1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    éu?c flam_april s?a vo 15:13 ngy 30/08/2006
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cơn dông cuối hạ bất chợt làm đoàn dã ngoại rụng rơi lả tả, đến sát giờ khởi hành mới được đúng 7 mạng, ai nấy mặt mũi nhăn như bị rách vì trời sắp tối, lại dọa mưa. May mắn thay, traihbhp lại phi con Ford Laser từ Hải Phòng lên, thuyết phục mãi mà có 4 tên nhất định ko chịu leo lên ô tô, cứ đòi đi xe máy mới hay chứ lị... cuối cùng thì em LavenderFlam "đành" ngậm ngùi chui lên ô tô ( sướng chết đi được vưỡn còn giả vờ ) . Đoàn đua tống hết khăn gói quả mướp lên cốp xe ô tô, hùng dũng lên đường....
    Láng - Hoà Lạc vẫn bụi như mọi ngày, sương mù Luân đôn còn thua xa, từng đoàn ô tô tải nối đuôi nhau phi bạt mạng, phụt khói và cuốn bụi vào mặt người đi xe máy, kệ , đường ta ta cứ đi....
    Vừa qua trạm soát vé thì điện thoại trong túi rung ầm ầm ... " chị ơi, em có việc gấp ở quê điện lên phải về ngay ".....thế là đoàn đua rụng tiếp 2 người ..... lý do : một người có việc, còn người kia phải đèo người có việc đến bến xe để về quê....
    Quãng đường còn xa, lại độc có 1 xe máy của Dung3daysgraceHuhu xẻ bóng tối lao về phía trước, tự dưng lại nhớ ra chỗ gửi xe máy, cuối cùng thì cả đoàn 5 mạng chui tất vào con Ford, cười rung rốn, tiếp tục lên đường. Đúng là đi ô tô sướng thật ( nói đến đây phải cảm ơn chú traihbhp cái nhỉ ). Ngồi trên xe tha hồ mà buôn chuyện, từ chuyện cuộc đi chơi phải vía vì cái mồm ông bọ gậy, đến chuyện thời sự quốc tế và trong nước, bỗng.. ăng ẳng,.. ăng ẳng, 1 chú cẩu từ đâu lao ra phi thẳng vào đầu ô tô, hú hồn, may mà traihbhhp tay lái lụa, chú cẩu chắc ngỏm củ tỏi... thôi thì hoá kiếp cho chú để kiếp sau đỡ phải làm kiếp chó, nhưng mà phải nói là từ lúc ấy, tự dưng vận xúi bay biến đâu sạch. Đoàn đua tiến vào Khu du lịch sinh thái Đầm Long đúng 19h36'', được hướng dẫn viên chỉ đường vào khu nhà nghỉ, chả thấy bắt mua vé vào cổng gì cả (may thế, không biết nó quên hay nó cho miễn phí vì nhiệt tình nữa), tiết kiệm được trăm bạc.....
    ....còn nữa...
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    mới sáng dậy ! ma` đã một đống thứ rồi.HPC dạo này làm ăn phát đạt thật!
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đầm Long đẹp thế, lại còn nhìn thấp thoáng thấy mấy chú khỉ nữa chứ, tiếc là mình không đi được!
    Không biết trong Đầm Long có hổ, báo, hươu, nai gì không nhỉ?
  5. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Đầm Long thì chắc là có rồng
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật tiếp phần 2 chuyến dã ngoại
    .........Trời tối mò mẫm, được hướng dẫn viên đưa vào khu nhà nghỉ, nhận phòng xong cả đoàn đã đói meo. Cũng may tiết trời mát dịu và không gian yên ả khiến ai nấy đều nhẹ nhõm, thoải mái. Chỉ vứt được đống đồ đạc vào phòng là tổng tiến công sang nhà ăn ngay, đồ ăn ngon và rẻ bất ngờ, đặc biệt nhất là món măng luộc và món ngô nếp xào đậu đen. Gà rang hơi mặn nhưng đúng là gà quê ăn thóc, thịt thơm và chắc. Quán triệt chủ trương không uống rượu để đảm bảo sức khỏe, một két bia Hà Nội được mang sẵn và nước khoáng, kèm theo bò khô 24 Hàng Giấy thứ thiệt, thơm ngon, cay cay, thêm tí quất thơm lừng, cộng ổi găng Gia Lâm, món nhậu bình dân nhưng cực kỳ hiệu quả, vừa đói vừa vui, mọi người đều ăn uống nhiệt tình, đến nỗi quên cả chụp ảnh. Được cái mấy em nhân viên nhiệt tình, cho mượn cốc uống bia lại còn kèm theo cả nước đá miễn phí cộng với những nụ cười tươi roi rói (1 em đau mắt nhưng đeo kính trông vẫn xinh ).
    Ăn uống xong kéo nhau ra sân lửa trại, đống lửa to hoành tráng cùng sân khấu và dàn nhạc trông khá chuyên nghiệp. Thấy khách khứa lên sân khấu hát hò tưng bừng, hỏi ra mới biết các em sinh viên Học viện Ngân hàng, quả đúng là sinh viên có khác, hát hò quậy ra trò, 2 ca sĩ mặc quần đùi, đi giày Tây lên song ca Sông Đắc rông mùa xuân về?. Lửa trại đến hồi sắp tàn, HPC kéo nhau đi dạo quanh bìa rừng, trời tối đen như đêm 30, nhìn từ bên ngoài vào, rừng Đầm Long đầy vẻ bí ẩn và hoang dã, không một ai dám cả gan thám hiểm rừng vào ban đêm, em Lavender cứ chốc lát lại kêu toáng lên vì sợ? ma rồi níu chặt lấy anh Huhu?. Dạo một hồi quanh bìa rừng, tiêu được nửa chỗ năng lượng vừa nạp lúc tối, cộng thêm em Lavender cứ đòi về, mọi người lục tục quay về phòng nghỉ mở hội tá lả. Chia làm 2 phe chéo cánh : HuhuLavender, FlamDung3day, 2 bên sát phạt nhau quyết liệt đến tận 4h sáng. Trong lúc đó Traihbhp biến đâu mất , trước khi đi còn nở một nụ cười hết sức bí hiểm, lúc 12h, Dung3dayHuhu tỏa đi tìm khắp nơi không thấy?.
    ?muốn biết Traihbhp đã mất tích như thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ?..
  7. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp vào buổi tường thuật cho thêm phần long trọng:
    ...
    Xuất phát, 2 chiếc xe máy vì một lý do nào đó không đi cùng nhau, ban đầu trời tương đối còn sáng nhưng 2 thằng mình và Huhu đi khá từ tốn thỉng thoảng nói dăm ba câu truyện vu vơ. Đi thêm một đoạn thì 2 thằng dừng xe đúng lúc chi Flam điện bảo bị rớt mất 2 người nữa, hơi buồn và hụt hẫng nhưng ngay lập tức chị có ý kiến gửi xe để ngồi cả vào ô tô, quá sáng suốt nếu không kể ra đi có một xe máy cũng buồn. Okê thôi nhưng từ đường đến đấy còn khá xa mà trời thì tối dần.
    ...
    Ngồi vào xe, ô là la, em Laven diện phết và anh Hùng trai Hồng Bàng đang ngồi lái. Màn làm quen giữa trai Hồng Bàng và trai Ngô Quyền diễn ra nhanh chóng, chiếc xe lại lăn bánh lên đường .. mọi người bắt đầu tham gia buôn chuyện tương đối vui ... xe đi trên một con đê ngoằn ngèo... (Đoạn "********" thôi không kể nữa nhé )
    Đến roài! Lão bảo vệ không mở cổng làm mình ra nói dăm ba câu chuyện phải trái. Không hiểu cái lão này bị làm sao mà hỏi lung ta lung tung. Vào đến nơi, mọi người tương đối khẩn trương vứt đồ vào trong phòng rồi có mặt ở nhà ăn. Hê hê, con gái ở đây trông được đấy! Có một em khá nhất thì lại bị đau mắt đỏ làm cho anh em không dám nhìn nhiều, hê hê.
    Em Laven order một loạt trong đó có món "chim đa đa" mà sau đó là chủ đề tranh cãi rất căng của nhóm. Chả là phần thân, đùi, cánh cẳng giải quyết hết rồi chỉ còn phần "đầu chim" thế là em Laven liền ưu tiên cho Huhu với lý lẽ: "ăn vào cho nó bổ" hé hé. Tâm lý thế cơ chứ!!
    Này, tớ mách cho nhé! nếu có lên Đầm Long nhớ order món ngô nếp xào với đỗ đen nhé! Cực ngon ! Khi về nhóm còn phải mua thêm cầm về nữa, măm măm! Tự nhiên bất giác nuốt nước bọt ừng ực!
    ... lửa trại của mấy cô cậu sinh viên vui thế, 1 chú mặc nguyên bộ áo phông đóng thùng với quần soóc rất thể thao, đi đôi giầy... đốc tờ với bít tất kéo cao ...rất lịch sự lên "thể " một bài nghe hơi chói tai. Ô kìa, mấy em sinh viên trẻ trung làm cho sân khấu trở lên chắng đáng chú ý chút nào cả.
    ... cả bọn về phòng và bắt đầu mở chiến dich sát phạt nhau. Hê hê, vụ này thì zui rồi, trong khi đó Trai Hồng Bàng có vẻ không quan tâm lắm bỏ ra ngoài chơi...
    ...
  8. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ôi ảnh đẹp quá! Không ngờ những bức ảnh được mình chụp và qua tay chị flam_april đưa khung vào lại đẹp thế này. Buổi đi chơi vui thật và không uổng công mình hồi hộp lên HN từ chiều thứ 6.
    Chị flam_april ơi! Em vẫn cứ đợi sự xuất hiện của banmai4gk mà chẳng thấy, hôm trước em có nhắn cho banmai4gk nhưng bạn ấy nói là bận (có lẽ bạn ấy đang bận đi chơi với người yêu).
    Còn mấy kiểu ảnh nữa đâu chị flam_april ? Chị đưa chúng lên đi!!!
  9. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh Traihphp ơi em nghĩ cả Box đều bình chọn là Hoa súng của anh là đẹp mà. Anh nhớ tặng bạn ấy Bông nào to nhất đấy nhé. Cả nhà đi chơi vui quá nhìn mà thấy tiếc.
    Cả nhà ui trong box gặp nhau một bữa đi để chào mừng 02-09 chứ. Nhớ cả nhà quá.

Chia sẻ trang này