1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    à thế à
    cảm ơn đã nhắc nhé
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lậy cô... cô biết cám ơn tui tù khi nào vậy ... ?
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rất ấn tượng, rất đông vui, rất náo nhiệt ...
    Rất hào hứng , rất thoải mái , và rất rất nhiều thứ ...
    Ko ngờ chuyến Du hè 2006 lại thành công viên mãn như vậy ....
    viết tạm vậy đã ..rồi mai tường thuật sau ..
    hihi
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thêm một thông tin rất nóng hổi nữa nhé: Xuống đến dưới Đồ Sơn, và mặc dù là trời mưa rất là to nhưng do tinh thần yêu thể thao, cho lên đội Bóng Đá HPC_HP đã được thành lập rất là chóng vánh với sự có mặt của 3 thành viên là : Chuyẹnla; Thankiem và Fangto_mat, đội đã chính thức đá 1 trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển thanh niên Đồ Sơn ( đá bóng mini, đội ta do thiếu người lên đã mượn thêm 1 cầu thủ nưa của đội bạn ).
    Được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các chị em, chị Banmai và em Misstuan, tuy nhiên em rất là nghi ngờ sự cổ vũ này, bản thân em thì tôi cứ thấy nó thế nào ấy, các bác xem như thế này có được không nhé: ai đời cổ động viên gì mà tay thì bóc vỏ nhãn, còn mồm thì lại ngồi nhai chôm chôm,mắt thì lai liếc vào mấy quả Đào, cổ động viên như thế thì có mà chết tiền của ban tổ chức à. Đó chính là điểm đáng buồn cười duy nhất của đội ngũ cổ động viên này (đề nghị lần sau rút kinh nghiệm nhé, nếu không thì sẽ bị xử lý nghiêm theo luật của HPC đấy ). Cũng không thể không công nhận sự nhiệt tình của các chị em, trời mưa rất là to ( mưa như trút nước, mưa như táp vào mặt............ ) nhưng chị em vận cứ ngồi đó, vẫn cứ tay bóc nhãn, mồm nhai chôm chôm, mắt liếc mấy quả đào và cổ vũ cho anh em. Dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình đó của chị em, anh em đã chiến đấu rất hăng, mặc kệ thời tiết, mặc kệ mưa to. Tất cả các đòn tiểu sảo đã được tung ra, vd như là : cùi chỏ, cản người không bóng, zidan húc đầu................v....v....... vào phút thứ ..... nhận được đương chọc khe cực kỳ thông minh của Thankiem, Fangto_mat đã tung ra 1 cú sút căng như trái phá từ cự ly tương đối xa ( đó thực sự là 1 cú sút đẹp như trong mơ đối với các tiền đạo hàng đầu của tuyển Việt Nam ), mặc dù đã rất cố gáng nhưng thủ môn đội bạn cũng đành bất lực nhìn bóng đi sệt qua chân và chui vào gôn............ ( đội cổ động viên lúc đó vẫn đang mải ăn và chẳng nhìn thấy gì cả............ )
    1 - 0 cho đội HPC_HP
    Đến phút thứ.......... một pha đi bóng lắt léo của Chuyenla, những pha đảo người, quặt bóng, Chuyenla dẫn bóng rất dũng mãnh, anh lừa bóng qua 1 cầu thủ của đối phương, lừa thêm qua 1 cầu thủ nữa của đội bạn ( đi bóng cứ như là Ro nan di nhô ấy ) rồi anh tung một đường chuyền chính xác như Bec Kham cho Fangto_mat, một pha khống chế bóng hoàn hảo, một pha che người hợp lý và một cú sút căng như là 1 quả đạn đại bác từ cự ly rất gần, thủ môn đội bạn dường như không có cơ hội gì để cản phá cả ( đứng sững người cứ như là Từ Hải chết đứng ấy ) ( trong khi đó thì chị em đang làm gì, đang cổ vũ chăng, xin thưa là không phải như vậy đâu ạ, chị em khi đó vẫn đang mải cắm đầu vào ăn và dường như là chẳng biết gì về diễn biến của trận đấu cả )....
    2 - 0 cho đội HPC_HP
    Dường như là cảm thấy nguy cơ bị thua trận đã đến rất gần, đội bạn vùng lên phản công, nhưng với 1 hàng phòng ngự rất chắc chắn vì thế tất cả những gì đội bạn làm được chỉ là 1 cú sút vọt xà ngang trong gang tấc ( rất tiếc cho đội bạn )................
    Cuối cùng tuyển HPC_HP đã dành chiến oanh liệt với tổng tỷ số là 2 - 0
    1 sự khởi đầu hoàn hảo cho đội bóng HPC_HP
    hết trận bóng đá, yêu cầu chị Banmai post ngay các hình ảnh về trận đấu bóng đá này lên cho mọi người được xem.
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Fangtomat, ai mà giỏi thế nhỉ, một mình làm tận 2 bàn thắng sợ thật, sút quả nào là........ bay quả đó.
    Mà trong lúc đá bóng vẫn còn để ý trên bàn có đào và có chôm chôm, chắc lúc đó mắt mũi bị hoa rồi, nhìn sang bàn nào ấy chứ nhỉ, he he, còn bàn nhà mình chỉ có mỗi nhãn và nhãn mà thôi, rõ chán em......
    Hôm qua tại em thankiemvdk đá bóng giỏi quá nên mình hân hạnh được ăn bù 2 cái bánh đa vỡ, vui thế.
    Nói thật là đến giờ phút này mới phát hiện ra một số tài lẻ của các anh em nhà mìn.
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tường thuật chuyến Du hè 2006 tại Đồ Sơn - Hải Phòng
    Tờ mờ sáng sớm tinh mơ
    Trời còn chưa tỏ ... " đến giờ chưa ông"
    Tuấn nổ hí hưởng trong lòng
    Hô hào cả đám .. " đi không cả nhà "

    Ko thể tả xiết được tinh thần "hào hứng " -độc nhất vô nhị của anh em nhà HPC ... mặc cho mưa gió, mặc cho bão tố ... kế hoạch định ra đã được chuyển sang hành động thiết thực ...
    từ thankiem, tuanno, chuyenla, banmai, libra,fangto_mat, misstuan, khanhthi, calivia_fanto miss calivia_fanto ...
    10 con người
    10 chí khí
    10 niềm vui
    5 chiếc xe
    5 nam
    5 nữ , lực lượng âm dương bổ khuyết tương đồng
    ===> quân hành Đồ Sơn, ko khi trời ko thử lòng người , đất bầy mưu kế ... tất cả anh chị em HPC HP cùng với sự có mặt kịp thời cổ vũ của chị flamem chip_hoi , ko có gì tả xiết ... vượt qua mọi giông tố mưa rào ...
    Mọi sự như đã sắp đặt ... kế hoạch định thật tuyệt vời ...
    Man man chút giờ vào đề chính
    Sau khi tập trung ăn sáng ở nhà chị banmai ăn sáng, cả bọn cùng nhau lo hết phần còn lại như mua sắm, trang bị ... rồi cùng nhau đến đón em khanhthi ở Sân bây Cát Bi, rồi thắng tiến ra đồ sơn ..
    Ra đến nơi .. thật ngạc nhiên là bà con đi chơi biển vào mùa mưa bão cũng đâu có ít ..
    Tiếp đến đi tìm điểm để an cư chén bữa trưa với đủ thủ trên đời như bánh mì ba tê, bánh mì giò, nhãn , đào, chôm chôm ... rồi thì 1 hội bàn tròn được mở ra giữa vợ chồng calivia, thankiem , chuyenlafangto_mat với misstuan .. he he.. chiến tá lả 9 cây .. trong khi đó đợp đủ rồi em khanhthi libre nghỉ ngủ cái ... tuanno1 thì xem TV , còn banmai thì lăng xăng tí tởn ...
    kết cục đến tầm 13h, sau 1 hồi tả xung hữu đột thankiem .. được chút đỉnh, còn lại chuyenla thắng thuyết phục và 2 kẻ bại trận tất nhiên là 2 đôi kia rùi
    Giờ mới bắt đầu không khí biển nè ... và ý như kế hoạch mà thankiem đã đề ra ..có vài ba phần tử oánh quả lẻ ..
    còn lại thankiem, chuyenla, fangto_mat ra làm trận cầu kinh điển trong cơm mưa to và biển gió rạt rào .. ( chi tiết xem phần trên của fangto_mat ) thêm chút nữa là tay nhiếp ảnh "ra" tuanno1 ko biết tách được bao nhiêu kiểu kinh điển đây ..
    Sau trận cầu kinh điển tiếp theo là liên hoan trên bãi biển với hượng vị biển là Mực nướng + Vonka HN ... chủ yếu soay quanh 4 chàng tuổi Tuất và tuanno1 thì xí xọn chút ít ..
    anh em mặt đỏ tưng bừng bợi vonka mang vị mặn của biển ... hihi .. bao nhiêu rồi cũng hết.
    Vậy là cuộc vui kết thúc đến hơn 17h ..chuận bị lên đường về HP thì em chip gọi em đang ra ĐS ... với bạn em để kịp thời ... tiễn các anh về HP luôn , cám ơn em chip nha ! hi hi
    Có lẽ cuộc vui còn được kéo dài hoặc đi tiếp tăng 2 là karaoke nhưng do đầu tiên là thankiem phải đi ăn cưới, sau đến là nhiều thành viên có lý do phải về lên hẹn tăng 2 ở 1 ngày ko xa ...
    Buổi tường thuật đến đây chấm hết ! Chi tiết hình ảnh chờ chị banmai đưa lên , còn chi tiết từng phần cụ thể mà thankiem cùng BTC chưa co dịp nhìn qua thì bà con đưa lên tiếp để phong phú thêm cho bà con HPC cùng rõ .
    Xin cám ơn buổi dã ngoại thật tuyệt vời !
    HPC chiến thắng - HPC vui vẻ !
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    có rõ ràng, chị không được chối nhằm che dấu tội lỗi của mình đâu đấy.
    bây giờ em mới phát hiện ra là chị em phụ nữ nhà mình lại ăn "nhiều" đến thế...........Khâm Phục............ Khâm phục........
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 31/07/2006
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ Thankiem: tôi vẫn rất áy náy cái vụ phi xe máy tạt tung toé hết nước cống rãnh lên người ông và em Khanhthi quá cơ, xin lỗi nhé cơ mà khi đó tôi buồn cười quá cơ. Cung trách cái số ông nó quá đen............
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he ..chú cứ khách sáo ..chuyện nhỏ ấy mà , tôi thì hổng có thành vấn đề , vấn đề ở chỗ em khanhthi thôi ...
    he he .. có nước là có lộc rùi ..
    mà kể cũng lạ nhẩy ... HPC HP mình cứ tổ chức vụ nào là y như rằng mưa hôm đó, kiểu này quan niệm chút thì là có điềm lành cho anh em HPC HP đấy .. he he
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, thảo nào mà ong lại cá kiếm được của tôi và ****_fantom mõi người mấy chục K.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này