1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP: 18h30 Chủ Nhật ngày 9.11.08 HPC tổ chức sinh nhật tháng 11(T79)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    4 em khiêng được đống hoa to thế đấy...
    Vô cùng thương tiếc.

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thay mặt mẹt của anh em HPC HP ...hân hoan chào đón Ku Hungloga đã trở lại Đất Cảng ........
    Đặc biệt Kiếm có lời chào ạ !
    ( quà đâu rồi là quà đâu rồi ... hè hé he là hè hé he ... vui quá đi ..có quà cho nhân vật sinh tháng 8 rùi .. he he )
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he .. anh ơi, hôm đó HPC cùng tổ chức SN cho anh em mình đấy .. he he
    cả anh đi nữa nha ...
    Cả cái HPC HP này từ Mod cho đến thành viên chuận bị nghiênh mình ..xin lỗi anh ấy đi .... làm ăn kiểu vớ quá ..
    đến sinh nhật thành viên mà cũng ko ai nhớ ... rõ chán
    chỉ có em mới nhớ thôi .. hihi ..may mà sớm , nếu muộn thì mất mặt biết bao ...
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hungloga: quà đâu
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dunghoitaisao là ai vậy? làm ơn chơi tiếng Việt đi .. tiếng quỷ quái gì mà khó đọc thế ...
    he he
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cái quán đấy nó là QUÁN NHẬU sao lại có người đổi tên cho nó thành QUÁN NHÂN thế ...trả lại bảng hiệu đê , mắt với mũi
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 22/08/2006
  7. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được dunghoi_tai_sao sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 22/08/2006
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ranh con fangtomat hả, hư quá, đem cả cái này sang đây định lừa mọi người hử.
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc hôm nay thật là vui vẻ và hoành tráng với sự góp mặt đông đủ của anh em HPC_HP .Anh em nhà ta cho dù người có công việc đột xuất (Hùngloga)kẻ còn mải miết kiếm xiền để lấy vợ (thang_hp) còn có cô nàng bận bịu với công danh sự nghiệp (miss_tuan) vậy mà cuối cùng vẫn đông đủ như bất cứ một ngày lễ long trọng nào .hi` hôm nay là sinh nhật chú Khôi Kiếm cùn nhà ta cơ mà !
    Trên tinh thần tích cực vì một mái nhà chung HPC anh em nhà ta nhiệt tình hết sức trong đó phải nói đến em Khánh Thi nhân vật từ trong Nam lăn lội ra Bắc .Em Thành **** PhanTom còn khổ đến cỡ khi hát karaoke cứ phải cố gào lên "xin lỗi em , ngàn lần xin lỗi em " vì phải bỏ vợ già nơi quê nhà lẻ bóng để góp vui với anh chị em ! Cái tình đó đáng trọng làm sao ! không chỉ có vậy sự góp mặt nhiệt tình của anh Nico78 với cương vị là thành viên HPC làm cho gia đình mình càng ấm cúng xoá tan bầu không khí vốn ảm đạm của tiết thu vùa tới . Phải nói Thiên thời Địa lợi Nhân hoà đã ủng hộ chú Khôi nhà ta trong buổi sinh nhật tháng 8 tại Hải Phòng hoàn toàn tốt đẹp và ngập tràn vui vẻ !
    @ chuyenlạ: Chú Đạt không hiểu vì sao trốn lời thách đấu bi a của anh Hùng nhá ! nhớ đấy
    lonely loga
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối với đầy đủ ý nghĩa và niềm vui ,đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của một người , từ khi còn trong trứng nước cho đến khi thành một người đàn ông đẹp rạng ngời mà k chói loá , chào mừng 24 cái xuân xanh của anh THANKIEMVDK ( tính cả tuổi mụ là 25 ..hí hí ) ...bis bis bis .
    Truyền thống thì vẫn cứ là truyền thống và HPC nhà ta với tinh thần gìn giữ và phát huy truyền thống đến mức tối đa đã làm cho cuộc hẹn từ 6h15 ti'' nữa biến thành 7h15'' khi mà đã đến giờ G mà tại điểm hẹn mới có vài mống và thật cám ơn nếu như không có sự cứng rắn của anh Kiếm là cứ đến quán, ai k biết gọi điện đến sau ( oánh vào kinh tế của nhau mới thắng ) ....nhưng .....ý dzời đã định , đến nơi thì nguyẽn y vân vẫn sắt son với mình , vẫn chừng ấy con mắt nhìn nhau , cú quá em kiếm cớ chuồn đi giải quyết phát ,khi quay lại đã thấy "cây sậy" hungloga và calvia_fantom xuất hiện...mừng mừng tủi tủi tí nữa vứt cả xe chạy lại ôm hôn ...may mà định thần kịp là anh **** đã có nơi có chốn , còn đại K mình thì hình như mắt lên độ , nhìn có phần hơi nung ninh một chút hay sao mà thấy đại K mình lâu k gặp ... " đói ăn" dễ sợ , tí thì k nhận ra
    Kẻ đến người đi , đến rồi lại đi , mà có đi là khắc có về ( k về gọi hồn ) và một ít phút sau đại tỷ banmai khệ nệ với bánh , với hoa và một phần tất yếu của mọi cuộc ăn chơi ....digital ...công nghệ theo cùng thời đại ..lưu giữ mọi khoảng khắc của cuộc sống ...thế là ổn....9 người :thankiem, banmai, hungloga, khanhthi, libra và phát ngôn viên của một new mem là rong_jan , calvia_phantom,tuanno1, fangtomat...vừa đủ 2 mâm ...lên gác . Sau khi an toạ và thống nhất là chờ quân ta tập kích cho đủ quân số mới tác chiến thì chuyenla và e misstuan đến ( may quá ...đợi thêm chút nữa chắc mình chết đói ) .....cỗ dọn , rịu khui ...chúng ta nâng cốc . chuyện trò , chúc tụng , cà đểu và mạnh anh anh uống , mạnh tôi tôi ăn .mún hầu rịu mà toàn những nong thể bất an lên em cũng chả dám quá khích , k mai lại phải nghe cái câu Mày ác như con tê giác , mày hại đời các anh .....rửa làm sao cho hết nỗi lòng . ....Sự xuất hiện thật tình cờ và bất ngờ vào phút chót của thang_hp và Nico78 làm cho buổi tối của chúng ta thêm đậm đà hương vị ...aji ngon ..
    Chấm mút và húp mãi thì cũng đến lúc nồi cạn và bếp hết ga , tiếc nuối rời xa chị chủ quán ( người wen của đại K Hùng ...nhận wen thế mà k bít có rảm được tí rá nào k nhể đại K nhể ) nhà ta kéo nhau đi văn nghệ văn gừng ... lại một truyền thống của mọi truyền thống ....
    Nến đã thắp và bài hát Chúc mừng sinh nhật được chấp mic bởi những gương mặt thân tệ là thương của HPC vang lên đến xói óc thì cuối cùng mình cũng được ăn bánh ....hí hí ... mấy tháng rồi chưa được ăn bánh kem , thèm gì đâu , thế mà ông Kiếm dã man cho có mỗi cái bông hoa , tháng sau SN trả thù cho lại cái lá hoa thôi nhá .....đại tỷ ơi bánh ngon lém , làm em về tối đày bụng cóc ngủ được
    Công nhận thêm một lần nữa là nhà mình toàn người hát hay ...hê hê ....chốt hạ một câu đấy để kết thúc buổi SN ấm áp tháng này ....Rất vui và thoải mái ...lâu lắm rồi em mới được cười nhiều như thế ...yêu cả nhà
    Phận em đã xong , các bác bổ sung chỉnh sửa gì thì tuỳ nhá , đợi đại tỷ up ảnh lên nữa là xong
    p/s : anh kiếm ơi cho em gửi lời hỏi thăm.... cái xe

Chia sẻ trang này