1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ủa, hôm nay không có chủ ý đi nhậu nhẹt ọp ẹp gì đâu em ơi. Mấy người bọn chị đi liên hệ địa chỉ tặng quà và giao lưu với các em nhỏ trong chương trình 1/6 đó thôi. Lúc về ghé vào quán để măm măm và bàn bạc công việc. Chị muốn có em ra để làm quen với các anh chị cho vui. Nhưng ko sao cả, thứ 6 này gặp nhau ở quán cafe . Chi tiết địa điểm mời sang topic Cafe thứ 6 theo dõi. Trong ngày mai sẽ thông báo địa điểm, các mem cũ và mới chú ý nhé.
  2. canhthucuoicung

    canhthucuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí là thành viên với ạ.
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Em muốn đăng ký thì xin mời sang Topic Đăng ký và Topic Thông tin thành viên, để lại chút ít thông tin về mình cho mọi người được biết. Ví dụ như tên thật, hiện đang ở đâu, số điện thoại hoặc YM (nếu có)...
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Dạo này đang buồn buồn quá! Mọi người có hay tụ tập nhậu nhẹt hay cafe gì không cho em tham gia với! Ở nhà xem bóng đá mãi cũng nản! Ra đường chút cho thay đổi không khí và kiếm thêm chút Vitamin Dê! :)
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Úi zời, chú Interceptor lâu lắm mới thấy tái xuất giang hồ nhá, từ 9/10/2005 đến giờ cơ đấy, hehehe....
    Mùa World cup thì nhà nhà mất ngủ, người người uể oải, diễn đàn còn lười post bài nữa, nên chả ai có sức mà đi chơi. Chú yên tâm đợi đấy, hết mùa world cup này thì lại tưng bừng. Còn bây giờ nếu muốn tụ tập thì 20h tối thứ 3 hàng tuần ra sân bóng trường Y, sẽ gặp tất cả anh em ( có cả chị em) hoặc 14h chiều chủ nhật ( chiều mai đấy, 25/6/06) ra sân 10-10 cổ vũ cho đội bóng đá HPC thi đấu giải TTVNOL8 nhá.
    Chi tiết vào đây để xem
    http://www4.ttvnol.com/hpc/586968/trang-58.ttvn

    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 24/06/2006
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi! Chiều qua em đưa thằng bạn ở bên Nga đi chơi Hà Nội! Đến giờ mới chui vào net đc! Chán quá!
    Sao trời nóng bức thể nhỉ!
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài, HPC HN hoàn toàn tê liệt các hoạt động hầu như không có, he he. World Cup đã qua, chúng ta cần phải tổ chức lại các hoạt động cho vui vẻ tí đê bà con ơi.
    HPC nói chung như bị xịt lốp chán quá.
  8. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, HPC cũng có ở Hà Nội à? Sao ko thấy bao giờ off nhỉ? Có off thì thông báo cho nhau biết cái!
  9. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, HPC cũng có ở Hà Nội à? Sao ko thấy bao giờ off nhỉ? Có off thì thông báo cho nhau biết cái!
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thấm thoắt đã 1 năm tròn, 1 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, những thăng trầm của HPC, người đến, người đi, kẻ ở?. Thực ra lịch sử của HPC bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ, nhưng ngày 26/8/2005 là ngày các thành viên cũ quay trở lại họp mặt, các thành viên mới hồ hởi tham gia , trong đó có Flam_april. Mỗi một tập thể đều có những sự thay đổi theo thời gian, nhưng với HPC, đọng lại trong mỗi thành viên là sự gắn bó vì tình yêu quê hương. Trong trái tim mỗi thành viên đều luôn hướng về quê hương bằng tình cảm chân thành nhất. Flam đã đọc lại từng trang từ đầu topic này, lần theo thời gian bắt đầu bằng bài viết được gửi vào lúc 16h54 ngày 19/5/2005 của một thành viên kỳ cựu : Bibihaybuon hay còn gọi là Huhuconmuonlayvo. Biết bao nhiêu bài viết của rất nhiều thành viên tham gia để làm nên một ngày 26/8/2005 đáng nhớ.
    Với riêng Flam, HPC đã để lại rất nhiều kỷ niệm, đã mang lại cho Flam rất nhiều bạn bè và những tình cảm tốt đẹp. Những tình cảm này Flam mong muốn sẽ được giữ mãi bên mình làm hành trang suốt cuộc đời. Quả thật không đâu bằng quê hương mình, hàng trăm thành viên, mỗi người một tính cách, mỗi người một hoàn cảnh, một lứa tuổi, một lối sống khác nhau, chỉ duy nhất có chung 1 quê hương và chung sự gắn bó, đoàn kết.
    1 năm vừa qua, HPC tuy chỉ có vài chục thành viên thường xuyên hoạt động nhưng cũng đã để lại dấu ấn rất tốt đẹp, đã có nhiều hoạt động online, offline, những buổi sinh nhật tháng cho các thành viên, các hoạt động xã hội, rồi cả những đôi uyên ương cũng bắt đầu từ đây?. HPC đã trở thành mái nhà chung cho những người con đất Cảng. Rồi mai đây, có thể một số thành viên cũ sẽ ra đi, những thành viên mới sẽ tiếp tục tham gia, nhưng tập thể HPC thì mãi mãi sẽ là sự gắn kết bền chặt, sự gắn kết này sẽ là nỗ lực của mỗi thành viên.
    Không chỉ dừng lại ở những hoạt động như hiện nay, mục tiêu và phương hướng của HPC thời gian sắp tới sẽ là phát huy hết khả năng và sở trường của mỗi thành viên, ai có thế mạnh về lĩnh vực gì thì sẽ giúp đỡ cho những thành viên khác, chỉ cần các bạn hãy cởi mở hơn, hãy chia sẻ với nhau bằng trái tim chân thành. Mong muốn sẽ không còn bạn nào phải hỏi rằng : ?o?. tham gia HPC để làm gì, sẽ được những lợi ích gì ??T - Vì rằng, mỗi chúng ta, hãy tự mình nỗ lực và đóng góp, hãy quan tâm và chia sẻ đi, cái được lớn nhất của các bạn có thể chưa phải là lợi ích về vật chất, nhưng cái lợi to lớn trước mắt và lâu dài sẽ là tình cảm bạn bè, là mối quan hệ cộng đồng. Trong 100 mối quan hệ, chỉ cần có 1 thành công thì đã là thành công lớn trong đời rồi.
    Tháng 8 này là tháng có sinh nhật của rất nhiều thành viên , và cả thành viên mở rộng như bố con nhà Bống nữa, điều này chứng minh được sự gắn bó của HPC, các thành viên đã không ngại ngần đưa cả gia đình mình đến với mái nhà HPC. Ngày 26/8 năm nay là ngày thứ 7 cuối tháng, HPC sẽ tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày gặp mặt trở lại, kết hợp với tổ chức sinh nhật tháng 8. Rất mong các thành viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi họp mặt này được tổ chức thật hoành tráng và sẽ có sự góp mặt của tất cả những thành viên cũ kỳ cựu cũng như các thành viên mới. Một số thành viên cũ đang viết bài bên topic Gửi người xưa, rất mong các bạn tham gia buổi họp mặt lần này, nếu không thể offline vì điều kiện địa lý thì chí ít cũng ủng hộ bằng những bài viết.

Chia sẻ trang này