1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay xem ra cũng khôn ra một tý rồi đấy, mà một lầm lỡ mà rút được 2 kinh nghiệm thì cũng khá đấy. Hay là.........
  2. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    cột ăng ten sét đánh tan bành rồi , k bắt sóng được đâu
    tuần này em trực tối CN , nhà mình có đi chơi thì chừa cái ngày đó ra nhé
    em bị lỡ như vụ window hôm 30/4 là em cú lắm đấy
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hihih con bé này vừa quay lai online đã làm ầm lên rồi . có thế chứ , đấy tuấn Lô1 chú xem thế nào đi không để mai là nó làm cho nhức óc lên đấy
    đêmonline
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he .. tháng 5 hả? Mừng cô em bé bỏng của HPC HP SN nhe ... mặc dù là rất sớm nhưng tháng này ở HP mình có mỗi em thôi ... các anh em xem thế nào tổ chức SN cho em bé bỏng của mình hoàng tráng vào nhe .. ..
    Phải thế ko anh Hùng ???
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sao lại lôi anh Hùng vào đây . nói thế người yêu cô Miss táng anh chít . lúc đấy e rằng anh chú không được ăn .......sinh nhật mà còn sưng cả mặt lên chứ
    đêmonline
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc gặp gỡ đột ngột tối 8/5 của Hùng lôga
    một ngày làm việc yên ả và bình lặng tưởng chừng kết thúc bằng bộ phim Nam Thiếu Lâm bỗng dưng bị đập nát bởi hai lần điện thoại rung
    1 tin nhắn của Khôi : ra cúc vàng nhận quà từ Huế của Chuyện lạ
    2 điện thoại của anh Giang Còi : ra Hoàng Hiệp ngay đốn anh
    .ngay lập tức con Future một gương nổ máy va không đầy 5 phút Hùng lôga xuất hiện ở Hoàng Hiệp với trái tim tan vỡ khi hắn thấy tượng đài trong mình (Ngọc Anh) đang xí xớn nói nói cười cười với "gã" Đông jang còi . sau màn chào hỏi cũng như chỉ trích khích bác chán chê (chỉ trong 7 phút) ba anh em lên đường sang Cúc Vàng
    đến nơi đã thấy 3 mạng nhà minh : chuyện lạ . thần kiếm cùn. và tuấn lô 1 , tuấn lô1 vẫn như mọi khi nghĩa là đang thanh minh một tội lỗi nào đó . trong khi chuyênlạ vừa cười vừa gật gù ra điều hiểu hết thực ra không hiểu gì (vì bản thân tuânlô1 còn chẳng hiểu nữa là) còn kiếmcùn đang bận trông một cái túi rõ to trên mặt bàn (từ hồi Kim Anh gạ fang quỹ đi Trung Quốc ,khôi có vẻ hay quy mọi thứ ra xiền mặt ). và thế là "Seven up" úy tí quên . ngồi chưa nóng chỗ thì em Hà bre đỗ cái xịch và từng bước chuỳnh chuỵch ,chuỳnh chuỵch tiến lại ........lúc này mới "Seven up"
    lúc này tất cả các thành viên bắt đầu chiến dịch hút cạn nước , tách đầu đạn hạt dưa va nhấm nháp những sản phẩm được chú Đạt công phu mang về từ cố đô Huế .quả thật là ngon nhưng khi nghe Đạt (chuyênlạ) kể về hành trinh mang quà về mọi người không muốn ăn nữa vì có lẽ với tình cảm như vậy mấy anh em (ăn độc) chắc là nuất không có trôi .vì thế quà sẽ giữ lại để lần sau off chính thức nhiều người sẽ cùng nhau ...đánh chén . bên canh chuyện ăn uống như thường lệ anh em vẫn bàn bạc tranh cãi nhau và tiêu điểm hôm nay là vu tranh chấp tình cảm của em Ngoc Anh giữa Hùng lôga và anh Đông Jiang còi . giữa một bên la kinh nghiêm tinh trường một bên là tuổi trẻ khao khat , giữa cái nóng tràn về từ chốn phồn hoa đô hội với cái mát lạnh của gió biển dạt dào . Bên cạnh đó chú Đạt cứ trố mắt nghe Khôi va Tuấn tường trình vụ tai nan của Hùng . em Hà thì chỉ nhẹ nhàng cười duyên tinh thoảng tham gia một vài câu ủng hộ ( cái con bé dạo này lạ .cứ như kiểu Đông Khê trả về ấy )
    mới tí chuyện quay ra quán đã hết người . để trách việc chủ quán vác đòn gánh ra đuổi , anh em quyết định ra về . anh Đông JIang do tuổi cao sức yếu lại vưa mới lâm trọng bệnh được các em đưa về an nghỉ (dưỡng sức) tại gia đình . trên đường từ nhà anh Giang về thấy Tuấn bảo Ngoc Anh mời mọi người lên Hữu Nghị ăn tối( chắc cô này máu lấy chồng rồi đây) . lòng vòng cuối cùng hạ cánh đầu ngõ nhà Đạt xơi bún tôm , nói chung chỉ có một người đáng lẽ không được ăn đó là Ngoc Anh vì dạo này bật anh Hùng như tôm .hic hic
    sau khi tháp tùng 2 cô gái về nhà an toàn Tứ Đại Thiên Vương tiếp tuc hành trình đi uống nước mía. va tiếp tuc bàn chuyện kim cổ đông tây cho tới khi tram điên Lạch Tray có sự cố mất điện và cung trên 12h thì anh em mới lục tuc kéo nhau ra về dưới cái mát đêm hè , hoa Phượng đã lác đác xuất hiên đâu đó
    đêmonline
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chả nào tối qua sang nhà bạn Hà mẹ bạn ấy bảo nó đi học rồi , qua lê lợi chỗ lão Tuấn hay ngồi thiền không thấy đâu .Ra là có hẹn hò trước
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chả phải hẹn hò trước mà là do cái cột ăng ten nhà tao mớ lắp nên nó nhạy , bắt sóng hơi bị được
    mà nài nhá , tao 9h hơn mới đến nhá
    lúc ấy đi học về rồi còn gì nữa

    @ Mr Hùng : oánh đấy , bảo ai ở ĐK về hở
    tính từ Đình Đông ra ĐK gần hơn hay M2X ra đấy gần hơn
    hị hị
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hùng ***g gà nói sai rồi không phải trả về mà là sắp đi. Nhở .
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi quà của chuyenla vẫn ở chỗ Tuấn mọi người cho một cái lịch hẹn cụ thể để phù hợp với tất cả mọi người nhé. Để đến mà nhận quà của chuyenla chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này