1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Dồi ôi , bác ôi , bác k phải e thẹn như thế chứ , bác k thấy bibi nói là chủ yếu là người HP gặp nhau tí thôi à ....đồng hương ấy mà .. gặp rồi chát chít , tám dăm ba câu chuyện là già trẻ cũng như nhau hết ...mà bác tự nhận là già thì càng nên đi với lớp trẻ cho tiến bộ , trẻ hoá tâm hồn để tránh những căn bệnh người già hay mắc phải , kéo dài tuổi thọ ( ha ha ... hết 5'' quẳng xó à nhầm quẳng cáo :)) )
  2. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra đồng chí hơi có vấn đề [​IMG] thích thì đi không thích thì thôi còn bày đặt. Mấy giờ rồi mà còn ngại vớ vỉn quá, ngại thế nếu mà nỡ buồn quá thì phải alfm sao. Ngại thì chết à[​IMG].
  3. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chương trình là trong thời gian chờ đợi mọi người đến đông đủ chúng ta sẽ ngồi café và thuốc lá, tán gẫu cưa cẩm lẫn nhau...
    Đông đủ thì sẽ đi làm vài vại bia, có các em gái ngồi cạnh chúc bia cũng vui fết đấy các bác.
    Chương trình tiếp theo là tụ tập tại một quán karaoke ta hò hét cho xả hết hơi bia, xong ai về nhà người nấy... ngủ
    Bác nào đứng ra chủ trì thì cho biết lệ phí bao nhiu đi, em cũng máu lắm rồi, chưa bao giờ gặp gỡ anh em HP trên HN hết.
  4. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    He he đồng chí cứ yên tâm mấy cái vụ kinh phí hạ hồi phân giả i sau không thành vấn đề đâu.
    To mấy bác quá già(theo lời các bác): Các bác đến giao lưu gặp gỡ anh chị em đồng hương thì tốt quá, bọn em k phân biệt tuổi tác, miễn gặp nhau vui vẻ và thoải mái là được, đi làm lâu rồi đôi khi gặp gỡ trao đổi với những người ít tuổi hơn cũng thú vị lắm. Relax là chính mà.
    Hẹn gặp mọi người.
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ối dào , nẫu hết cả ruột !!! Bác nhìn iêm đây này , chồng con đề huề cả rồi mà vẫn đú như thường , lại còn chẳng pải dân HP nữa ấy chứ . Bác thấy thằng huhu kô , nó gọi iêm là cô đấy , thế bác còn eo xèo jì nữa . Hôm đấy iêm mà gửi đc chồng và con thì cũng xin một chân . Thế nhá , bác cứ đi , kô đứa nào buôn với bác thì có bà già này , okay ?Thôi em pải về cho cái Cún đi ngủ đi ngủ đây
    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 14/08/2005
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều, đã động viên tinh thần già này, vấn đề thì không phải là không có, mà lại còn có nhiều nữa ấy chứ bác"soduadeokinh" à, bác đừng chê nữa tủi thân lắm. Hì hì.... nhưng nói thế thôi chứ muốn đi tụ tập cùng các bác lắm, (gì chứ cái khoản nhậu nhẹt với hát hò thì ai mà chẳng okie...), đi qua đi lại để các bác chuyện trò cho vui í mà, sờ lóc cóc ơi nhớ lời hẹn buôn chuyện đấy nhé....
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Này sờ lung tung cái mỏ của "sờ" hót rồi đấy nhá,liệu mà vác cái mẹt đi, không đi là tớ chọi vô cái mẹt của "sờ" đấy. Việc chồng con của "Sờ" tớ thấu hết cả rồi,"Sờ" không fải thanh minh là bận bịu chồng con nhá. Xin đừng với vỉn.
    Các bác ơi nhiệt tình tham gia nào.
    To giai đứt cẳng : Chú còn sống hay đã chết, nếu chú đã hy sinh cầu sao cho hồn chú về họp cùng anh em hĩ hĩ. còn vẫn sống thì nhớ vác mặt đi nhá.
  8. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Này sờ lung tung cái mỏ của "sờ" hót rồi đấy nhá,liệu mà vác cái mẹt đi, không đi là tớ chọi vô cái mẹt của "sờ" đấy. Việc chồng con của "Sờ" tớ thấu hết cả rồi,"Sờ" không fải thanh minh là bận bịu chồng con nhá. Xin đừng với vỉn.
    Các bác ơi nhiệt tình tham gia nào.
    To giai đứt cẳng : Chú còn sống hay đã chết, nếu chú đã hy sinh cầu sao cho hồn chú về họp cùng anh em hĩ hĩ. còn vẫn sống thì nhớ vác mặt đi nhá.
    [/quote]
    Kô biết kiếp trước iêm làm gì nên tội với bác mà bác thù iêm khiếp thế ( kô thể là kiếp này đc ) . Có gì thì bác cứ nói thẳng với iêm một câu , hu hu khổ thân iêm cứ nơm nớp lo sợ .
    À mà bác thấu hiểu cái gì thế ? iêm vội quá còn chưa kịp hiểu mà bác đã hiểu rồi ah , tâm pục !!!
  9. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    To cô Sờ: Hị hị anh trong sáng lắm cô đừng có lo, cố gắng đi nha.Mà anh có thù hằn gì cô đâu mà cô phải hãi thế?
    To tupt: Mày đầu 3 rồi đấy vợ con thì không lấy đi suốt ngày Gunbound với cả haftlife lớn thế rồi phúc ra thì cũng làm bố trẻ con rồi đấy.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Này các bác ơi! tui có ý kiến này các bác xem thế nào nhá. Sao hội mình ko thường xuyên họp mặt ( theo tháng chẳng hạn), rùi lên kế hoạch giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc, v.v.v. nói tóm lại là tất tần tật mọi vấn đề có thể xúm vào ....
    Hồi trước HPC già làm cũng hiệu quả lắm đấy các bác ạ! Nếu các bác duyệt thì tui xung phong tham gia ban tổ chức nhe ( he he) .....

Chia sẻ trang này