1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    gớm chú tuấn chỉ được cái chối . nước mắt nước mũi tùm lum . nhất là cảnh ******** bị bắn .anh thấy chú chết lặng
    phải nói anh chưa thấy một thằng đàn ông nào trong trắng và thánh thiện như chú em đấy.
    lonely loga
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thêm đoàn kết:
    Mô phỏng toàn cảnh buổi sinh nhật tháng 5 với thành viên duy nhất tại HP là em misstuan !
    Có thể nói trong vô vàn buổi sinh nhật thì với cảm nhận chân thành của thankiemvdk tôi thì buổi sinh nhật thành viên duynhất trong tháng duyên dáng, út ít và dễ thương có lẽ là buổi sinh nhật ấn tượng nhất trong gần one year mà tôi đã tham gia cùng HPC.
    Mặc dù thiếu vần hình ảnh để tô điểm cho buổi sinh nhật nhưng có lẽ sau bài này của tôi cùng với n lần bình loạn ( chắc chắn vậy ) của 18 thành viên tham gia buổi hôm đó sẽ khiến cho những thành viên lỡ mà ko đến cũng sẽ tự mình cảm nhận được sự náo nhiệt và "thác loạn" ( Đính chính luôn : câu này của "Má Ơi ...Đau " tuanno1 chít ông rồi ! he he
    Phần 1:
    6h kém 10, thankiemvdk với vinh dự vợt qua các "đối thủ" được là người đưa "người quan trọng" của buổi tiệc là em misstuan ... có mặt ở nhà em với "món quà" nho nhỏ nhưng tấm chân thành thì vô cùng lớn ... then chúng tôi thư thả từ Hàng Kênh tà tà trong buổi chiều gió mát hương bay đến Lẩu Dê Phượng Chi - ngụ tại Đà Nẵng bên tả KS Hàng Hải - sau vài vòng lượn phượn rồi thì 2 ban trẻ chúng ta cũng quyết định án binh bất động tại quán luôn.
    6h 20 nôn nóng đến dễ sợ, chưa thấy ai xuất hiện .... nhưng kìa 3 chàng trai tiếp nối nhau cũng đã có mặt ... tuanno1, fangtomat với bó hoa đẹp dễ sợ ( mà hoa gì nhỉ ? lại quên rồi ... đến nhân viên tại đó cũng trầm trồ khen ) và bác thang_hp. Chưa kịp vào quán thì ang tuanno1 đi đón 1 người ( sau đó đã gây xôn xao , bàng hoàng cho anh em HPC HP , he he .. để sau sẽ biết )
    Giờ thì ko còn quan tâm đến thời gian nữa, bởi thankiemvdk tôi đã quá biết cái sợi cao su dễ thương của anh em HPC HP rồi ( có lẽ đến muộn là để gây bất ngờ cho em misstuan, phải vậy ko các menber ) .
    4 người còn lại bật tạm vài chai SaiGon Bia cho đỡ khát bởi cái nắng bé nhỏ .... được vài chầu thì nhân vật có tỉ lệ online và phát biểu nhiều nhất trong HPC tại thời gian qua là ang onggia80 cũng xuất hiện ... chưa kịp uống hớp bia nào thì bác già daudauvitien cũng xuất hiện ... anh em tay bắt mặt mừng chúc chúc sinh nhật em misstuan và rồi cụm hớp bia nào ...
    7h kém 2 nhân vật tiếp theo vô tình xuất hiện một cách quá dã man là bác Mr_dj hungloga cùng chai Cham Panh ( xin lỗi em quên béng mất tên ENGLISH của nó rồi lên gọi vậy .... )
    Chưa ấm chỗ thì ...chuyện "gây xôn xao" và "tò mò" cho anh em HPC HP đã đến ...
    bác tuanno1 cùng một nhân vật tưởng như đã vắng bóng - raining - xuất hiện ... ha ha ... quả là bất ngờ ...
    Tiếp đến nhật vật libre đã xuất hiện, rồi tiếp theo là sự xuất hiện rất oai hùng vì em misstuan của chú chuyenla ( bỏ CTy đi sinh nhật em với bó hoa trên tay .... ) ko biết vô tình hay cố ý lại theo sau là chị có chiếc răng khiến ban giám khảo cuộc thi Hoa Hậu tại HPC HP phải .... đưa ngay lên chức Hoa Hậu ...ai vậy nhỉ? he he ( chạy mau kẻo ăn đá nóng bây giờ ... he he ).
    Giờ thì cuộc vui bắt đầu .. điểm danh anh tài cái đã :
    misstuan, thankiemvdk, fangtomat, thang_hp, tuanno1, daudauvitien, onggia80, hungloga, banmai4gk, mr_dj, chuyenla, libre, rainning.
    nào món nướng , nào món nướng nào ... 2 chiếc bếp nóng mà các thành viện cảm thất ấm cúng như mùa đông bên bếp lửa hồng vậy ... mở Cham Panh cùng chúc sinh nhật em misstuan nào ...
    Zô Zô ... cạn cạn .. cạn như đang ở Bắc Cạn ấy .... hào hứng, vui cười và thật náo nhiệt .. khiến xung quanh phải thèm thuồng tiếc rẻ cho chính mình ....
    Lại Zô Zô ... rô rô .. ... làm vài tuần đã hết chai Cham Panh rồi ....
    "Von Ca Hà Nội " chơi tiếp ... đã lâu lắm rồi các hảo thủ thành Hoa Phượng mới lại tái xuất Giang hồ .. hungloga, thankiemvdk, mr_dj, libre, daudauvitien, misstuan, tuanno1, chuyenla ....
    một cuộc rượu vô cùng thú vị ... hết tuần này ta bầy tuần khác ...
    chai nữa nào , chai nữa nào .... ôi ôi sao mà hứng vậy nhỉ ? ... đang vui thì .....
    Trời ơi ai kia ..... ai đang cùng 2 nhân vật kiều Hồng Kông và bạn đến kìa ... anh feter ... nhân vật được chờ đọi đến
    Đã có bánh SN rồi bà con ơi ... một chiếc bánh Ga tô ... "anh dành tặng em, chúc em bước qua tuổi 20 xinh đẹp hơn dịu dành hơn" ( có phải mình nghe nhầm ko nhỉ? )
    Lại phải zô zô rồi .... 1, 2,3 3,2,1 ... hô hô ...
    Thế rồi đầu bên Đông mời cuối bên Tây nào .. chơi chiến thuật nhé ... daudauvitien gạ bên kia với những anh tài hungloga, chuyenla, banmai4gk ( cái bà này toàn nước lọc thôi .. ko chấp .. hihi ) libre, mr_dj ....
    đến lượt thankiemvdk onggia80 mời lần này có thêm anh feter và bạn của anh ấy nữa ....
    Zô zô zô .. hết nướng ta gọi lẩu ... lại chai nữa nào ... lại xuất hiện chú em nữa rồi .. chú Tuấn chau bác mr_dj ... cuộc vui càng thêm phần náo nhiệt với những 17 người ..quả là cuộc sinh nhật hi hữu ... hiếm hoi ... chứng tỏ một điều răng ... em misstuan vô cùng quan trọng với HPC HP nhe ...
    zô zô ....
    Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn .. chúng ta sẽ lên đường hát cho nhau nghe nào ...
    he he .. chú chuyenla làm vài chén mà đã có vẻ như đã ko đang mờ hồ ko hiểu mình đang đi với ai nữa ...? nhưung yên tâm đã thêm 1 người nữa xuất hiện kè kè bên chú chuyenla , đó chính là chú Minh - người vừa tổ chức cho HPC HP nhà ta buổi "******** Tokyo " vẫn còn đang gây bàn cãi ....
    Rồi thì chuyện gì đã sảy ra ? chúng ta đi hát karaoke ở đâu? những ai hát ? chuyện gì đã đến trong phòng hát ? chuyện gì gây trang cãi ở ngoài .. ?
    Mời các bạn xem tiếp .............
    u?c tuanno1 s?a vo 16:35 ngy 28/05/2006
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hùng Loga bình loạn :
    phải nói đó là một buổi tốt hoàn hảo , hội tụ đầy đủ các yếu tố trai tài gái sắc không khí nhiệt tình , có HN ,có HP có cả chú nửa nạc nửa mỡ Onggià không những có Việt Nam mà còn có cả Việt Kiều eo ôi tất cả cùng với bầu không khí đượm sương khói từ Phượng Chi đã làm lên một cuôc vui dường như bất tận
    Nhân vât chính chủa chúng ta đẹp như bông hoa hồng kiêu kì nổi bật trong rừng hoa HPC. bước sao tuổi 21 Kim Anh dường như đã nhớn lên rất nhiều , phong cách chững chạc hơn cùng với cái lườm đầy cá tính , ( hỡi các anh em HPC các bạn biết mình phải làm những gì chưa . để cho KA đi theo bước NA thì hẳn chúng ta tội to lắm lắm ) he he he
    Cả quán Phượng Chi dường như vỡ tung trước những tiếng Zô của anh em cầm đầu là anh Khánh ( đau đầu vì tiền ) , ảnh cậy mình to mồm nên toàn làm quản ca ,làm cho mấy chú bàn bên cạnh thèm quá gọi ảnh sang hô hộ và cùng uống (dã man chưa) . mặc cho chị em dùng tất cả các thủ đoạn từ mỹ nhân kế (nịnh nọt ,xin xỏ) đến biện pháp mạnh (cấu véo , đánh đập) anh em nhà ta vẫn đi hết chai nọ đến chai kia , có khi anh em còn khổ nhục kế đổ rượu ra cốc rồi nói là nước khoáng hihihi . bác Khánh phải bỏ rơi người đẹp Raining vì không cưỡng được cám dỗ từ tâm bão ( hungloga, thankiem, A giang , Chuyenla. em bre, phang vào mặt)
    eo ơi không khí ngút trời .
    đáng tuyên dương là Thang_HP . ông bạn chăm chỉ hết nướng nướng lại găp gắp cho anh em ( hic hic cảm động )
    bên cạnh đó các cô nương dễ thương nhà mình lại nhu mì nhẹ nhàng ghê , Kim Anh thì luôn mỉm cười nét mặt thể hiện rõ hạnh phúc , Ngoc Anh tỏ ra yếu đuối nép dưới cái bóng rõ còm của anh Giang Già . Raining e lệ dõi theo diễn biến của mấy anh em chỉ có mỗi cô Hà bre là thể hiện mình cũng là tay súng có hạng.
    Chú Cường nhà ta phải nói là hơi bị thiêng , đang goi điện cho chú ý thì lù lù dẫn xác vào trên tay còn cả gatô nữa chứ . tuyệt tuyệt

    lonely loga


  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 là phần "Thác loạn" mọi người chờ nhé vô cùng thú vị đấy.
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Kể thì kể luôn đi nổ ơi, để mọi người trờ lâu quá rồi đó nha.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sau khi lẩu no rượu say thì văn nghệ văn gừng nó là bạn thân rồi , xuất hiện đúng lúc lắm , thế là nhà mình rồng rắn lên mây lượn đường bao qua cầu vượt và NVH thanh niên thẳng tiến .
    Công nhận dạo này mình update rất chậm chạp mọi sự thay đổi của TP , cái thuỷ cung chuối ngày nào giờ biến thành club karaoke , bia rất chi là sằn địu , k có lão già chỉ điểm thì chắc mình vẫn còn ngu ngơ nghĩ nó là sàn dance .
    Mục đích thì lương thiện và giống nhau nhưng chỉ cách chúng ta thể hiện nó khác nhau thôi . Câu này đúng với cảnh 1 hồi 2 chương thứ n của buổi party sn nhóc KA hôm ấy
    có bánh , có hoa , có nến , có bạn bè ...và tất lẽ dĩ ngẫu k thể k có bài HAPPY BIRTHDAY . ANh DJ sau khi thử mix của quán bằng một loạt Hít của hít mới thẽ thọt quay sang cất giọng gà rừng hát mừng SN em bé của chúng ta . Ôi cảm động và hoằn tráng .
    Cuộc thác loạn bắt đầu cuộc chiến bánh kem bắt đầu , thương cho anh feter à nhầm cái bánh của anh feter bị vùi kem dập nhân . bị các tay súng gà mờ của hpc thay nhau giành giật ....chậc chậc ....kem ngon ơi là ngon ..bánh cũng thía ..hí hí .... môi mắt má và cả tóc nhà mình cũng được hưởng thụ chả kém chủ nhân của chúng
    Let''s the music heal your soul ...âm nhạc gắn kết chúng ta ...hát chán chúng ta quay sang vận động chân tay tí xíu và như cá gặp nước ,quán nó khởi động cho cả nhà bằng một bản dance....hờ hờ ....thế nhá ..nhạc cứ gọi là làm rung bật bật nhá ...k ai bảo ai người cứ thế mà lắc , hết trái ,phải , trước sau , thiếu mỗi trên dưới ...và đến cao trào thì già trẻ lớn bé , trai gái nhà mình a lô xô đứng chật kín cái sàn để thả cơ thể theo tiếng nhạc ....phê nhất đoạn này , dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo , những hình nhân uốn lượn ....ôi má ơi ..... thác lọan quá
    Em bình loạn thêm đoạn này là các bác giai ,gái nhà mình ai cũng có tố chất vũ công nhỉ , nhảy hơi bị hay ...đi học dance đê
    Công nhận phát nữa là HPC mình có nhiều sao mai điểm hẹn lắm , k chỉ ở HN , mà dưới hp giờ lại xuất hiện một xì ta mới với phong cách rất ..rainny ...chị gái hát hay lắm cơ , tình cảm mà nhẹ nhàng , k gào rú như em mỗi khi có rượu vào ...mất hết hình tượng ...hề hề
    cuộc vui còn tiếp diễn với nhiều màn kịch tích , hấp dẫn nhưng cũng k kém fần lãng xẹt của các diễn viên HPC .... ai muốn biết ...ngồi đợi người sau kể lại
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ thác loạn của em nghe có vẻ kinh dị quá, ấy cơ mà hình như có phần "đúng".
    Đến nỗi khi mà mình về nhà thì đồng hồ đã điểm 11h30 và bị một nghe ngay một "Bài ca không bao giờ quên".
    Đúng là một ngày được nghe hét, hát và hát....
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Lác đác có vài ảnh sinh nhật này
    Đây là em Kim Anh
    [​IMG]

    Ảnh bánh gato này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vài nhân vật nữa nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Kể ít thôi, kể nhiều quá người không đi được lại thèm...
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    @ thang_nghien: Kể mạnh chứ thèng bạn, ai bảo chú không đi, mọi người điện cho rồi co mà.
    Công nhận hôm đó nhà mình hoành sờ tráng thật, ai nấy đều vui vẻ cả, nhất là em KA nhà mình hôm đó sướng nhất, có đầy đủ mặt anh tài của HPC đến chúc mừng sinh nhật của em, đúng như Hungloga nói đó, sinh nhật của em KA nhà minh có cả người VN và việt kiều.Bé KA nàh ta sướng ghê nha. Hôm đó mình không uống được nhưng cũng giám với cả nhà, cái lúc đó là lúc 3 thành viên của BTC ra với anh DJ và cô bạn Việt Kiều ( từ đâu về VN thì chịu ah, mình biết thì bồ thằng bạn chết liền ah). Sau khi nhâuk nhẹt song là toàn bộ lại kéo nhau đi hát ở MusicClub ở Cung VH_TN, chứ không phải là CLB Thuỷ Cung.

    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 29/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này