1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Úi trời, mình thế này mà thèm chấp với chúng nó à, chấp với trẻ con hoé ra mình bằng chúng nó, thôi kệ nó trẻ con mà....
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    may cho tôi là ông nói câu đấy đấy , chứ không thì tôi tan xác với chúng nó mất , xong thì thằng fang thuốc Dep nó lại đấu giá xương sườn tôi
    hic
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một cuộc đấu ko thể ko có Trọng tài hoặc Ban giám khảo ... em xin làm cái chân trọng tài vậy .... ù té chạy nè ..... yêu cầu ko mang xúng đạn, kiếm giáo, dao rựa ... chỉ mang lưng trần tay thịt chân ko đi thôi nhe ...
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    anh Hung Lò Gà: anh như thế mà lại sợ anh Thang_hp à, em mà là anh thì em đã cho anh thắng_hp 1 trận rồi, anh sợ quái gì anh Thang_hp. Cố lên anh Hùng Lò Gà, bọn em đứng ở ngoài vỗ tay cho.
    -Mà em bán vé như thế là không rẻ đâu, giá vé như thế là hợp lý lắm rồi.
    to Thang_hp: anh sợ anh Hùng Lò Gà à, thanh niên gì mà kém thế.
    to Thankiem: ông khong phải sợ, mình cứ đứng ở ngoài vỗ tay, chờ khi họ lưỡng bại câu thương ( 1 chết và 1 bị thương) thì mình sẽ nhảy vào hôi của ( mình lột hết quần áo của 2 lão này đem bán có khi cung gỡ gạc được 1 ít tiền )
  5. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ko ngờ cái mặt hiền lành thế mà ghê gớm,
    anh Thắng, anh Hùng để anh fangtomat nói thế hả? xử lý
    quên, em chưa cám ơn các anh, đấy, ít nhất là galang thế chứ còn ai như anh Tuấn
    nhắn riêng anh Hùng: quá oan chứ ko phải oan đâu anh ạ
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng nghe nhời quân địch khích bác nhé. Các bác phải giữ vững lập trường kiên dịnh của mình đấy, đừng để em "MissTuan" em ấy khích đểu chia rẽ tình cảm anh em mình. ( nếu không thì chết em )
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 19/04/2006
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to phang thuốc Dep : chú mày ngon nha . ngày 1/5 đến nơi rồi , bọn anh sẽ tính sổ nhẹ nhàng với chú , biết điều thì mua trước bảo hiểm , cái loại bảo hiểm toàn thân í . thich ăn cái gì thì cứ ăn đi , thích đi đâu thì đi đi , nói nốt lời yêu với người minh yêu đi , anh cũng không quá tuyệt tình với chú em đâu
    xin cho hỏi ở HPC có ai cần mua cao khỉ không nhỉ . có ai cần mua da cá xấu không . ..........
    í chết nhầm topic ....ai cần mua nhưng thứ liên quan đến fangthuốcDep thi qua topic rao văt nha
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    @ To Anh em HPC.: Xin được thay mặt Đảng bộ quân và dân thôn DHP truing dũng quyết thắng, chân thành cám ơn các đồng chí bên HPC đã cho anh em chúng tôi được ké cửa trong buổi ọp ẹp vừa roài. Cám ơn các đồng chí rất nhiều. Nhưng lần sau các bác nhớ FAIR với tụi em cái. hi`.. để các bác PAY ngại quá. . Bữa nào DHP ọp ẹp các bác cho tụi em được trả nghĩa nhé. Thanks các bác nhiều
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là thế này, tôi nói ở đây là để cho ông hùng lògạch bít nhá, tôi thì tôi cũng hiền lắm, chả bao giờ oánh ai cả, và nhất là trẻ con, vì làm như thế chẳng may lỡ tay, thì tội nghiệp nó lắm lắm, nhưng mà nếu không dạy baốn thì nó lại làm tới, nên hôm nào tôi với ông cùng PT nhau, rút xương sườn thằng thuốc Dép để xỉa răng, coi như là cảnh cáo nó....ok.....
    Hớ...hớ....quả này thi sướng phải bít.....
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ơi giời không ăn thịt chó đâu mẹ tớ bẩu ăn thịt chó là có tội với cửa Phật. Amen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này