1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thêm đoàn kết

    Cúc Vàng 33 Phan Bội Châu - TP.Hải Phòng - Nước Việt Nam
    Ngày 19 tháng 3 năm 2006.
    7h hơn hơn phút ... vì ko nhớ rõ. Hihi ...

    + Mở bài : màn xuất hiện nhân vật
    thankiemvdk đến đầu tiên, next to anh tuanno1 ., anh thanghp ., 1 đôi uyên ương ko rõ name ( hình như là bạn anh Thắng ) và 1 chú bé tí hon nhí nhảnh "rễ" thương ., chờ cũng khá khá "no" mới xuất hiện thêm 2 em ., em Hà_libre và em "hoa gì gì đó nguyên" tên Thu ... thiếu cô em út Kim Anh_misstuan ( lý do SN thằng cháu nào đó ?)

    + Thân bài : nhâm nhi trà đá, cafe , "luốt" hạt dưa và kể chuyện Đông Tây Nam Bắc cho nhau nghe. Chuyện bắt đầu kể đến là việc tầm chiều 2 anh Kiếm và anh No1 mời mọc 1 menber mới kính cong nhà ở Thuỷ Nguyên, tên em là Huế, nụ cười của em xinh thế ... nick cũng như thế. Rồi gọi điện cho em em biểu em đang ăn cơm chốc em sang, cơm em ăn và chuẩn bị đến gặp bọn anh nhanh ấy mà tầm có gần ... 2 tiếng thôi. Mọi người thi nhau ghó ra đường chờ xem có cô bé nào ngó nghiêng rồi đoán mò xem cô em mới nè có ... xinh ko ... hi hi ... có thế thôi mà anh Tuấn đã đòi chiếm phần hơn Kiếm rồi đấy ... he he .
    Chuyện muôn thủa vẫn sảy ra vấn nạn của anh Tuấn và em Hà - quả là kỳ phùng địch thủ - rồi thì lại chuyện tui ghét nhất .... VLTK .... úi trà em Thu và anh Thắng lại có vẻ khoái chuyện này đấy ... còn tui mặc dù bị cái em Thu hay "xuất chiêu" với tui trong topic Thơ nhưng ai ngờ khi gặp mặt lại "hợp" thế hổng biết nữa .. vì cái tội hợp đó tui sẽ "tự nguyện" khao 2 em Thu và Hà - chỉ 2 em thui nhe, món ốc Trại Chuối vào 1 ngày gần đây ( chết tui mất, nghe nói đồn địch là họ ko kiêng dè đâu ... hịc hịc )
    Chuyện trò đang rôm thì ... phát hiện có 2 chiếc xe máy trở 3 người 2 nữ 1 nam dừng trước quán ... em hổng có cần gọi thì mọi người đã chỉ trỏ đúng là em nucuoixinh đến rồi ... chờ đã để chắc chắn chờ em nháy cái đã ... rung rung " về nhà làm gì khi ông bô cầm chiếc điếu cầy ..." ( nhạc chuông máy của tui đó) ... thôi đúng rồi, " em quay lưng lại đi" và anh vẫy tay nè nè .. .hihi. Bạn anh Thắng thì xin phép về nhường chỗ cho những người đến sau ...
    Đã gặp mặt, em libre_Hà chỉ được cái nói đúng ... nụ cười xinh quá nè ... "???" .... hihi.... còn em Thu thì tuyên bố nhỏ ... " HPC chỉ vậy thui mà ... hihi" ...... được cái nói đúng.
    anh Tuấn năng nổ .... em ngồi, em uống chi, anh giới thiệu ... từng người một ... đến ai người ấy dơ tay lên nào ....đã song khâu chào hỏi ... và em cũng giới thiệu các bác vô profile của em ấy xem nhe ... ko khác gì mấy đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là em nói em có 2 chú con rồi ... buồn nhỉ anh Tuấn ơi ...he he... rồi thì thi nhau nói ... em Huê_nucuoixinh bỗng có chuông reo ... và đi ra gặp 2 anh nào đó đang chờ ... làm anh em mất hứng quá nà ...
    Khi quay lại ... em nói đó là 2 anh bên DHP và mọi người ồ lên ... trùi ui tưởng ai ... DHP thì bít rồi, và họ có lời mời HPC nhà mình đến Kỷ niệm 4 năm của họ vào ngày 1/4.
    Úi chà .. nghi ngờ quá nè ... vào đúng ngày nói dối ??? nhưng có ăn thì anh em tôi gì hổng đi ... cứ post bài mời thì anh em sẽ đi hihi...
    Phần chính nè ... thân mời em, cả gia đình em, cả chồng em, cả con em ( libre thích trẻ con mà ) đến dự buổi tổ chức SN cho anh em HPC tại HP vào ngày 25/3, hồi 7h30 tại here.
    *** Thông bào luôn : HPC_HP tổ chức mừng SN cho anh em nèo sinh tháng 3 và đóng quỹ hoạt động chi tiết xem tại http://ttvnol.com/hpc/575746/trang-5.ttvn
    vào ngày 25/3. Tập trung tại Cúc Vàng 33 Phan Bội Châu hồi 7h30, cho phép cao xu 15 phút .

    Đã đến lúc đi về ... " chồng em gọi rồi, các anh chị về sau nhé " ... em về thì bọn anh cũng ... " bà chủ tiến tình "... về.

    + kết bài : bất ngờ ngày hôm nay, dành cho em Huế_nucuoixinh... sự xuất hiện rất bất ngờ.
    Ra về ai cũng cười vui như bắt được đông xu 200 ... he he ..

    Xin chấm hết. Nếu thiếu sót chi các mem tham gia bổ xung ..... chứ đừng bổ xẻ nhe.

    Thay mặt HPC HP bố cáo !!!

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 19/03/2006

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 19/03/2006

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 19/03/2006
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú thần kiếm. Chú làm ăn ổn rồi đó. Chúc HPC HP ngày càng phát triển và thu nạp được thêm nhiều thành viên.
    Lưu ý phải để ý em thien binh, em này là ăn tham lắm đấy khã khã khã.
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng HPC_HP đã lớn mạnh, các bạn cố gắng duy trì và phát huy nhé. Vote cho thankiemvdk đây, vừa về đã hoạt động rất năng nổ.
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Còn thiếu 1 chi tiết cực kì quan trọng là : lúc nucuoixinh đến có gọi 1 cốc trà to đùng nhưng chưa kịp uống . Trước khi nucuoixinh về Kiếm ta còn gọi với theo uống hết nước mới được về em ơi. Cười cái rất xinh , nucuoi quay lại nới anh uống hộ em đi . Hehehheheh kiếm ta k lỡ uống nhưng tuấn no lại sẵn sàng ... chẹp .
    Chả hiểu hôm qua ở nhà ăn khoai tây có ngứa đâu mà sao mình nói lắm thế k biết !
    Còn cái món ốc xào là ốc xào Chuối đó
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    em này chỉ được cái bắt nước sót thôi ... làm anh xấu hổ quá, nhưng mà nói thật cũng tiếc lắm ... cốc nước thế mà phí !
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hic, tiếc là hôm qua ko đi được cùng các anh chị
    chị HÀ lại cao su nhá! hay cú theo lời anh Tuấn mà phạt thôi nhỉ?
    ko biết hôm quá anh tuan_no1 có ném đá hội nghị ko ạ ?
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Mọi người cẩn thận...bà chị này hay hứa cuội lắm...toàn láy lí do để trốn off à
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Kim Anh hôm qua thế là không được nhé, lần sau có "bận" thì rủ luôn cái "bận" của em đi cho nó trả tiền nước cho mọi người coi như đóng lệ phí làm rể HPC
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Êu, đừng nói linh tinh, chị mà hứa cuội à ?????????
    Các anh chị HPC HP lên tiếng hộ em cái
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Em Kim Anh hôm qua thế là không được nhé, lần sau có "bận" thì rủ luôn cái "bận" của em đi cho nó trả tiền nước cho mọi người coi như đóng lệ phí làm rể HPC
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Anh Tuấn đừng có vu cho em cái tội đó nhé!
    Anh là chuyên gia móc nghéo linh tinh đấy
    hic, mà lỗi cũng tại mọi ng` cơ.
    19h30'' họp mặt thế mà phải 19h mới gọi điện thì em đi kiểu j ?
    lỗi tại ai? vì ai ?
    lại còn trách cơ đấy!
    mà em đã báo cáo với anh Khôi là em bận vì j rồi mà, chết thật!





  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    cãi à...
    Mà anh Tuấn lâu lắm mới phát biểu đc câu hay ra phết..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này