1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
  2. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Haha ... Anh còi Dj ghen kìa bà con ơi ... Chủ nhật sinh nhật mẹ vợ cả ngày, không đi mà hái hoa Súng về tặng vợ cơ ... Người ta chưa vợ con gì thì đề người ta tự do tán gái chứ ... Anh vợ con đề huề rùi thì về nịnh vợ đê ...
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Chú huhu còn thèm lấy vợ hơn cả anh ấy chứ?chú lại vào ngoáy anh thế. Chủ nhật anh còn có nhà vợ để chơi. Chú lại tòng tọc lượn lờ không có chỗ mà đến nữa cơ. Mà hoa thì tặng lúc nào chẳng được. Anh ghen gì chú nói thế mất quan điểm. Anh chỉ sợ sau này chú còn nịnh vợ nhiều hơn cả anh ấy chứ.
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người tám lạng, kẻ nửa cân
    Thôi cả hai anh đều là đoạt chức ....sờ vờ nhất, được chưa nào?

  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    hô hô, vui đây, có mỗi em á hậu xinh tươi mà mấy anh dòm ngó, là lá la, vui quá là vui.... ai mà chả biết chú bọ gậy quý nhất em gái ban mai nhở, huhu nhầm nhọt roài, em ban mai em ấy thương người khác roài, có thương anh bọ gậy đâu....ớ mà bọ gậy cũng nhầm nhọt nốt, ai bẩu huhu không có chỗ để đi đấy....
    thui, bác tường thuật tiếp chuyến Đầm Long đây :

    4h sáng, sau khi tổng kết lại thì phe của HuhuLavender thua phe FlamDung3days đúng 26k, mắt mũi díu hết cả lại, ai nấy lăn ra ngủ say như chết, đến nỗi chả biết mặt trời bò lên từ lúc nào nữa. 2 tiếng gõ cửa khiến Flam giật mình tỉnh giấc, rồi lại thấy tiếng bước chân rời xa dần, nghĩ là có ai gõ nhầm cửa, ngủ tiếp đã, chừng nửa tiếng sau lại có tiếng đập cửa, kinh? lần này là đập cửa hẳn hoi, rồi tiếng traihbhp gọi ầm ầm? ?odậy đi bà con ơi??.. chạy ra mở cửa đã thấy hắn mặt tươi roi rói đứng đó, mọi người hỏi dồn hỏi dập, hắn vẫn cười bí hiểm rồi trả lời rất lững lờ :?o à, tối qua mấy em lễ tân em í gọi sang ngủ cùng ấy mà?? ( đến lúc này thì vụ mất tích của hắn vẫn còn là 1 nghi án )
    Lục tục kéo nhau dậy đi ăn sáng, riêng em Lavender hy sinh cả bữa sáng vì sắc đẹp, ngồi trong phòng trang điểm và là tóc. Nắng đã lên cao, ngồi ở lầu thủy tạ giữa hồ ăn mì bò mới khoan khoái làm sao, gió mát rười rượi thoang thoảng hương sen, vừa ăn vừa tác nghiệp ít ảnh, ăn xong, chụp ảnh xong, mãi vẫn chưa thấy công chúa Laven xuất hiện, đành về gọi? ôi chao, nàng vẫn đang tiếp tục quá trình làm đẹp rất say sưa?.
    Đến lúc này có 2 luồng ?Zý kiến được đưa ra, 1 phe thì đòi đi bơi, 1 phe thì muốn đi rừng, sau 1 hồi tranh luận thì quyết định đi rừng vì lý do vừa măm xong mà bơi thì cũng mệt. Cửa rừng số 10 đây rồi, hành quân, một cái biển đập ngay vào mắt : CẨN THẬN KHỈ LẤY ĐỒ , em Laven rú lên ?o ối các anh ơi, em sợ khỉ lắm ?, traihbhp trấn an ngay ?o sợ gì em, khỉ còn không đáng sợ bằng người đâu? quả đúng thật, đi được 1 quãng chừng nửa cái quăng dao thì thấy khỉ, rất nhiều khỉ, bọn chúng tràn ra đường đi, ngồi vắt vẻo trên cành cây, có chú ngồi hiên ngang giữa đường, em Laven lại rú lên thất thanh rồi lao đến ôm chặt anh Huhu ( sướng thế, chuyến đi này Huhu lãi to), traihbhp có vẻ tức khí vì không được em trao gửi sự sợ hãi, lại lầm bầm ?o thôi đi cô, cô cứ giả vờ sợ để tranh thủ ôm người ta thì có ?
    Mọi người thi nhau ném ổi cho bọn khỉ, bọn khỉ rất dạn dĩ, chạy đến vồ ổi ăn ngay, ban đầu thì chỉ ăn ruột ổi (vì nó mềm và ngọt hơn) nhưng sau thì nhặt cả cùi xơi tất. Muốn chụp ảnh cả đoàn quá mà chả biết làm sao, cuối cùng traihbhp cũng nảy ra sáng kiến là nhờ bọn khỉ chụp hộ, hối lộ chúng nửa túi ổi rồi cuối cùng chúng cũng nhận lời giúp, thế là cả 5 người được cùng có mặt trong những bức ảnh rất đẹp được tác nghiệp bởi nhiếp ảnh gia ?oKhỉ xám ??..
    .......vẫn còn nữa....
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    u?c flam_april s?a vo 11:28 ngy 31/08/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hịc hịc ..mấy "chú" trên HN xa xôi còn mơ à .. he he em ấy đã có Kiếm này , Loga này, No1 này , fang này .. còn chưa biết ai ..các "chú" trên kìa hi hoe gì nào ..
    ha ha
  7. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ­
    ===unquoted===
    Ờ kìa, chú này buồn cười nhỉ. Ở dưới đấy được cái nhất cự ly rồi mà không tận dụng được thì phải xem lại bản thân chứ nhỉ? hô hô
    u?c flam_april s?a vo 12:38 ngy 31/08/2006
  8. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Chị flam quên không tả phần chơi đu quay rồi, vui nhất là đoạn này đấy ạ!!
    Buồn cười nhất là em Laven đươc 2 anh 3days và Huhu lăng cao cho mấy cái mà ré lên như còi làm cho mọi người không nhịn nổi cười. Rồi đến cả một người rất mạnh mẽ như chị Flam cũng phải xin xuống liên tục nữa, hí hí.
    Thế là 2 anh em mình phải lên làm mẫu nhỉ Huhu nhỉ!! Chà, bây giờ thì mình đã biết cách đu sao cho cao, và không tốn sức rồi... được một lúc có mấy cô cậu thanh niên bên VTV ra quay TV nữa, hí hí...quả này lên TV rồi.
    ...
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, mới tường thuật đến đoạn đi rừng, đã hết đâu, còn nhiều hồi nữa cơ mà, cứ củ từ, đâu có đó, thịt chó thì có mắm tôm, lo gì....
  10. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hehe ... Bụng dạ anh Dj thế nào cả làng HPC ai chẳng bít ... Đội cả nhà vợ lên đầu, nặng lắm cẩn thận bẹp anh ạ ... Khiếp quá chưa gì mà đã mơ ko phải xin việc cho vợ, mơ đến Camry nhà nó rồi ... Hehe, có gì cũng vừa vừa thoai không để nhà vợ nó khinh cho ...
    ... Còn nhiều ảnh mà chị Flam post nốt lên điii ...

Chia sẻ trang này