1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    câu hỏi này sẽ ko bao giờ có câu trả lời vì ...anh cứ trả lời là sẽ có người xoá
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm nay ngồi hết việc ..đọc lại lưu niệm ...
    [​IMG]
    D - HP - C = DHP + HPC : chúng ta chung mái nhà HP !
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều thứ chẳng được như xưa
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nhất là về mặt con người, thật nực cười người ta ko được như lời người ta đã nói
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ..thì đó cũng là 1 bất ngờ cho tuần mới mà ...
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vậy bất ngờ luôn nhé đã được free rồi. Thoải mái cả trong tâm lẫn hồn .Đúng là có một số cái thay đổi nhưng tốt nhât một số cái ko nên thay đổi mọi người ạ, đúng hơn là đừng bao giờ thay đổi. Vẫn yêu quý mọi người như trước ko có gì khuất tất cả.
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thay đổi, hoặc có thay đổi thì tự bản thân mình cũng chả biết được! [:D]
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ai thay đổi thế, cái gì thay đổi thế , thay đổi thế nào thế ? Em vẫn theo dõi mọi người nhưng có thấy thay đổi gì đâu, nhà mình vẫn xôm lắm mà .không có điều kiện tham gia với mọi người như trước, cuộc sống mà, đôi lúc nó không như ý mình muốn nhưng mong mọi người cứ vui vẻ cho dù nhà mình có ít hay nhiều, đôi lúc cũng cần thiếu vắng ai đó để còn cảm thấy là ...vắng nhau như một gia đình chứ k fải một ..hội ( lúc nào cũng hô một cái là fải có đủ ) , thời gian này em muốn kiểm điểm bản thân và suy nghĩ về nhiều thứ nên có lẽ nếu có mặt của em cũng sẽ khiến mọi người bị ức chế ( tính em mọi người biết mà , dở người right ?) , thế cho nên hãy cứ để mọi thứ tự nhiên nhỉ, có đi rồi sẽ có về mà huống chi em đâu có đi ( chỉ là đang tập lặn tí xíu thôi )
    Sẽ là hơi lâu nhưng biết đâu đấy, đến lúc k chịu được sự cô đơn em lại lết xác đi
    nhỉ mọi người nhỉ
    mong là không có quá nhiều sự thay đổi nơi này
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đứa nhỏ này ..nói chí phải
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra bản thân thay đổi hay cố tình phủ nhận thì cũng chả biết được nói chung có những cái đôi khi ko tự chủ được, cũng có lúc nọ cũng có lúc kia thế nên mới còn biết được mình là cái gì. Đôi lúc những thay đổi tích cực cũng làm cho người ta biết được người ta còn có tâm hồn có một tấm lòng đằng sau cái "mặt nạ" để rồi thấy rằng mình yêu quý mọi người biết bao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này