1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc tớ bận mà đã xin lỗi mọi người rồi đấy thôi mở trang trước mà xem. Kiêu gì đâu đúng là oan uổng, dạo gần đây cứ online là đau hết cả đầu, khổ thế không biết.
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nếu xem phim " Xứ mệnh hiểm nguy" thì chắc chắn Tuano1 sẽ tâm phục khẩu phục, sẽ thấy câu nói trên chạy dài cũng ko bằng câu nói trong phim đó.. Thử đi xem phim đó đê.
    Banmai mới đọc được câu này: " Phụ nữ như mặt hồ, không gợn sóng nhưng nhiều kẻ chết đuối vì nó" Nghe có vẻ không nhất quán nhỉ???
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Fim nào mà chỉ được , miễn là hay là được, mà sao khổ nỗi mình lại ứ thít đi xem fim chút nào..chỉ thích......
    Mà banmai ui, cấu đó có gì lạ đâu...dạo này bạn có vẻ hay dở lịch xem nhỉ.....
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không thích đi xem phim ở rạp nhỉ ----->chán thật. Xem phim ở rạp thú vị lém, he he.
    Câu nói trên ko lạ, nhưng mình thấy nó mâu thuẫn, thế thôi. Lấy nó ở đâu không quan trọng, quan trọng là nó nói gì. Nhỉ?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lại nói đến ước mơ à .... có cái này sưu tầm và thêm thắt tặng các bạn tham khảo ?
    Ước mơ của người Thanh Hoá
    Lá rau má to bằng lá sen.
    Ước mơ của người Thái Nguyên
    Búp chè xanh to bằng bắp chuối.
    Ước mơ của người Hà Nội
    Giờ cao điểm không bị tắc đường.
    Ước mơ của người Hải Dương
    Bánh đậu xanh to bằng cái ghế.
    Ước mơ của người xứ Huế
    Nước sông Hương trở thành nước hoa.
    Ước mơ của người Khánh Hoà
    Quả nho to bằng quả bóng .......
    Ước mơ của người Ninh Thuận
    Con cá trắm bằng con cá Cơm.
    Ước mơ của người Nghệ An
    Nhà của Choa ở gần lăng Bác.
    Ước mơ của người Đắc Lắc
    Giá cà phê càng ngày càng lên.
    Ước mơ của người Hưng Yên
    Cả Nàng ta không còn Lói ngọng.
    Ước mơ của người Quảng Ninh
    Giá than quý hơn giá vàng.
    Ước mơ của người Hải Phòng
    Nhờ anh em HPC trả lời hộ ......... ?

  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của người Hải Phòng
    Đồ Sơn càng ngày càng rẻ( ấy là em nghe các anh, các chú nhớn tủi nói chứ em chả hỉu phải rẻ cái gì)
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ông biết thừa đi rồi mà lại cứ còn giả vờ ngây thơ
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    1 tuần nữa lại sắt hết và cùng là ngày cuối cùng của tháng 4 ....
    Chúc cả nhà bước sang 1 tuần mới vui vẻ và bước vào 1 mùa hè sôi động !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thế rồi cái ngày ấy cũng đã trôi qua ......
    Một tháng 5 rực nắng hè đang về trong mỗi chúng ta và rồi tháng 4 trôi qua với rất nhiều bất ngờ , rất nhiều bất ngờ ......... phải nói đến bất ngờ nào bây giờ nhỉ ?
    ôi cái tuần cuối cùng thật lắm thứ lỉnh kỉnh quá cơ , sao mà như chán rồi lại như vui vậy .... he he có lẽ bất ngờ lớn nhất có lẽ là mình đi họp HPC với mọi người mà lại ko uống rượu, rồi thì giữa 2 nửa HPC có nhiều chuyện thú vị quá à ... ha ha ... rất chi là thú vị ghê ....... cú mật mờ thế này ko nói rõ ra để những ai ko đi hôm đó cứ mà tò mò phải biết ... ha ha ... vui quá cơ.
    Chưa bao giờ đi chơi với HPC lại cảm thấy nó nhộn như vậy ... mặc dù trời mưa có nè, nắng có nè ... mệt cũng có nè, oải cũng có nè ....
    Nhưng phải nói là nêu cao tinh thần của anh Tuấn ghê ... sự kiên nhẫn ( có lẽ cũng ko thua Việt Vương Câu Tiễn đâu nhe ... ) đứng 1 mình dưới mưa chờ các MEN văn BER đến từ 17h30 đến 19 hơn thì cũng xứng đánh được ghi vào sổ Gui Net của HPC rồi ... ha ha .. chúc mừng anh Tuấn nhe ..
    Thôi .. thế thôi, giờ thì vào công việc và ai làm việc lấy vậy ... tháng mới đến rồi, làm đi đê mà cố sang tháng sau nữa còn xem WC chứ ......
    Chúc dân tình HPC sang tháng mới phát huy thêm nhiều cái "cũ" , bỏ qua nhiều cái "mới" ... để lành mạnh hoá HPC nhe .
    Chúc dân tình ăn lo, uống nhiều , ngủ thật kĩ ....
  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thằng kiếm mày xỏ xiên anh nha . hôm đó mày không uống để mình anh mày uống kết quả xay xỉn -----> xèng. thế mà mày còn vui được . chị Phượng không an ủi tao thì có lẽ tao đã tự ...xử rồi huhuhuhuhu
    tuần này có gì không . như uống nước mía chẳng hạn . nhà mình bắt sóng nhé
    uống rượu có hại cho sức khỏe
    Đa tửu hại tâm
    Đa dâm hại thận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này