1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    CBN......Mạng củ chuối...mất hết cả hứng pót ảnh rồi.....
    Lần này mà không được là bà đi về!
    Cửi trần đong hàng.....Chơi luôn
    [​IMG]
    Đong hàng 2...nhưng vấn ế ề ề ề
    [​IMG]
    Tiết mục dành cho:
    Trâu..........
    [​IMG]
    Và......trai
    [​IMG]
    Giai và bò
    [​IMG]
    Hai con cóc ngồi trên đoá hoa sen: Tội nghiệp hoa....bị dẫm đạp tội nghiệp
    [​IMG]
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 12/10/2005
    u?c tuanno1 s?a vo 17:59 ngy 12/10/2005
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé....
    Đội hình đẹp ơi là đẹp
    [​IMG]
    Giờ thì đến chủ đề nhậu nhé.
    Rót hết chén chua cay này...lêu bêu như gã ru ca buồn.....với nỗi đau này.....với trái tim ta nhậu nhẹt.
    Nhậu tối ngày...vừa mới đến, chưa ấm mông đã nhậu...sợ các bác....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cẩm Mường , những chiếc chén và con số 20.000VNĐ. Vãi hàng
    [​IMG]
    Giao luu cũng rượu....
    [​IMG]
    Mà Cháo cũng phải có tý men cho nó xả láng
    [​IMG]
    Và kết quả là đây.....
    [​IMG]
    u?c tuanno1 s?a vo 17:57 ngy 12/10/2005
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái này khuyến mại này.....Tuyển tập Ngọc Mông
    Nhiều chưa...trắng phóc....
    [​IMG]
    Nhiều chẳng kém.....Vàng ươm....to phải biết.....
    [​IMG]
    Thể loại này thì hiếm có khó tìm.....nhìn kĩ đi nhé.....
    [​IMG]
    Không kém gì ảnh đầu tiên đâu nhé.....Nhiều...chất lượng đảm bảo...được chị Già bao giá.... (Chị ơi em còn nhỏ....chị tránh xa em ra nhá)
    [​IMG]
    Và đây là....theo đúng tiêu chuẩn ISO của chị Già.....muốn biết liên hệ chị Già...
    [​IMG]
    u?c tuanno1 s?a vo 17:55 ngy 12/10/2005
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Phát cuối nhé......
    Vác lắm đồ thế kia...chắc cửu vạn của Thác Đa nhỉ...
    [​IMG]
    Bức vẽ trừu tượng quá....
    [​IMG]
    Xế chiều
    [​IMG]
    Bình minh
    [​IMG]
    Sáng rồi, gáy đi chứ
    [​IMG]
    Khung cảnh trước khi ra về.
    [​IMG]
    Bây giờ thì vái cả nón....
    [​IMG]
    Phù...mệt quá đấy....

    u?c tuanno1 s?a vo 17:54 ngy 12/10/2005
  5. ngoclinhking

    ngoclinhking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    17
    ảnh đẹp wá.
    Cha bố 2 thằng a7 không rủ tao đi để tao cô đơn bên người yêu.
    Các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Có dịp nào thì rủ mình đi với.
    STD:047366768
    Gặp Linh nhé
    (con trai đó nha)
  6. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Còn mấy cái ảnh đêm lửa trại ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi anh huhu : đôi giày của anh có kí rì ... nháy nháy?
  8. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tiếc toàn tập
    ảnh đẹp thế , em chip chụp ngon quá nhỉ . mấy cái ảnh hoa hoét cho sang bên Khoe đi em ( dụ dỗ tí )
    với mấy cái ảnh nửa trên nửa dưới kia thì sao k mang ra đấu giá nhỉ , đoán xem ai vào với ai . vui thế mà post khơi khơi ..thiếu tính sáng tạo quá
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Bài tường thuật chính thức cuộc dã ngoại mùa thu của HPC.
    Hành trình dã ngoại Thác Đa của HPC bắt đầu lúc 15h20?T ngày 08/10/2005 với 10 thành viên rất chi là ưu tú, trong đó phải kể đến vận động viên việt dã Đau đầu vì tiền đã marathon 1 mạch từ Hải Phòng lên Hà Nội vừa kịp giờ tập trung quân số. Ngoài ra còn có Chíp hôi cũng từ Hải Phòng lên nhưng đi bằng ô tô nên chưa được tính vào danh sách việt dã, dẫu sao cũng ghi điểm trong mắt một số anh chàng về mức độ nhiệt tình.
    Con số 10 quả thật là đẹp với nhiều nghĩa, mà nhất là cái nghĩa tròn trịa số cặp đôi đi chung xe máy. Phân công đâu vào đấy cả rồi nhưng bé Lavender1601 cứ nhất quyết đòi đi chung xe với Thanhtrung82, thế là Chuyện lạ tự dưng lẻ bóng, bắn một phát sang thẳng xe của pkt_hp (tội nghiệp, mấy hôm liền săn săn với chả đón đón, nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, chứ Chuyện lạ mà chở Lavender thì xe máy khéo lại tùng bê chứ chả chơi). Đau đầu vì tiền đèo Thần kiếm vđk ( chẹp chẹp, đôi này ra đường người đi ngược chiều cứ tưởng chú Đau đầu ta đi một mình). Bibihơibuồn lãi to với em Chíp hôi đáng yêu, còn Mr.Dj tội nghiệp bé như con cò lại phải chở bà chị Flam to uỳnh (hê hê, cái này là do tự xung phong chứ chả ai ép à nha)
    Quãng đường 64,57km từ cổng trường Đại học Luật tới Thác Đa quái sao mà dài thế, đi mãi mà chẳng thấy tới, thế nhưng một vài ai đó lại cứ kêu ngắn, thế mới lạ chứ, thật đúng là chả biết thế nào mà lần. Ngang đường rẽ vào trang trại sắn định nhổ dăm cụm đem lên Thác Đa nướng trong đêm lửa trại, thế mà cái bác quản gia lại đi vắng, thất vọng, Chíp hôi nảy ra sáng kiến chui ra sau vườn chụp vài bức ảnh tăng cường cho bộ tuyển tập Ngọc Mông. Thôi cũng đành, còn hơn mất công chả được cái gì.
    Rừng núi về chiều đẹp như bức tranh, con đường trải dài trong thung lũng với đầy đủ cả biển vàng và các cô thôn nữ vai vác củi, kèm theo bò trâu các loại, thấp thoáng đâu đây vài bác nông dân vai u thịt bắp mồ hôi dầu và mấy chú mục đồng tóc tai bờm xờm vắt vẻo trên lưng trâu làm HPC ta phải dừng lại chụp ảnh quay phim túi bụi. Vài mem lặn lội xuống tận ?bờ ruộng, với tinh thần xung phong đi sâu đi sát vào quần chúng để cảm nhận nỗi khó nhọc 1 nắng 2 sương của bà con nông dân trong công cuộc làm ra hạt thóc cho ta măm hàng ngày.
    Thác Đa hiện ra trước mắt với bức tượng Lạc Long Quân tạc bằng đá ( nhưng mà bôi cái gì vào trông giống tượng đồng thế ???). Trong lúc Flam mua vé vào cửa, HPC lại tranh thủ làm vài kiểu ảnh chào mừng. Chà chà, phó nháy Chíp hôi làm nhiệm vụ tốt ghê, chớp được toàn những quả hàng độc. Tỉ dụ như cái cảnh thanhtrung82 ngồi chễm chệ trên cái bô? ô hô (gốc cây), hay 2 em cóc ngự trên đoá sen đen sì?.
    Tay xách nách mang, bầu đoàn thê tử HPC hì hục leo lên tòa... nhà sàn vắt vẻo trên lưng chừng dốc. Sau 10 phút tranh giành cãi lộn về cái mục giường chiếu, cuối cùng phần thắng thuộc về những mem béo nhất với kết quả được nằm trong, còn những bé gầy gò ốm o bị đẩy ra ngoài (mà nghe đâu ma Thác Đa chỉ thích vợt những kẻ nằm ngoài). Với tinh thần thể dục thể thao xây dựng nước nhà, ½ bà con ta lục tục kéo nhau ra bàn bóng, một đội hình khẩn cấp được lập ngay tại chỗ, chiến hết sức mình. ½ còn lại chia nhau đi tắm, Đau đầu vì tiền to xác nặng nề lăn ra tại chỗ, ko chơi bóng, cũng chả thèm tắm ( hihi, trông thế mà bẩn). Ngất ngây con gà tây trong 180 giây, Đau đầu vùng dậy đi tìm quán net, lớ ngớ thế nào tìm chả được, lúc quay về lao xuống dốc lại bị đứt phanh chân, úi giời, lăn tự do... Riêng vụ này may mà nhập nhoạng tối, bảo vệ Thác Đa không phát hiện ra, chứ mà để nó tóm được thì phải nộp phạt vì cái tội làm lõm đường của người ta.
    Đúng 20h, sau trận chiến nảy lửa bên bàn bóng và cú lao tự do của Đau đầu, cuối cùng HPC cũng tụ đầy đủ tại nhà hàng Thác Đa. Tại đây, một bàn tiệc đã chờ đón sẵn và chai rượu vang Pháp từ thế kỷ 19 do Chuyện lạ ủng hộ được khui ra, đổ vào bát và chuyền tay nhau... ( phần này có ảnh chú thích đầy đủ, xin mời quý vị ngược dòng về trang trước để chiêm ngưỡng toàn cảnh bữa tiệc của HPC tại Thác Đa đêm 8/10). Chai rượu vang hết trong chốc lát, 5 chai rượu Cẩm Mường tiếp tục được khui với tiêu chí uống cho đã khát, trưởng ban khen thưởng HPC Thanhtrung82 hoạt động rất tích cực và đã lập được thành tích phạt một số rất đúng người đúng tội, thưởng một số cũng rất đúng tội đúng người, hehe. Kết quả là bàn tiệc tàn mà phục vụ nhà hàng ra cảm ơn rối rít vì bát đĩa sạch trơn, chả phải rửa.
    Kết thúc bữa tiệc thân mật thắm tình đoàn kết, HPC lại ngược dốc đến với đêm lửa trại Thác Đa. (Xin mời quý vị xem video clip ?oĐêm lửa trại? ngay dưới bài viết này) Trên một khoảng sân rộng chừng 300m2, ở chính giữa, một đống lửa được nhóm lên, đàn ca sáo nhị, MC đầy đủ. Chủ tọa đêm lửa trại là Hasinco (Cty thương mại đường sắt VN), thành phần tham gia gồm rất nhiều đoàn đến từ các trường đại học, các công ty bạn và HPC, có dễ phải đến gần trăm người. Nhưng phải nói thật, xôm nhất vẫn là HPC nhà ta, vừa mới đến đã làm náo loạn cả cuộc vui. Các màn giới thiệu, múa tập thể, hát giao lưu, uống rượu cần?. HPC đều tham gia tưng bừng. Mà chính chủ nhà Hasinco cỡ khoảng 20 mạng đôi lúc còn bị lép vế trước 10 mem HPC. ( Nói nhỏ nhé, HPC nhà mình do điều kiện kinh tế eo hẹp nên ko tự tổ chức đêm lửa trại, đã đi chạc lại còn xông xáo hơn cả chủ nhà, hê hê, chả khác ruồi là mấy). Các ca khúc về quê hương Hải Phòng được sử dụng hết cỡ : Bến cảng quê hương tôi, Thành phố Hoa phượng đỏ, Lời của gió? quân mình hát hăng đến nỗi nhạc công chả theo kịp, cứ đì đẹt chạy sau. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, đêm lửa trại giã từ trong không khí bồi hồi, đi ko nỡ, ở thì ? hết giờ. Phát huy khí thế hừng hực, HPC mời Hasinco đến giao lưu tại nhà sàn của mình. Một bữa tiệc dã chiến được cấp tốc bày ra, nhà có gì lôi ra hết, kể cả bánh mì và muối ớt, mua thêm một số chai rượu cẩm Mường, Hasinco cũng góp dăm chai rượu gì gì đó, chả nhớ tên. Thế là đã thành tiệc. Lại vui, lại nâng ly tưng bừng, lại hát hò đối đáp. Phe HPC lực lượng bằng nửa Hasinco, nhưng khí thế lại bốc gấp đôi, tiếc là quân số chị em quá mỏng, dương thịnh âm suy, thế nên các anh em cứ tranh nhau ra chụp ảnh với chị em. Kết quả là gây ra một số sự hỗn độn ở phía đối phương. Đáp qua đáp lại, Hasinco lại mời HPC đi măm cháo gà (cứ đáp lễ thế này có khi hết đêm cũng chả hết lễ bà con nhỉ). Nồi cháo gà nóng hổi, thơm phưng phức, mỗi tội hơi ít thịt gà, dưng mà chả sao, ngon chán, của không mất tiền gì chả ngon. Đúng là thuốc lào được mời vê to bằng quả táo, hút xong say đứ đừ, ngã lăn cu chiêng, bát cháo của các bác HPC nhà ta ?obị? múc đầy ộp oạp, măm lấy măm để. Rượu cũng rót tràn ly, hết rượu chuyển sang bia, hết bia thì.. đi về. Thành tích vang dội của HPC hôm 8/10 là làm thủng túi tiền các bác Hasinco, làm sạch bát đĩa và sạch kho bia nhà hàng Thác Đa.
    Chân nam đá chân chiêu, HPC ra về no nê và vẻ vang cùng với lời hẹn giao hữu bóng đá vào 6h sáng hôm sau với đội hình đậu đũa Hasinco. Về với nhà sàn thân yêu, tưởng ngủ ngay được, ai dè HPC vẫn máu chiến, lại tiếp tục bày bàn đan quạt, tranh thủ làm kinh tế. Flam ham vui quá, mắt díp vào rồi mà vẫn nhào ra chỗ bàn đan quạt, kết quả bị gió Thác Đa thổi ngược lên qua nền liếp mỏng : cảm lạnh + rượu bia hỗn độn = say bét nhè. Khổ thân HPC thi nhau chăm sóc (hihi), nhưng mà quả thật, có thế này mới hiểu hết được tình cảm yêu thương của các thành viên HPC, thương nhau như anh chị em ruột thịt. Lại còn Lavender1601, đang ngồi tự dưng vùng dậy lao xuống núi đòi đi tắm, HPC lại được 1 phen hoảng loạn, mấy người phải lao theo tay lôi, chân giữ, cộng thêm cả dọa ma mới ngăn được ý định tắm đêm của bé ấy. Xong được cái vụ tắm đêm, Thanhtrung82[/i][/b] và Lavender1601[/i][/b] lại rủ nhau đi bắt chuột, chỉ có giời mới biết chuột bọ thế nào, hehe
    Đúng 6h sáng 9/10, theo lời hẹn, HPC có mặt tại chảo lửa Thác Đa, bài tường thuật trận bóng đá giao hữu này đã được Pkt_hp post ở trên. Lại xin mời quý vị lội lên trên mà đọc. Kết quả cuối cùng, HPC đã thắng với tỷ số đậm đà 6-3, trong đó phải kể đến tiền đạo Bibihếtbuồn đã lập cú hút-sờ-chích 3 bàn thắng liền. Trận bóng đá vừa kết thúc thắng lợi, HPC lại tiếp tục giải bơi lội nội bộ trong tình cảnh rét run cầm cập. Hoạt động hết công suất lấy niềm tin và khí thế cho những mùa sau nữa chứ. Thắng lợi này tiếp nối thắng lợi kia, sự thành công của chuyến dã ngoại mùa thu này phải ghi nhận công lao đóng góp của những thành viên ưu tú của HPC. HPC mình quả thật rất chi là đa năng : bóng đá, bóng bàn, bơi lội, nhậu nhẹt, hát hò, giao lưu? khoản nào cũng ok hết, mà lại còn quá hay.
    Sau bữa trưa tiếp tục thân mật và chầu ngủ đã đời, HPC lên đường hồi hương vào lúc 16h15?T, trên đường về vẫn còn kịp ghé vào nông trường bò sữa Ba Vì mua bánh sữa về làm quà, rồi lại ghé Hoà Lạc mua cơm lam muối vừng. Và cuối cùng kết thúc bằng chầu cháo gà bà Mỹ phố Lý Quốc Sư rồi mới ai về nhà nấy.
    Xin chào và hẹn gặp lại vào cuộc dã ngoại lần sau, hy vọng sẽ còn hoành tráng hơn lần này.
    u?c tuanno1 s?a vo 01:23 ngy 16/10/2005
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em này rõ kém tăm chưa nhỉ, cái đấy là phản quang chứ có gì đâu. Cái flash máy ảnh loé mạnh thế nó phản chiếu lại thôi. Hay là em nghĩ ku huhu mua giày của trẻ con có đèn nhấp nháy à chết thật.

Chia sẻ trang này