậy thêm ( Như MoonLight, Tommy, Thisnickis4U, Frendly82 ... ) cả tuần chỉ nghỉ 1 buổi chủ nhật, có những thành viên đi làm cuối tuần bắt buộn lại phải về nhà ( Như Mr_Dj, Tupt ... ) ... Có những người thì bị những điều kiện khách quan không thể tham ra ( Như Bibi, NewTazan, Truongvoky, Nguoilaanhsangdoitoi, Ngoisaophuongbac ... ) ... Nên việc định ngày sinh hoạt cũng khó ...
    Thứ hai là việc Kinh tế, và liên lạc : Bạn không có tiền để sinh hoạt, ừ thì đành rằng bạn nói 1 câu thì có người khác giúp, nhưng lòng tự trọng của bạn cho phép không? thà rằng ngồi nhà còn hơn phải không ... Việc liên lạc cũng khó ... người có di động thì dễ những thành viên thuê nhà, hoặc ở nhờ nhà mọi nguời thì rất khó ... Vẫn biết là nhắn tin trên mạng trước ... Nhưng trước lúc đi họp họ đang phân vân đi hay không đi ... Nếu có 1 cú phone, 1 cuộc nói chuyện ngay lúc họ đang phân vân ấy thì hầu như chắc chắn họ sẽ đi phải không ? ...
    Thứ 3 là sự căng thẳng và chán trường : Bạn ở xa nhà, bao nhiêu thứ phải lo những việc ở nhà bạn không nhĩ tới như giặt giũ, giọn nhà, mua sắm ... tự thân vận động trước công việc học tập bạn luôn phải căng thẳng, những lúc bạn cảm thấy cô đơn chán trường chẳng thiết gì ... Bạn dễ dàng buông xuôi hoặc sai lầm trong những lúc như thế ... Và còn nhiều thứ khác nữa ...
    ... Bibi kể ra như vậy để các bạn hãy thông cảm cho chúng tôi, những người mà các bạn đang cho là : "Thùng rỗng kêu to" ... Các anh ấy cũng chỉ muốn HPC đi đông vui hơn thôi, vì nghĩ rằng mình nói như thế thì mọi người sẽ thấy đông vui và cùng hưởng ứng ... Bibi thấy anh Mr_Dj là một trong những người nhiệt tình nhất trong các hoạt động của HPC ... Còn 1 số bạn ở đây chỉ dựa vào 1 buổi đi chơi vừa rồi để nói rằng mình nhiệt tinh hơn và qua ra nói anh Dj thùng rỗng kêu ro là cũng hơi quá ...
    .... Nhưng con người thì có lúc nọ lúc kia ... những lúc như thế này thì chỉ nên nhắc nhở nhau và cùng đoàn kết rút kinh nghiệm ... Không nên to chuyện làm gì ... Hãy cùng thông cảm yêu thương giúp đỡ mọi người ... thì sau này mọi người lại dành cho các bạn những tình cảm như thế khi vấp ngã ...
    ... Đoàn kết và thông cảm cho nhau các bạn nhé ...
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi người không tham gia với chúng em được vì vô số những lý do như bac BIBI nói thì đừng có đăng ký tham gia nữa, mọi nguời cũng chỉ cần ofline ở trên đó thì bọn em ở đây cũng thấy vui .Em cũng đâu có rảnh rỗi gì , 1 ngày làm đến 10 tiếng , đi với mọi người phải xin nghỉ làm hẳn 1 tuần( là bao nhiêu vấn đề khác), như thế giờ lại chửi rủa ở đây, chẳng ra gì
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Lâu lắm em mới vào , thấy cả nhà ỉa đái tùm lum , thấy mà ghê.
    Em mạo muội có ý kiến thế này :
    Để giải quyêt những vấn đề lục đục trong nội bộ thì ai tức nhau cái gì thì nên gặp mặt riêng để nói chuyện , không nên post bài lên mà cãi nhau.
    ngoài ra nên có một nhóm người có thời gian sẽ đến nhà từng thành viên một hoăc gọi điện , sau đó thì sẽ họp thì sẽ hiểu nhau hơn mà
  7. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá ... Nói quá nhiều [​IMG]Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ... ớiiiii [​IMG]... Mà sao vẫn thấy không được an toàn ... [​IMG]
    [​IMG]HPC[​IMG]
    Được IceBoy84031 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 05/05/2003
    Được IceBoy84031 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 06/05/2003
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Sao ko được thế này?Mất công ngồi viết dài ơi là dài,Lần này gửi ko được nữa thì thôi nhá.
    [​IMG]
  9. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    May wé
    Chẳng wa là thấy lời kêu gọi của cha này chuối wé nên nói thui chứ ai báu bở gì ông tham gia đâu mà ham Thanh sờ kiu nhé
    Nghe như tự giới thiệu thì hình như dj nhiều tuổi lém thì phải, nhưng sống kiểu gì để nhiều người .... coi thường thế mà cũng sống được thì tôi cũng phục đấy Bận rộn thì bận cũng cố về HP cho anh em xin chữ ký cái. He he ...
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ... moon crystal power make up
    [​IMG]
  10. Kayo

    Kayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cháu lại thấy buồn rồi??? hic hic... Bác Dj nói thế, khác nào chửi lại các chú các bác nhà mình??? Cháu là cháu phê bình bác.
    Bác thích tham gia thì tham gia, không thích thì bác về nhà ngồi với vợ bác. Làm sao phải vào chỗ đông người này ầm ĩ lên thế? Bác tưởng bác làm thế thì mọi người ủng hộ bác à? Cháu nói bác nghe nhé? Bác chả là cái gì mà mọi người phải sợ, bác thích bị chửi vào mặt thì bây giờ cháu chửi cho bác nghe. Bác tưởng chỉ mình bác biết kêu à? Bác tưởng chỉ mình bác biết khóc à? Còn khối vạn người khác còn khóc to hơn bác nhé. Còn chán vạn người khác kêu cũng to hơn bác nhé. Thế mà người ta có kêu đâu? Người ta chỉ theo dõi, rồi tham gia như một người khách. Đấy, như thế cháu mới phục, như thế cháu mới kính nể, chứ như bác, cháu nghĩ có lẽ cháu còn giỏi hơn bác kìa?
    Vấn đề là mọi người góp ý để cùng nhau tiến bộ, bác không hiểu thì im đi, lại còn cố mà cãi nữa?
    Bận thì ai chẳng bận? Hay bác nghĩ chỉ có mình bác đi làm? Chỉ có mình bác phải báo cáo gia đình là "Con đã về ạ"???
    Còn nữa, cũng chẳng ai bầu bác làm Phó Chủ Tịch HPC mà bác đã vội d' thèm làm nữa? Xin lỗi bác, cái chức ấy chả dám nhờ bác đảm đương. Khéo không bác lại lôi cả cái HPC này xuống rãnh trước cửa nhà bác thì khối bác buồn!!!
    Cháu nói vài lời thế đã, bác thích thì lúc nào rảnh rỗi, cháu online cháu chửi bác tiếp!!!
    Tôi muốn vô tư và cùng bạn bè đi khắp nơi
    Mà sao tôi thấy, không được an toàn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này