1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC HP Mỗi tuần 1 lần, mỗi lần 1 bất ngờ, mỗi bất ngờ là một niềm vui và mỗi niềm vui là một lần thê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thankiemvdk, 19/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    2 bạn thao_my và libria gì gì đó vui nhỉ, Hôm nào tớ lên đó gặp mấy bạn ngồi buôn bán chút nhé .Con gái với nhau nói cho được nhiều chuyện, Thao_My bảo có anh nào đẹp trai lắm lắm giới thiệu cả cho tớ với , sẽ có hậu tạ và cảm ơn
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buổi off hôm qua mưa gió quá đâm ra anh Tuấn anh ấy lãng mạn muốn đếm lá rơi lúc 12h đêm.
    Và thưa Mr. Khôi, em là ng` đến trước anh ạ. Còn thu quỹ xong xuôi rồi nhân vật cuối cùng mới đến cơ anh ạ. Em vẫn cay mọi ng` vụ ốc lắm nhé!
    À quên một tràng pháo tay cho anh Cường nhé!
    Cám ơn vì sự nhiệt tình của anh, đặc biệt là khoản quỹ, giúp em tiến nhanh đến ngày đi Thái Lan hihiih
    To:
    - fangtomat : có ý kiến j về ngày SN thì pm cho tớ, tớ sẽ thực hiện, ok!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    trà trà ... mấy cô em này nhắc nhiều đến ốc nhỉ?
    Vậy anh có lời mời lần nữa đây ...
    Mời các em đi ăn ốc đấy .... các em bàn bạc đi rồi điện cho anh nhe ...
    Nhằm để chuộc lỗi với 1 vài em ở đây cả thể .... hihi ...
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Fang vô mặt thích các "chị" rồi hay sao mà đong hàng thế sinh năm 82 mà cứ "cháu sinh năm 86 ạ" ặc ặc. Bạn đề nghị mày lần sau đừng đong quá bạn choáng lắm, đong thế hết phần anh em. Nhể mọi người nhể.
    To misstuan: em hôm qua như thế là không được nhé, người ta gọi điện cho em từ chiều như thế mà buổi tối em nói chuyện với bạn anh được khoảng chục câu. Đấy làm nó giận rồi đấy, khổ thằng bạn ghê ốm mà cứ nhất định đòi đi đón em, may mà mình ngăn được không ốm thêm lại bảo tại em "mít".
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thật bất ngờ và cũng thật tình cờ !
    ạc ạc .. biết sửa trị sao đây ....
    Thôi thì đã chót thì chét luôn cả thể ...
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    giờ mình biết tại sao mình ko dứt ra được cái HPC này
    vì mình còn quá nhiều kẻ thù trong này
    phải ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nên đén giờ này vẫn chưa dứt áo ra đi được
    Em chẳng có tài ăn nói gì mà sao anh Khôi cứ động thấy ai TRANH LUẬN với em dăm 3 câu là anh cho hẳn người đó lên chức kỳ phùng địch thủ đấu võ mồm với em là sao ?
    Chả nhẽ mình không đanh đá không được
    hừm
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ốc mút k ngon bằng ốc ráo
    mút chụt phát là được
    ăn ngon như thế mà có người chê
    chuẩn bị hoàng tráng ốc tiếp đê nào
    em nào đi ốc thì é lên nhá
    chị xem xét và xếp lịch cho
    từ sau 4 rưỡi nhá các em yêu
    hí hí
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    không có lửa làm sao có khói. the này vẫn còn chưa đanh đá sao . chờ tới lúc ....Chả nhẽ mình không đanh đá không được
    hừm...thì hic hic ối Dời đất ơi ,kíu chúng tôi với
    hehhe
    đêm online
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    À chú khôi muốn khao ốc nữa à?khà khà tuần này anh về chú dẫn anh đi nhá.
    Nhìn ảnh em thiên bình nhà mình đúng là nữ hoàng mút chùn chụt. Nhìn em là nhìn thấy đồ ăn ở đó hết. Hic
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng ăn ốc mút là phải có chồng rồi cơ(ôi mình thích cái cách tư duy này) ra không phải nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này