1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP: 18h30 Chủ Nhật ngày 9.11.08 HPC tổ chức sinh nhật tháng 11(T79)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đi với anh em nhé ( hắn nói với cô bé )
    -nhung em ko biết ai cả .em ngại lắm
    -Em sợ rét phải không.bạn anh toàn ngũng người thân thiện.mọi người sẽ quý em mà .
    6 h .....
    6h 10 -alo ............( cô bé nghe điên thoại vì bạn của cô ấy bị què mất 1 tay và để cô ấy cầm điện thoại ) Anh ơi.anh ấy đang đến anh à .
    hắn ranh ma nháy em
    -rồi anh sẽ mắng tụi bạn anh vì đến muộn .hì hì
    -nhưng nhỡ anh ấy đang đứng ngoài thì sao
    -yên tâm ! bạn anh hay rung sớm lắm.nhưng cao su phải biết .họ đến bây giờ ấy mà kiểu gì chẳng nhìn thây !!!
    10 phút ...........20 phút
    - goi rượu ra thì chờ mọi người chứ anh.sao anh uống hoài vậy .
    -kệ anh em à " ti mọi người tới bây giời ấy mà )
    - thôi em sẽ uống cùng anh .đừng coi thường em ,em uống được đấy
    - Vớ vẩn .em đau dạ dày .vừa phải ăn bánh mì rồi mới đi mà .chưa hết đau hả
    -Nhưng anh mà say thì ai đưa em về ..........
    1 h 30 sau
    - em ơi cho anh một chai đi .chai nhỏ thôi nhé .đừng ngâm đá
    -Chi ơi thôi ,chị thanh toán đi ,anh ấy uống nhiều rồi
    -Đôi bạn hay thật ( ông khách ngồi bàn bên cạnh phát biểu )
    -không hay đây anh ạ .hôm nay tụi em đi ăn mừng vì vừa chia tay nhau ( hắn trả lời .....giọng hơi méo )
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    6h có hai thằng dở người đứng chờ ngoài cổng chả có ma nào. Gọi cho nhiều người nhưng toàn bác bận phải đến muộn có 1 thằng đưa cho gái nghe giọng gái nghe ko rõ mình nghe cứ tưởng là "anh ấy đi ko mang máy anh ạ". 6h30 về.
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hô hô......
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tối mai 8h anh chị em ai ở Hải Phòng thì tập trung ở nhà banmai đi viếng bố bạn Thắng. Mọi người cố gắng đến đúng giờ nhé. Có gì liên lạc với tuanno1 0904025745.
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tối qua đại diện một số đồng chí HPC ở HP đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng với gia đình bạn Thắng. Qua một số thông tin thì túm lại là muốn thông báo tin buồn thế này.
    Bố bạn Thắng mất hồi 16 h ngày 19/02/2008.
    Tức ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tí.
    Thọ: 54 tuổi.
    Lễ viếng: Vào hồi 13h ngày 20/02/2008 (Tức ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tí).
    Lễ An táng: Vào hồi 10h ngày 21/2/2008 (Tức ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tí).
    Trân trọng thông báo để bà con HPC biết và chia buồn với gia đình bạn Thắng.
    Bên cạnh đó cũng đã ấn định: Đúng 8 giờ tối nay (20/2/2008) đề nghị bà con có mặt đầy đủ tại nhà đồng chí Banmai để HPC chúng ta tổ chức đi viếng.
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn cùng gia đình Thanghp, tiếc là chị ở xa nên chỉ có thể chia sẻ với em qua diễn đàn và qua điện thoại. Mong em sớm vượt qua nỗi buồn lớn này để tiếp tục vững bước trên con đường còn xa, là chỗ dựa cho mẹ, cho vợ và em gái. Cố lên em nhé !!!!!
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Anh bận quá, vào mạng bây giờ mới biết được hung tin, mấy anh em dưới Hải Phòng chẳng thấy thông báo gì cả. Chậc chán quá, hoàn cảnh của Thắng giống anh rồi, anh vì ở xa lại bận cháu nhỏ không thể về Hải Phòng được, gửi đến em lời chia buồn sâu sắc nhất từ đáy lòng, mong em cố gắng vượt qua và là chỗ dựa cho cả gia đình, bây giờ em chính là trụ cột của cả gia đình đấy. Cố gắng nghe em. Thay anh thắp cho bác nén hương.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 này 8h gặp nhau ở nước mía đài liệt sỹ nhân dịp........ mọi người lâu ko gặp nhau . Mọi người sắp xếp công việc nhé, ai mà có người yêu máu quá thì đi với người yêu từ thứ 6 để giải quyết bức xúc để thứ 7 đi cho nó thoải mái tâm sinh lí .
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tưởng phải đi cả tuần thì thứ 7 mới mái thoải được chứ nhể???

Chia sẻ trang này