1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP: 18h30 Chủ Nhật ngày 9.11.08 HPC tổ chức sinh nhật tháng 11(T79)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là hôm đó phải đi roài. Nhưng sao lai bảo mình là bon chen hả? Hy vọng hôm đó có đông đủ mọi người. Mà em nhờ anh có việc chi vậy hả? Có gì quan trong không để anh còn chuẩn bị tinh thần chứ hả?
  2. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là không đao to búa nhớn gì đâu bác ạ , nên bác cứ mái thoải đê , e có ăn thịt ăn cá gì bác đâu nhờ (chỉ xin tí huyết thôi)
    Được chuminha sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 23/09/2005
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đăng ký đại diện HPC_HN về dự offline với HPC_HP nhé. Ai ở Hà Nội liên lạc để cùng về nào.....
    Đoàn kết - Thân ái - Quyết thắng
  4. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hôm qua k có cái ảnh nào nhưng buổi gặp mặt hôm qua cũng có thể nói là thành công với sự quy tụ của một dàn diễn viên trẻ đẹp , đại diện cho HPC_HN là Miss Flam, bé Lavender, và HPC_HP trưng hàng với Lmh(em này mới chả mới mà nói cũ sợ e ấy bùn ), socola....( hay còn âu yếm được gọi là em " thò một chân ) , có cả các bậc lão thành CM như bác điên đầu vì tình ( bác này tự hào có cái chữ ký được ghi vào sổ vàng TTVN .... ghê ), rồi MR Đi dê , hantam281( chị hằng lâu k gặp vưỡn xinh ) , tommygirl( chị này e ứ nhớ trên nhưng lâu k gặp vưỡn nhận ra ) rồi thì những gương mặt quá cũ , cũ đến nỗi mốc meo lên như tuanno1, thang_hp , k quên bạn NBMT đâu , cả tớ nữa ( có tớ thì mới có bài này chứ )... mới cũ , nếp tẻ đủ cả , nhộn nhịp lém ..Tí quên e họ anh Dê , có em gái nào của HPC khen đẹp giai
    Sự tình là em cũng được chăng hay chớ , đến muộn về sớm , giữa hiệp lại còn tung tăng nên lúc ở quán trà bỏ lỡ mấy dịp hàn huyên , tâm sự , cãi nhau , đấu võ và hóng hớt một số chuyện ,dưng mà đến cuối thì e lại bít nhiều lắm đấy , làm một số chuyện mà có người thèm lắm đấy
    Chuyện thì có rất nhiều , buôn cũng ra trò lắm nhưng sôi nổi là vụ dụ dỗ , lôi kéo ,mời mọc ( k biết có tí đe doạ nào k ) của Mama Chuê nhà ta về vụ Thác Đa với HPC_HP .
    Tình hình là dân chúng cũng máu lắm nhưng còn dả vờ , còn ỏn ẻn chưa dám ó é gì , có mỗi bạn NBMT và anh trai ĐĐVT là sung nhất ( quả này hoanh tráng lé mắt ).
    Sự vụ vẫn chưa đến hồi kết , sổ vẫn mở , yên sau một số xe vẫn còn trống ,các couple vẫn còn đang bỏ ngỏ , đề nghị HPC_HP hăng hái lên một chút cho đỡ mang tiếng " ẻo lả " , nhờ
    Nói túm lại hôm qua vui và k bõ công đổ 10k xăng lượn như cờ để tham gia cho kịp hội ..trà ngon ( giả vờ đấy ) , kẹo ngon , mực ngon , rượu ngon , mỗi nước chấm ứ ngon .
    Kêu gọi một lần nữa vụ Thác Đa ....cả nhà cố lên , cố đến đâu thì cố ,nói sớm có người kéo cho cố nốt ..thế nhờ
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà có vẻ xôm tụ nhỉ?Tiếc là mình đã không đi.....cả tuần nay ở nhà ....chán thế không biết....
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm qua HPC mới có buổi họp mặt hoành tráng và vui vẻ như thế. Tiếc là thiếu một số người cần đến họp.... Nhưng buổi kết hôm qua hay ra trò với món rượu mực, phê thật cái quán ý rượu nó không nhạt nhẽo như những quán khác. Uống vào thấy hay hay may là không uống nhiều chứ không thì chít ke ke ke......
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    kú nhẩy ... ko có kẹo cho mình ? ko có .... rượu và mực nữa .... ! ức chế ....
  8. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    lại thía roài.......... di chơi với người yêu thì nói ra lại con` giả bộ làm cháu yêu ở nhà. Dạo này tiếng gọi của tình yêu cho nên quên luôn cả bạn bè. Củ chuối lém con gái ơi!
  9. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như HPC-HP xịt hơn HPC-HN thật.
    Về mặt nhân lực khoảng được 10 người thì gần 1/2 đã là HPC-HN rồi, các bác ở HP đi đâu hết vậy? đặc biệt chủ tịch cũng không có mặt.
    Về khâu tổ chức thì kém hơn hẳn rồi, phía HPC-HN có đầy đủ các màn, từ ở quán cafe đến tiệc ngoài trời (trên đường Nguyễn Chí Thanh thì phải), đến màn hát karaoke... Tại sao HPC-HP không có một màn tiệc ngoài trời tại đường Ngã Năm-Cát Bi hay bờ hồ An Biên...
    Bài tường thuật thì tương đương nhau, nhưng HPC-HP không có máy ảnh, sao không có ai chụp ảnh post lên như các bác ở HN vẫn làm...
    Mọi người gặp nhau chỉ hàn huyên thôi sao? Không có phương hướng kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn gì sao?
    Thưa các bác em chẳng có ý phân biệt hay so sánh giữa HPC-HP và HPC-HN nhưng rõ ràng HP vẫn là căn nhà của chúng ta, em nghĩ các thành viên ở HP vẫn nhiều hơn, nhưng sao lại có sự chênh lệch như vậy? Em muốn nói đến công tác chuẩn bị, HPC-HP có cần phải tự kiểm điểm mình?
    Do điều kiện cho nên bây giờ em vẫn chưa thể tham gia off được, hy vọng 1/2 năm nữa có thể cùng mọi người vui vẻ.
    Kính chúc các bác mạnh giỏi, chúc HPC phát triển, hoàn thiện về lượng và chất.
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm, nói hay lắm. Dân HPC_HP còn nghèo làm sao mà đú được với tỷ phú mới nổi (HPC_HN). Nghèo thì chấp nhận kiếp nghèo đi làm sao phải sĩ.
    "Bánh gián thì bảo bánh gián lại còn sĩ gọi pizza"
    Ở đời phải biết mình là ai cơ chứ, làm cái gì thì làm miễn là ta có cái tâm của mình là được.
    Mình hỏi bạn có phải nhất thiết vào giao lưu ngoài trời, phải chụp ảnh ha?

Chia sẻ trang này