1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP: 18h30 Chủ Nhật ngày 9.11.08 HPC tổ chức sinh nhật tháng 11(T79)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để nói ngoài câu này:
    _ Các chú boy HPC hôm qua lởm quá, cứ tung tăng về hết để chị em phải về một mình. Nhắc nhở mấy chú boy lần sau phải đưa chị em về rồi mới được về nhà nhé. Hôm qua tớ với thằng Khôi phải đưa em Hà về rồi còn đưa cả Khánh về nữa đấy. Lần sau thế nữa là phạt nặng đấy.
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ông chả thông cảm cho anh em tí gì cả, hôm qua cac anh em ai cũng tây tây phê phê hết rồi, lên cuối giờ là mạnh bác nào bác ấy chạy thôi.
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thì hôm qua luc anh điện cho thàng Khôi thì nó bảo là về hết rồi, không thì anh cũng sẽ cùng các chú đưa các em về nhà ngay ah,
  4. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật kục kưng. 04/6 nhớ lên Hn ăn mừng nhé! Yêu Barca và yêu Kục kưng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chú Tuấn lô 1 chẳng biết cái qué gì . đưa Kim Anh về xong anh với Ngọc Anh đưa anh Giang về . sau đó anh Hùng chú tiếp tục tháp tùng người đẹp về đến tận nhà , đến cửa anh còn định dùng thủ đoạn 500 rượu ( anh Hùng ...cắn mỹ nhân ) thì bố mẹ người đẹp vác đòn gánh ra đuổi làm anh chạy tụt một số thứ ra nữa mà . sao lại nói anh em không trách nhiệm
    @ Ngọc Anh: anh thật có lỗi khi để em bị bố mẹ mắng

    " sao không giữ cậu ấy lại "
    hehhehhe
    lonely loga
  6. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Bác Tuan có trách thì iem cũng phải chịu thôi, hôm qua phê quá chẳng biết gì cả. Không chết ở ngoài đường tốt rồi, gần 3h tỉnh dậy đếch biết làm gì, đùng đùng bật TV lên xem mà chẳng có gì ra hồn cả, chán!
    To Mistuan: Chúc em tuổi mới vui vẻ hạnh phúc nha!Khi nào tụ tập xem phm nhớ rủ anh nhe!
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé, thế mà chú bảo bọn anh không có trách nhiệm với chị em, có trách nhiệm như thế còn gi
  8. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    thế hoá ra la cậu Hùng có đưa bạn Ngọc Anh về chứ jiề, nghe Tuấn nó nói thì tý nữa mình chưởi oan thàng bẹn...hiiii
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vì mạng lởm nên hôm nay em mới đăng nhập được đây!
    Em cám ơn các anh chị rất rất nhiều, buổi sn quá vui và tuyệt vời!
    Cám ơn anh DJ nhiều nhiều, vì sự xuất hiện của anh, và phải cám ơn cả vợ anh nữa chứ, còn bây h đang đợi mấy tấm ảnh anh post lên đây .
    mà hôm đó ghi nhận anh Khôi, anh thang_hp, a fangtomat nhé, hì có mỗi 3 anh là ko cao su để em ko phải đợi một mình, riêng anh Khôi còn giúp em ko phải múa xoè. Cả anh Khánh, anh onggia80 nữa chứ, hai anh đã bỏ vợ ( iem nhầm) để vợ ở nhà để đến chúc mừng sn em, em hứa sẽ tham gia nhiệt tình vào vụ cá độ WC lần này.
    Bánh gato của anh feter đẹp và ngon nữa chứ, hôm đó mặt mũi, tóc tai của em được ăn bánh hết, riêng anh Đạt còn tặng cho mắt em một miếng kem mới sợ chứ. Chị NA hì, cám ơn lời chị nhé, thế là bây h em đầu 2 rồi đấy!
    hì, mà hôm đó anh Tuấn và chị Khánh hát hay ghê nhá! cả anh Hùng và chị Hà nữa, lúc nào cũng máu lửa nhất, và trán của em được hôn mic chị Hà cầm.
    Rất vui nhưng văn em kém nên lời lẽ nó cứ linh tinh, nhằng nhịt các anh chị thông cảm, một lần nữa phải cám ơn các anh chị, ôm hôm thắm thiết tất cả, hihihiih chụt...................chụt...............chụt........................chụt...........................
    To:
    - chị MAi: thanks chị, em thích mấy tấm ảnh lắm, còn j tuyệt hơn, cứ nhìn mấy tấm ảnh này lại nhớ đến hôm 18-5 điên rồ và hạnh phúc
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ờ mình vừa đọc bài của nó mình vừa tưởng tượng ra cái cảnh nó vừa cười vừa nói ,,,cái giọng khàn khàn , cười thì khanh khách
    he he
    rất chi là yêu
    nhà mình còn có mỗi chị chưa chúc nhóc thì phải
    giờ thì chắc k cần vì chị chúc em bằng những cái dzô mỏi hết cả mồm rồi nhờ
    hôm nào lại oánh lẻ đê

Chia sẻ trang này