1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Oái em đã đăng kí hồi nào. Em bảo đi hay k thì thứ 4 này sẽ trả lời mà .người bị phạt phải là chị mới đúng chứ hehhehhehhe nhưng em sẽ uống cùng chị .u oki?
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe tin lão bà đã đi thám thính tình hình Thác Đa, có thông tin gì thì lão up lên đây cho anh chị em biết cái nhá.
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hôm qua chị Flam trực tiếp đến Thác Đa để nghiên cứu trước tình hình ở đó, lo cho anh em ta có buổi đi chơi vui vẻ ... Cụ thể chương trình thế nào chắc chị sẽ post lên sau ... Chị bận rộn mà vẫn nhiệt tình thế anh em tự giác mà tham gia ...
    е?c tuanno1 s?a v௠10:49 ng๠03/10/2005
    u?c tuanno1 s?a vo 10:51 ngy 03/10/2005
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình đã đi khảo sát trước ở khu du lich Thác Đa. Chương trình có một số điểm phải thay đổi theo tình hình thực tế như sau:
    - Thời gian : thay vì xuất phát lúc 13h, lịch trình sẽ dời tới 15h ngày 8/10/2005. Lý do : đi muộn hơn 1 chút cho đỡ nắng làm hỏng mất làn da châu Á của các cô gái HPC. Đến nơi khoảng 17h vừa kịp thời gian chơi thể thao (bơi, bóng đá, bóng bàn...), để sau đó ăn tối cho ngon miệng. Các bạn ở HP nhớ lên HN sớm hơn giờ khởi hành để tập trung cho thời gian được đảm bảo.
    - Dự kiến trước đây sẽ dựng lều trại để vui chơi và nghỉ ngơi, song thực tế đang là mùa mưa, khí hậu rừng núi có rất nhiều muỗi và côn trùng có hại. Vì vậy chúng ta sẽ nghỉ ở nhà sàn thay cho lều trại.
    - Bể bơi tại Thác Đa rất tuyệt vời (và lại được sử dụng miễn phí) nên đề nghị bà con ta mang theo đồ bơi ( quần áo bơi, mũ, kính...)
    - Quãng đường 60km tới Thác Đa có 1 số đoạn rất bụi và để đảm bảo an toàn giao thông theo quy định, các bạn cũng nên mang theo mũ bảo hiểm, áo tránh bụi, khẩu trang.... Vì đang là mùa mưa nên đường vào khu du lịch có thể sẽ bị ngập nước, mình đã tìm kiếm được 1 con đường khác rất sạch sẽ để vào Thác Đa nên cả nhà cứ yên tâm.
    - Mọi người cũng nên mang theo giày thể thao để đi leo núi xuyên rừng cho thuận tiện, khi đi rừng tốt nhất nên mặc quần áo dài để tránh côn trùng có hại.
    - Và cuối cùng là 19h30 tối thứ 4 tuần này ( tức là tối 5/10/2005) các bạn nhớ tập trung tại quán Cây xoài -166 Trấn Vũ- để họp (khi đi nhớ mang theo kinh phí để đóng góp)
    Mong các bạn nhiệt tình tham gia chương trình !

    u?c tuanno1 s?a vo 11:29 ngy 03/10/2005
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Há há.. anh chị em nhà ta đi chơi vui ghê ..
    Thằng Dj dạo này xí xớn nhể, .. không thấy gọi bần tăng giè cả.. thông cảm nhé vì dạo này bần tăng ăn chay hơi bận chút..
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự mọi người muốn leo núi thì Chip xin khuyên vài nhời nhé:
    - Nên mua một đôi găng tay có hạt nhựa ma sát mà đeo vào, tránh bẩn tay là một, tránh bị cây rừng ảnh hưởng đến bàn tay ngọc ngà,....
    - Nên đi giày và mang theo một đôi dép để thay khi nghỉ ngơi tắm rửa....
    - Nên mặc quần áo dài nhưng dễ vén lên vì nếu có côn trùng cắn thì biết đường vạch ra mà vứt cái con chết tiệt ý đi...
    - Một trong những cách tốt nhất để tránh bị côn trùng cắn khi đi vào những vùng núi, suối,sông, hồ....là mua một tuýp thuốc chuyên bôi để tránh bị côn trùng đốt hoặc bình dân hơn cả là mua một lọ thuốc D.E.P( nước hoặc kem) bôi vào...thằng côn trùng nào đậu vào để chết sạch, nó ngửi mùi đã bịt mũi bay ra xa rồi....
    - Nhớ mang một hay nhiều áo(tuỳ thích) cotton nhé...nó giúp thấm hút mồ hôi tốt và tránh bị cảm khi leo trèo núi....và cũng đề phòng thời tiết thay đổi, tránh bị lạnh.
    - Thực ra thì ngủ lều hay ngủ nhà sàn thì cũng không có gì khác nhau lắm....nhưng nếu ngủ lều thì nên vác theo một cái túi ngủ....cái túi ngủ mỏng thôi, dễ mang đi lắm vì nó nhỏ gọn, dành cho mùa hè mà....Nếu em không lầm thì túi ngủ loại này được bán ở trong Metro với giá 89.000đ.
    hihi...một vài lời khuyên nho nhỏ mong rằng giúp ích được cho mọi người!

    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 03/10/2005
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Chiphoi ơi, cám ơn vì đã truyền bá kinh nghiệm nhé, đừng quên tham gia chuyến này đấy (bé hứa với chị rồi mà). Nhưng mà nhà sàn thì cách mặt đất những 2 mét, sàn bằng gỗ. Còn lều thì cách mặt đất có 2 centimet mà lại đầy sỏi đá ở dưới ( đố bé nào nằm được đấy). À quên, HPC nhà ta được cái phì nhiêu về trọng lượng nên nằm lều mà làm trũng đất nền Thác Đa cũng phải đền tiền đó nha... Cái này nằm trong quy định của khu du lịch mừ.. (hihi)
  8. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Hihi ... Các bác cho em đi chơi với nha ...
  9. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Báo cho các bạn gái một tin vui nha em đi được roài . Thấy chị flam nhiệt tình wa em k đi thì phụ lòng cô bác quá .
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngày trước bố mẹ chúng ta đi bộ đội băng rừng vượt suối, màn trời chiếu đất còn sống nhăn răng ra đấy ... đây có 1 đêm thì sợ gì chứ.
    Nếu bạn nào đã từng đi Tây Thiên thì chắc biết nó cũng na ná như vậy thôi.
    Nhưng dù sao thì cũng mong 2 ngày đó trời yên bể lặng nếu ko thì ... he he he. Hổng nói nữa ...
    u?c tuanno1 s?a vo 08:17 ngy 04/10/2005

Chia sẻ trang này