1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái phim ấy xem mới đầu có vài tình tiết hài nhưng về sau cũng lắng đọng phết. Câu chuyện của bộ phim là sự kết nối giữa truyện cổ thích "Vịt con xấu xí" và vở nhạc kịch "Hồ thiên nga" của Tchaikovsky. Con thiên nga ở giữa bầy vịt thì bị coi là một con vịt xấu xí, nó bỏ đàn mà đi bước đi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời vịt con xấu xí dể trở thành một con thiên nga lộng lẫy. Con thiên nga đã tung hoành trên sân khấu cuộc đời và để rồi cái kết phim cũng là điểm kết của con thiên nga đó, nhưng một cái kết làm cho người ta cảm động. Một sự hi sinh vì tình bạn tuyệt vời. Tiếc là vẫn chưa tìm được bài "Hồ Thiên Nga" post cho mọi người nghe.
    u?c tuanno1 s?a vo 21:06 ngy 22/05/2006
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chị gái có đây , trích đoạn The Swan Lake ....scene của Tschaikovsky. Nhưng mà chị chưa biết cách Upload nhạc lên. Mai chị send cho Tuấn để Tuấn làm nhiệm vụ nhé.
    Rất vui mừng vì có thêm đồng đội yêu nhạc cổ điển.
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 23/05/2006
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xem phim "******** Tokyo" xong thấy buồn vì kết cục như vậy, khi xem mở đầu như vậy không ai có thể nghĩ là cuối cùng lại kết thúc như vậy.
    Công nhận bài " the swan lake" hay, trong đĩa "chat với Mozart " của Mỹ Linh có bài nhạc đó đã được phổ thêm lời Việt. Hình như đó là bài " Ngày xa anh", nghe hay ra phết.
    u?c tuanno1 s?a vo 11:40 ngy 23/05/2006
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuấn lô1 được xem là rất giống con thiên nga thánh thiện trong phim nên chú ý có vẻ cảm phim này nhể.
    không biết hôm đó thằng này có khóc không
    hehhe
    lonely loga
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hình như là có, hôm đó em thấy Tuanno01 lau mắt suốt
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh tuanno1 tình củm ghê nhờ!
  7. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Mình thành thật xin lỗi mọi người, vì mình đi mà không về đúng hẹn, cũng chỉ vì việc của mình nó lại không thể xong sớm được, lúc mình quay lại thì mọi người đã về cả rồi, mình chả bít làm sao liền onl để xin lỗi mọi người.....thông cảm nhé.....
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    có thêm vụ gì nữa à?
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bao giờ rạp chiếu phim Ma hoặc phim Kinh dị thì gọi tớ đi xem với nhé. Sẽ bắt chước con bé bạn ngồi vào rạp là hét mặc dù là phim tình cảm đi nữa
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chả phải anh tình củm đâu, cơ bản là hiểu được cái nội dung ẩn chứa trong phim thì cảm xúc nó tuôn trào thôi. Cơ dưng mà không khóc, thằng phang vô mặt ăn nói linh tính tẩn cho một trận bi giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này