1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Ý anh nói là không có xèng để vi vu đất Hà Thành, thăm Bác Hồ.
    Mấy cái vụ off lẻ tẻ của anh em mình thì không vấn đề gì, nhiều không có chứ ít thì bao la...... he he.

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mưu tả hoạt động buổi off ko bất thường của anh em HPC tại HP : chủ đề tuần này là kế hoạch 1/6
    Hồi 1:
    Úi chà chà ... 5h 15 phút trời đang cơn gió bắt đầu mạnh hơn, chuông điện thoại bỗng chợt reo lên ... ai đây , ra là em misstuan ... " 6h anh đến nhà đón em nhé ", lủi thủi lang thang một lúc trên mấy con phố gần Trung tâm, TP hôm nay như đông hơn thì phải .. à phải rồi là Thứ 7 là ngày của các đôi tình nhân hẹn hò ,ô ! nhưng sao hình như đông hơn mọi tuần trước , lại còn cờ hoa rực rỡ hoà cùng sắc phượng nữa kìa ... là sao nhỉ? phải rồi 13/5 - ngày kỷ niệm giải phóng TP Cảng của chúng ta. "Đẹp thật, HP đẹp thật !" nghĩ vậy thôi chứ .... he he
    ý chít ... đến giờ rồi, đến nhà em misstuan đón rồi cả 2 cùng qua nhà Chị "bán mãi con gà 4 kg" ( mà ko ai mua ) nhưng khổ quá chị sắp ăn cơm, bit làm sao đây ... đang vi vu đường phố rồi vô ngay Cát Dài làm bát Bún tôm cho hết ... sôi cái bao tử .... song đâu đấy qua nhà chị rồi cùng chị đến nhà anh DJ ( bên TW Đảng bộ Đảng ... đi bộ ) đón anh rất chi là thú văn vị, đi rồi ->>>quay lại <<<-- > Thế rồi cũng cùng nhau đến được với CỤ Phan .... án ngữ ngay trung tâm quán Cụ Phan là những chàng tài tử HPC trái qua phải ... điểm danh cái nào , vắng mặt ghi sổ đầu bài đấy ... tuanno1 nè, có ạ ! thang_hp nè , gì đây ! hungloga nè, "ảnh đây" ... úi trời , fangto_mat nè , nhìn thấy chưa ? .... vậy là có đến 7 rồi đấy ... ô mà nhầm sau 2s thì còn có 6 thôi, hungloga và Mr. DJ đi đâu đó .... chưa kịp quay về thì chuyenla ( cha này bận rộn ghê ) rồi thì 2 bác hungloga và Mr.Dj quay lại công thêm 2 "cháu nhỏ" ( đôi Kim đồng ngọc nữ ... ui chà ... he he ko nghĩ gì đâu nhe !) . "Giờ thì yên vị chưa nhỉ ? nước non đủ cả rồi chứ ? " " Chủ đề BEGIN " ... ấy từ từ ... có thêm cha nào nữa kìa ..... ngó cái , tưởng ai .. ra là "diendauvitinh" .....
    "ông này chết với tôi ! cái tội thất hẹn ko báo gì cả ... tưởng BTC WC bỏ chốn rồi chứ ? "
    " he he .. anh xin lỗi chú , anh bận ko đến được mà lại quên ko call cho chú được ... "
    Thế là đã đủ rồi nhe ........ câu chuyện bắt đầu sôi nổi như trong đâu tôi đang mơ đến nồi lẩu ... vào cái lạnh dở mùa này .
    Mỗi người 1 ý ... thề là thành n ý và từ n tý lại thành 1 ý ! Khó hiểu quá ... nhưng ko sao?
    "vạn sự khởi đầu nan,
    gian nan bắt đầu lản "
    ý nhầm " gian nan càng thêm gắng sức " ạ ...... ( tí chít với bà con )
    Quyết định đã rõ ... kế hoạch vài hôm nữa sẽ được post lên online còn lòng của anh em chị em thì đã nấu chung muốn sào rồi .. thế là ổn ! ( thèm quá cơ .... nghe thấy "sào với nấu " nó khác )
    Tâm tình, tán tỉnh, cười đùa , mô kích đang rộn thì bác chuyenla xin phép lên HN và hứa sẽ phải mua cho e misstuan 2 phần quà vì cái tội để anh tuanno1 cầm quà về nhà từ tuần trước ... khổ ghê, thằng bé lại còn cắn móng tay kìa ...run lên bần bật ( em misstuan tài thiệt nhe )
    Thế rồi giờ G cũng đã đến ........ giờ G là gì là đi về chứ sao !
    Hết hồi 1 ( mời các bạn xem tiếp hồi cuối )
    // Ko hay nhưng ruồi bay qua cũng phải chít //
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 14/05/2006
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    một phút giành cho Quảng cáo: hồi 2 mới gọi là hồi hay, cuộc đấu tửu giữa 5 anh chị em và .................. xem hồi sau sẽ rõ .
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lạ thật cứ off là không bao giờ có ai nhớ đến cái mặt mình . Chẹp không đi được mà vẫn thất tủi .khè
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ để của buổi họp hôm qua là cái gì vậy các đồng chí ơi, post lên cho tui biết với.
    @ thang_nghien: Thế mà hôm qua tao với ku thankiemvdk điện cho mày thì mày bảo mày đang ở HN,
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tiên nhân nó hôm qua tý bị băm làm chả lá lốt. Bi giờ nghĩ đến chuyện hùng lòng gà kể mà vưỡn run. Khiếp.......
    u?c tuanno1 s?a vo 10:30 ngy 14/05/2006
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua vợ mình chỉ cho đi có 1 tiếng đồng hồ lên không theo được các anh em chương trình 2. Tiếc quá!. Thôi hẹn anh em vào dịp sau nhé.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa thông tin lên diễn đàn rồi đấy thôi, có gọi cho ai đâu. Tự mọi người đến đấy chứ, em chịu khó vào diễn đàn theo dõi chút nhé.
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hic, anh Khôi này, đấy ko chỉ là kim đồng ngọc nữ mà còn là mầm non của HPC đấy!
    Mà hôm qua vui nhất cái vụ đi đón anh DJ đấy, đúng là cán bộ cấp cao của TW cử về nhá
    Mấy anh trai của HPC cũng ghê gớm nhé! thả chị em về rồi đi ăn mảnh nhá!
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    ặ cỏÊ nhà không nói rà ngày hôm qua bàn vỏằ cĂi gơ ah, chĂn quĂ 'i mỏƠt ah, nói tui biỏt vỏằ>i
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này