1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! có cần phải đao to búa lớn đến vậy không nhỉ .Trước mắt có ai đồng ý đi Yên Tử với em Kim Anh ngố thì liên lạc sớm với em ấy trước ngày chủ nhật (lên đường) xem ra với tình hình này có lẽ một mình em ấy cũng quyết đi .Vì sự đắc đạo của KA mình đang kí một chân
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Vậy là có người hộ tống em KA roài.
    Em ấy nhằm đúng lúc mình ốm rủ đi, thoát roài.
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đã qua ngày CN rồi, thế em KA có đI Yên Tử ko nhỉ?
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình bàn kế hoạch đi Yên Tử thế nào mà bí mật thế? Có gì đưa lên đây cho anh chị em tham khảo với nào. Yên Tử bây giờ có cáp treo đến tận Chùa Hoa Yên, vì thế đường đi được rút ngắn thời gian lại đáng kể, năm nay lại mới khánh thành chùa Đồng mới, chắc là đẹp lắm. Lên kế hoạch đi bà con ơi !!!!
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đi rồi còn lên kế hoạch gì nữa bà chị.
    Em KA đắc đạo lắm rồi đây. He he.
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em KA bảo lag khi nào đi thì sẽ gọi mình, thế mà lại ko gọi, hay là đi cùng anh Hùng lò gạch lên ko thèm gọi nữa
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Gọi ông bằng niềm tin à?
  8. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh Thuận dạo này bắn tỉa hơi quá đà đấy nhá!
    anh Fang thông cảm em chẳng biết liên lạc kiểu j cả?
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế thành ra anh mang tiếng .Nhìn thì ai cũng tưởng thế đấy nhưng thực ra KA ghét đứa nào mới rủ đứa ấy đi .
    Sáng hôm đó hàng xóm nhà anh được một dịp hả hê và mãn nhãn khi chứng kiến cảnh cái thằng lạnh lùng bí ẩn nhất cái xóm nước đen ấy bị con người yêu "theo cách mà dân phố miêu tả" bôi tro chát trấu vô mặt .chỉ vì không chịu đi bộ đến tận nhà em KA khi không có xe .Trong suất cuộc hành trình gian khổ và nhiều bi thương đó anh chú nếm không biết bao đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác .Anh chú trở thành trung tâm của sự lườm nguýt,xỏ xiên cũng như miệt thì dù rằng anh nói toàn đúng .Song đất Phật linh thiêng và kẻ ác cũng phải trả giá ,kết cục là kẻ ác đã bị ......tuột dép xuống hang sâu ...ha` ha` đó cũng thay lời cảnh cáo cho việc gieo gió gặt.......mất dép..và leo núi bằng chân đất .
    Còn việc nữa tiết lộ trong chuyến đi là em KA nhà ta xin hơi bị nhiều .
    mong rằng những nguyện cầu đó thành hiện thực
    Mong rằng sau chuyến đi này em KA sẽ hiền lành từ bi hơn ,nhất là với những anh em còn đang chậm tiện quỹ
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ở nhà thắp hương cũng thành tâm. Ha ha.
    Mình đúng là " ở hiền gặp lành"..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này