1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , kú nhẩy .... sao bà béo lại thò cái mặt thế kia nhở ?
  2. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chà, cứ nghĩ HPC được xôm lại như vầy là nhờ vào đội hình trẻ. Ai dè 1 dàn đội hình lão hóa xuất hiện quậy tưng bừng cả xã, đèn đuốc sáng trưng. Không ai gọi mình
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    oạch đây có phải là cái ông trông quán net ở 159 lê lợi ko nhỉ
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn, toàn phệt võ lâm thoai
  5. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ứ có chú thích ảnh ~~> ứ biết ai vào ai, biết mỗi Bác Hồ chủ tịch
    ai là chị Flam nhờ chú huhu nhờ
  6. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hành tung đã bại lộ Mà kon pé nào láo gớm, dám gọi mình là ông, có mà chết già
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 18/09/2005
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Bà bà ơi, bà bà không post bài tường thuật đi à? sẽ có ảnh phần 2 ở máy tớ nữa.
  8. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trung thu mọi người có đi chơi không? Rất tiếc tối qua em phải đi làm, ấm ức quá, may mà trời mưa, bão. Xem bóng đá xong gọi thêm 2 người nữa đến ngắm trăng, trăng của chúng em chẳng có mặt trăng nào tròn cả, chỉ có mặt trăng hình thoi, hình trái tim, cánh chuồn chuồn thôi... Anh, chị nào đi ngắm trăng kể cho em nghe với.
  9. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là của thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại ra nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì mặc thiếu nhi
    Bác sỹ đã có sợ chi điều gì​
    ------------------------------------------------------------------
    Mỗi người có cách cảm nhận riêng về niềm vui, và đối với tôi, được gặp những người con HPC buổi tối 16/09 là điều hết sức có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được sự nhiệt tình và không hề có lợi ích riêng tư của lão bà bà, anh Mr.DJ, cậu Huhu con chưa lấy được vợ, Phong mập, Sủi Zìn, lão làng Intercepter, Scorpion... Gặp được những em gái xinh xắn, mũm mĩm, nhìn đã muốn yêu như Libra, Lavender.. em Slococ xa lạ trở thành thân quen, và thêm nữa là em được ngồi cạnh anh Tupt ?obanana? (banana em dùng với nghĩa tích cực nhất đấy, anh đừng hiểu nhầm). Em thay mặt HPC cảm ơn anh và em gái đã đến tham dự và ?ogây? ra một số tràng cười cho khu vực lân cận anh.
    Tối 16/09 thiên thời địa lợi nhân hoà, đến 8h hầu như tất cả các thành viên có mặt đông đủ, đó là lần đầu tiên tôi được ngồi trên bãi cỏ Nguyễn Chí Thanh, dù cỏ lổn nhổn nhưng tôi thấy thật êm (nói zậy mà hổng phải zậy). Thật hoành tráng với khoảng trên dưới 40 thành viên và cả khách mời nhâm nhi những thứ trên thảm tiệc được lo chu đáo dưới đôi tay của Lão bà bà (em thích gọi là Mama Chuê, em thấy anh DJ gọi là Mama tổng quản) khà khà. Sau màn tuyên bố hùng hồn tất cả các thành viên cùng cất cao bài Bến cảng quê hương tôi và chiến. Các em đẹp trai, xinh gái ngồi xen kẽ bên nhau (để tiện tìm hiểu @ Lão bà bà), còn các chị nhơn nhớn tuổi, quá thì như tôi thì ngồi tụm lại một góc cho tiện. Hic.
    Điều đặc biệt là có sự tham gia của một anh chàng bảnh bao, trông rất thành đạt (vì cũng mập mạp như các em gái nhà ta) đến từ Nha Trang với giọng nói vang như sấm, theo như lời giới thiệu thì anh là Giám sát viên của TTVN đi giám sát xem bà con HPC có nhiệt tình không? hờ hờ.
    Đến màn giao lưu trò chơi do chú Phong chủ trì, bà con phải ghé tai nhau thầm thì to nhỏ, lúc đầu mọi người còn thẹn thùng bẽn lẽn, sau rồi tôi thấy có những đôi còn ghé sát lắm, có anh con trai nói những gì đó mà cô gái ngại ngùng, uống thêm vài cốc rượu mới hết đỏ mặt, chỉ có Chúa mới biết vì sao vì những câu nói đó sang người thứ ba đã thành những điều kinh dị mất rồi.
    HPC còn giao lưu ca hát, hát đối thật rôm rả. Nhóm anh DJ và nhóm Lão bà tỏ ra ngang ngửa vì thế hát mãi mà chẳng có bên nào thắng, chỉ có điều bà con HPC đựơc thưởng thức những giọng ca hay dã man.
    Mọi người không nói chuyện với nhau được nhiều, vì hôm đó rất đông và ngồi thành vòng tròn rộng, giọng bà con dù mang tiếng là ăn sóng nói gió nhưng hôm đó lại rất nhỏ nhẹ, đầu bên này không thể nghe được đầu bên kia. Nhưng những nhóm nào tụ lại với nhau thì đều vui cười thoải (con gà) mái.
    Đến 10h30, HPC đi tiếp màn hai đến một quán karaoke do Lão bà làm đầu tàu. Có những thành viên bận ọp đôi không thể tiếp tục, có những thành viên bận đưa em yêu về nhà (kẻ mà ai cũng biết là ai đấy) vẫn nhiệt tình tham gia dù đến muộn. HPC hát nhiệt tình, và hát rất hay. Nếu Lão bà bà mà học ở Nhạc Viện dễ bây giờ những Lan Anh, Anh Thơ không có đất dụng võ; anh DJ Say tình dã man hơn cả Đàm Vĩnh Hưng; Chip-hoi khóc Vầng trăng hay hơn cả Khánh Ngọc, Lavender thì khỏi phải nói, bài nào chiến cũng hay; Phong và Scorpion bốc lửa với mấy nhạc phẩm của Bad boys hay Joy gì đó; cậu Huhu đầy tâm trạng hát bài nào cũng buồn; Libra, Thần Kiếm, Vẫn Đô, Beckham hát nhiệt tình như phượng tháng 5. Nếu mà kể ra thì đến 3 tiếng mất, chỉ có những ai tham dự thì mới thấy hết được cái sự vui chơi không biết giữ sức của những người trẻ (và không trẻ).
    Cho đến lúc vãn cuộc, thì HPC chưa có vụ làm liều nào (không chắc lắm).
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    con bé láo toét hay ngồi ở 159 để bán Gunbound và ăn sữa chua nên hay nhìn thấy cái mẹt ô này.

Chia sẻ trang này