1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm hội trại hôm thứ 7 tưng bừng (10h hội trại tan, anh em HPC chúng ta mời tất cả anh em bè bạn đến chơi nhà sàn của mình, mọi người giao lưu đến 2h sáng và HPC - VT đường sắt đã mời nhau một trận bóng đá giao hữu vào 6h sáng ngày CN).
    Đúng 5h30 sáng ,đội bóng của HPC tập hợp đi lên Chảo lửa Thác Đa ,phải gọi đây đúng là chảo lửa vì sân nằm trong một thung lũng , xung quanh là núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp.
    Đội hình của HPC là tất cả anh em con trai :
    Thủ môn : thần kiếmvdk
    Hậu vệ trái : đau đầu vì tiền,
    Hậu vệ phải : DJ,
    Hậu vệ thòng: PKT
    Tiền vệ tổ chức: Thanhtrung82
    Tiền đạo : Huhucon ứ lấy vợ và Chuyện lạ.
    Cả đội hình cả đêm hôm trước thức để giải quyết nội bộ bài bạc đến 4-5h sáng và chưa từng đá cặp với nhau lần nào nên cũng thống nhất đề ra chiến thuật phản công ,ban nhỏ để giữ sức.Tuy nhiên, với sự xông xáo ở bên cánh phải của chuyện lạ, khoét thẳng cánh này làm thu hút hậu vệ địch, anh đã chuyền ra cho HUHU kết thúc. Không một sai sót, HUHU đã sút tung lưới đội bạn mở tỉ số.Trận đấu từ phút này trở đi thực sự sôi nổi, đội bạn tấn công ồ ạt , anh em chống trả quyết liệt và phản công. Cổ động viên bên ta tuy ít nhưng chất lượng ,cổ vũ hết mình. Bên bạn với một dàn cổ động viên khá đồng đều cũng gây không ít khó khăn cho anh em ta. Và chúng ta cũng mắc phải sai sót , trong khoảng 5 phút để họ gỡ lại 2 phát bằng những bàn thắng không tưởng, không đẹp tí nào.Thủ môn thần kiếm đã biếu đội bạn 1 quả đá phạt. Tuy nhiên, kể từ lúc này số phận đội bạn đã bị quyết định bởi HUHU, và Thanhtrung82. Bằng khả năng sát thủ bẩm sinh của mình( trong lĩnh vực bóng đá) ,HUHU đã toả sáng, một mình anh ...DÊ bóng qua 2 cầu thủ đội bạn, bước chân thật uyển chuyển và nhịp nhàng ghi bàn gỡ hoà cho đội nhà. Cả cầu trường bùng nổ. Tiếp đó, tiền vệ tổ chức thanhtrung82 đã quan sát rất tốt , anh giữ bóng ở khu trung lộ rất tài tình và hiệu quả, chài qua 2 tiền vệ đội bạn và kết thúc rất thông minh từ giữa sân khi thấy thủ môn đội bạn lên cao. Bàn thắng đã làm anh em HPC hoàn toàn yên tâm vì dẫn trước 3-2.
    Hết hiệp 1
    Sang hiệp 2 .Đội bạn đẩy mạnh tấn công, liên tục hãm thành , thu môn Thần kiếm rất vất vả chống đỡ, nhưng với sự xuất sắc của anh , đội bạn không thể làm gì được, các cú sút bị Thầnkiếm hoá giải hết hoặc bắn chim ...Ở hiệp 2 này , Thần kiếm rất xuất sắc, bảo vệ khung thành rất tuyệt, chuộc đuợc lỗi ở hiệp 1. Với một đội hình chưa luyện tập ,thi đấu với nhau lần nào nhưng HPC vẫn có được sự ăn ý . Ở hàng hậu vệ, bên cánh phải đau đầu VÌ tiền rất ĐAU ĐẦU với một tiền đạo cao to lực lưỡng của đội bạn( lại còn thêm cái mùi hương quýt sờ tộc của bác í ),tuy nhiên anh không hề nao núng ,cản phá hết mội đợt tấn công của đội bạn và thỉnh thoảng cũng tham gia tấn công được. Còn bên cánh trái, Dj là một hàng rào sống ...cả một cánh trái anh bọc lót rất tốt, đặc biệt không ngại va chạm,chính vì sự quyết liệt đó mà tiền vệ MạnhTường bên đội bạn không làm gì được, cuối cùng cũng phải thay ra bằng ..........cáng.
    Cả đội đã chiến đấu hết mình trong 60 phút và giành chiến thắng chung cuộc 6-3.
    Sau khi kết thúc trận đấu, Phóng viên phỏng vấn một vài cầu thủ đội nhà.
    PV:Anh cảm giác thế nào khi ghi 3 bàn thắng hattrick?
    HUHU: Thật là tuyệt , tôi thấy mình thật là sướng, cổ động viên bên mình đã làm tôi có được hứng khởi để ghi bàn...
    PV: Thanhtrung82 hôm nay chơi rất ấn tượng,anh cho biết nguyên nhân được không?
    Thanhtrung82: Mọi sự động viên đều rất tốt, ai bảo các cầu thủ được quan tâm trước trận dấu thì không đá hay nào.
    (Phóng viên nói rõ thêm:Đêm hôm trước .Thanhtrung và Lavender đã rủ nhau đi bắt chuột, chả hiểu 2 người bắt chuột kiểu gì mà sáng hôm sau đá rất hay, cổ chân rất si mi ...........lac...khekhekhe)
    DJ: tôi muốn dành chiến thắng này tặng vợ ,vì cô ấy đã cho tui đi chơi một mình ,,,hehhehe, sướng quá!
    u?c tuanno1 s?a vo 16:13 ngy 10/10/2005
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Bà" đi giữa biển vàng nghe mênh mang như đồng lúa hát.
    Tiếp nữa đi bà con ơi. Em vót cho Bà bà, anh Đi Dê, cậu Huhu, Phờ Khờ Tờ mỗi người 5* nhá. Khí thế hơi bị hừng hực

    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 10/10/2005
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    nghe anh em đá bóng mà thèm wá, ko được đi lần này kể cũng tiếc . Đành cố gắng đi lần sau vậy .
    các bác post hình lên cho em coi típ với .
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    oái .. sao chị Visual_dieu lại chỉ vote cho 5 nhân mạng vậy?
    Đi Thác Đa vừa rồi và làm lên lịch sử gồm cả bộ 1 củ Tam Thất mà ( Tam Nữ Thất Nam ) ...
    Còn 5 người nữa thì sao hả chị ? Thế này thì thiên vị quá ...
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    oài, đi chơi được 2 ngày về mà em phải cầy kéo trả nợ đến tận bây giờ chưa hết nợ.
    Lúc đầu em đi vì cái trách nhiệm và vì cái Nghĩa với HPC nhưng khi trở về, em nghĩ, mình đi vì cái Tình với những thành viên của HPC.
    Thật là tuyệt khi những con người xa lạ, khác nhau về hoàn cảnh sống, khác nhau về địa vị xã hội.... đã xích lại gần nhau, chia sẻ cho nhau những buồn vui của cuộc sống và đã tụ hội lại thành một. HPC.
    Hai ngày trọn vẹn, hai ngày sống hết mình, không lo toan, không nghĩ ngợi hơn thua... chỉ có ta và các bạn và chỉ có ta và thiên nhiên.
    To All: Tớ post nhiều quá...không xóa cái đường Link nữa nhé...mọi người chịu khó bị rối mắt nhé
    Mong rằng chúng ta cứ thế phát huy cái tinh thần bất diệt của HPC nhé.
    Chip làm nhiệm vụ phó nháy cho đoàn đi lần này.
    Bây giờ mới làm nhiệm vụ đây.
    Đầu tiên là một ít hoa hoét cho có tinh thần nhé:
    Hoa giề đây nhở???
    [​IMG]
    ...em mới hành nghề...ảnh ọt em tác nghiệp cũng thường lắm...các bác thông cảm cho em nhé...
    Tiếp này..hoa đêm! (cố tình đấy..thực ra là hoa gần tối thui)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần hơn nhé
    [​IMG]
    Cái này tâm đắc này
    [​IMG]
    Cái này thì Thường......thôi.....sương sớm đấy...ruồi Hn đi theo lên Thác Đa củ chuối nhưng lắm Tình đấy
    [​IMG]
    [​IMG]Sao nó cứ ngoác cái mồm ra thế nhỉ???
    [​IMG]
    Thế này có được coi là Hoa không nhở?
    [​IMG]
    Và cuối cùng là Tác Giả đấy....khổ thế đấy...chả mống nào chụp mình nên mình phải chụp mình....
    [​IMG]
    Phù...mệt chít mất!
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 11/10/2005
    u?c tuanno1 s?a vo 11:42 ngy 11/10/2005
  6. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà đi chơi về mỏi hết cả tay lõm cả lưng nên hôm nay mới pót bài đươc. Mà các bác tường thuật chi tiết wa nên em k con ji đẻ viết nữa. Mà sao k thấy bác nào tường thuật cái vụ chi Flam xuống ôm cột nhỉ hehhe, cả vụ em "ô mai mơ" đòi đi tăm nữa khà khà
  7. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nài,ai cho phép nói xấu em đấy hả.tại anh thanhtrung92 mà em ốm từ hôm qua đến giờ chưa khỏi đây này,hic,mà sao em đợi mãi chẳng thấy ảnh đâu ấy cả, cả phim nữa,nhanh lên đi anh tuấn nổ ơi.........
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    http://www.angelfire.com/crazy4/hoaphuongc/Khoi_hanh.MPG
    Khởi hành
    http://www.angelfire.com/crazy4/hoaphuongc/COng_vao.MPG
    Cổng vào Thác Đa
    http://www.angelfire.com/crazy4/hoaphuongc/Mon_an.MPG
    Món ăn
    còn thiếu một file va một file không được chị flam cho up lên mọi người thông cảm
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 11/10/2005
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 11/10/2005
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đói rồi....Ăn nào
    Này thì Béo ngậy vàng ươm này!....hic hic....con gà này mất toi cái đầu...lại còn khoả thân nữa....ngượng quá
    [​IMG]
    Ăn thôi...ảnh này mờ lắm nhưng vẫn làm đói khối người....
    [​IMG]
    Ăn thì phải uống chứ...uống nào...làm cái bát cho nó hoành tá tràng!
    [​IMG]
    Cụng ly tí cho nó có khí thế nào.....úi mẹ ơi...tối quá....ai cho xin ít điện nào....
    [​IMG]
    u?c tuanno1 s?a vo 12:14 ngy 11/10/2005
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cái ... video cờ níp em xem được có 1/3 ... chẳng hỉu kỉu gì nữa ...
    còn cái con gà kia nó làm em thèm ...
    mừa mạn phép hỏi ... cái pác bị chị lavender .. dúi đầu là ai thía ạ ?

Chia sẻ trang này