1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đàn ông con trai lớn đầu rùi ... ra đường cái gì cũng mẹ, thế mẹ có dạy cách tán gái kiểu nào ko ? he he he
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    này ông thắngHP liệu xương sườn cái thằng xài thuôc Dép có đủ to để xỉa răng không , tôi chỉ sợ hóc thì bỏ m.
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu tối qua tớ mới lại ghé trà cúc PBC. Làm một cốc đêm về thao thức tới 4h sáng
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lý do ??? tự dưng lại thao thức ... chắc quán kỷ niệm chi đó ở đây ?
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cô bé lâu không uống trà nên mợi bị như vậy rồi, chứ còn trà cúc thì rất tốt cho sức khoe đó, chứ không làm mất ngủ đâu
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nghệ thuật là cái này phải ko ?
    [​IMG]
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Cũng chảng sai tẹo nào cả
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đây là biên bản tường thuật phiên off bất thường của anh em HPC tại HP
    Nguyên nhân bắt đầu từ việc máy chém nhà ta (Kim Anh) có ý định đi khảo sát trước địa hình điểm dân HPC nhà ta off ngày 1/5 . em đã bo bao công sức hô hào nhưng đến 3h chiều em chốt lại tất cả các thành viên đều có lí do xin nghỉ đại loại như bận kiếm tiền , như mải dỗ dành cái "bận " của mình. vân vân, chỉ có Hungloga ,Khôi kiếm cùn va máy chém nhà ta là có thể đi được .
    Diễn biến trong đôi mắt Hungloga : 5h30 tôi tức tốc từ chỗ làm về , goi điện cho Kiến cùn , hắn hẹn chờ nhau đầu ngõ nhà em Máy Chém ,5h45 tai chỗ hẹn không thấy Kiếm đâu cả , mình nghĩ nó vẫn chưa đến ,nhưng mình phát hiện ra Tuấn Lô 1 đứng trong biển người hối hả xuôi ngược với một vẻ mặt rất ....Đông Khê trốn ra ....có lẽ anh chàng MOD đang mơ tới ngày1/5 thành công ,một ngày mai HPC sẽ phát triển mạnh mẽ......thật đúng là một MOD đầy trách nhiệm . chưa kịp chờ lâu thì Kiếm tit tit báo tin "em đang ở trong nhà Kim Anh " tôi và Tuấn đi vào mang theo một nỗi hậm hực khôn nguôi .vừa vào đến cửa thấy nó cứ cười nhăn nhở tức quá muốn suỵt chó căn thằng Kiếm một cái ,nhưng khổ nỗi con "thịt chó" của nhà Kim Anh già quá rụng hết cả răng rồi ,
    6h20 cả bọn kéo nhau đi sau khi nổ ra cuộc tranh luận huynh đệ tương tàn giữa Mod và Máy Chém về việc nên hay không việc đặt cọc . cuối cùng Máy Chém thắng vì....già mồm hơn ,,,,
    nói chung chú Kiếm chon chỗ đó là tương đối được .thoáng mát biệt lập và có cả tranh tre nứa lá lẫn với lãng đãng mây hồ .
    tạm ưng ý với quyết đinh của mình cả bon kéo nhau về với cái bụng trống rỗng và vấn đề nảy sinh từ đó ,Kim Anh quyết định đi ăn Quẩy Giấm . ý tưởng đưa ra và băt đầu bằng việc tit tit gọi các thành viên có tên trong danh bạ điện thoại , đầu tiên bắt được em Hà libre đang đóng film "ở nhà một mình" tiếp đến là Thắng HP với tư cách "kẻ anh hùng đến sau cùng" . đến đoạn này là lúc anh em được chứng kiến cái dã man của em Kim Anh , em bắt cả nhà trứơc khi được ăn thì phải tập thể dục vòng quanh thành phố và khi điểm dừng được thiết lập thì cũng là lúc Hùngloga suýt tụt .....đường huyết.....để bù cho những phút giây vất vả anh em chiến đấu rất nhanh và mạnh mẽ ngang với cả một quân đoàn. chẳng mấy chốc chiến trường đã được don sạch , anh em chuyển qua giai đoạn hai của cuôc chiến băng việc nhấm nháp bánh bao và đợi chờ "công chúa ngủ trong rừng" Banmai .sau nửa tiếng đợi chờ trong phấp phỏm lo âu của anh em Ngoc Anh xuất hiện như xoá tan bóng tối , phá vỡ cái lắng đọng của thời gian
    trích ý nghĩ cua Hungloga" giá đang ở bên một hồ nước vối những gợn sóng lăn tăn thi mình sẽ ...........lẳng cô ta xuống ...
    giai đoạn hai bắt đầu với chi tiết anh em HPC cần điều tra Ngoc Anh gọi Tuanno1 băng cái tên mới rất cô đọng và đầy bí ẩn " Tuấn ok " .
    8h30 cỏ nhà kéo nhau ra Đài Tưởng Niêm tất nhiên không phải vì các Liệt Sĩ mà vì nước mía . tại đây tất cả các việc trên trời dưới biển đươc anh chi em nhà ta khai thác hết sức triệt để,
    Lúc này có lẽ Hungloga sướng nhất vì ngồi cạnh hắn là hoa khôi và á khôi của HPCHP , và hắn cứ bình thản tân hưởng điều đó mặc cho chú KHôi cứ tranh cãi với Kim Anh về lịch sử của Trung Hoa , cô Hà Bre tranh cãi với TuânLỐ1về tương lai club ,Hay ông ThắngHP thể hiện hiểu biết của mình về mấy tờ báo xa xưa kiểu như MƯC TÍM hay ÁO DÀI cũng như em Ban mai chui vào két sắt ôm 600 triệu vì sợ cướp
    phần kết: 10h bế mạc thành công tốt đẹp , ai cũng ra về với tâm trang vui vẻ pha chút tiếc rẻ vì phong độ cãi nhau của minh hôm nay chưa cao , giá như hôm nay mấy cô gái không phải về sớm thì có lẽ còn ngồi tới 12h

    ngôn từ ý tứ hạn chế anh em nha mình bổ sung nhé
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hic, còn thiếu HPC nhà mình mở bao nhiêu box mà anh ko kể hết!
    Box tâm sự, box giáo dục giới tình với phần kể của anh Tuấn rất hài hước này, rồi ấu thơ trong chị Hà là đưa đầu qua song sắt và ko thể rút lại được này ( chị ơi...............................)
    Rồi còn cả vụ uống nước mía bàn chuyện chính trị nữa chứ ( hình như vụ này anh Hùng khởi xướng)
    Mà bây h mới biết cả nhà mình, đặc biệt anh Khôi rất chi là am hiểu truyện chưởng Kim Dung cơ đấy! Em vừa phát biểu một câu là bị các anh nạt nộ ngay
    P/s :
    - hôm qua ăn quẩy nóng mới phát hiện ra anh Thắng giống em ở việc ăn được nhiều bữa trong ngày nhưng khác nhau ở chỗ mỗi lần em ăn thì ăn ít còn anh ăn nhiều lần và mỗi lần ăn thì ăn rất nhiều( trích nguyên lời anh thang_hp)
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Để cho thêm phần long trọng và thể hiện rõ tâm trạng của mọi người ... tui có vài tấm ảnh tụp tụp ở cái con ét ét e700 đây ...
    Đây là hungloga lúc nhá nhem màn đêm của cái hôm ...có 3 kẻ rượu thâu đêm ..
    [​IMG]
    "Các anh ơi, nhìn kìa ... Cầu Bính mình đẹp quá nhưng .... có phải sao trên trời hum nay nhiều lắm ko ? " ạc ạc ... gió qua đâm ra .... Kim Anh ơi .....
    [​IMG]
    "Cái gì mà lạ vậy nhỉ??? cứ như là Quẩy nóng vậy nhỉ ?? " No1 nhà mình và Hùng loga nhìn cái qué gì ấy nhỉ ...
    [​IMG]
    Tác phẩm nghệ thuật ... đoạt giải nhất về "Tranh ẩm thực" ... chị Banmai tài thật nghe ...
    [​IMG]
    " muốn ăn được nhiều là phải ăn theo hiểu này nè ... " bác Thắng đấy .
    [​IMG]
    Kiểu này này kiểu gì đây .... libre nhà ta đang tâm tư sầu lắng ... im lặng nhe ..
    [​IMG]
    Các tác phẩm ... tưởng tượng bên hàng quẩy của anh Tuấn nhà ta ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 23/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này