1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh chùa Hương 1
    Nhiều máy ảnh quá, mọi người sẽ up lên dần nhé, sau đây là 1 số ảnh trong máy mình [​IMG][​IMG]Cả đoàn khởi hành lúc 2h30 - trời ko mưa và bắt đầu nắng, thật là 1 sự khởi đầu may mắn
    [​IMG]Đoàn ta đúng 14 người đi, Anh tài nữa là đủ 15 người quá vừa vặn :)), thứ tự từ trái sang phải hàng đầu tới hàng dưới : Bác tài, Mẹ anh Dj, Bà Ngoại Alo, Chị Flam, Alo và Chuyên lạ
    [​IMG]Anh em phía sau xe: Dj, PhamHaVn, Feter, Huhu, A.Dũng, Ban Mai, Vợ a.Dj, Chị Hạnh 101080 và khất bên cạnh là Quỳnh Anh.
    [​IMG]Đúng 4h chiều đoàn ta đã có mặt tại Đền Đức Thánh Cả ( Trên đường tới chùa Hương ). Quỳnh anh có vẻ hơi say xe còn lại khoẻ như trâu :)),
    [​IMG]Chị Flam và QuynhAnh[​IMG]PhamHaVN + Anh Dj và Vợ + BanMai[​IMG]Alo và bà ngoại ... (lỗi kỹ thuật nên chưa Bo viền, kaka )[​IMG]
    Tác giả phóng sự này : Huhu.  phải đi đã nên phóng sự 1 kết thúc, xin gặp lại các bạn tại phóng sự chùa Hương 2. khi đặt chân đến chùa Hương ... 
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Các thành viên HPC vừa có một chuyến đi lễ hội đầu năm thật vui vẻ và ý nghĩa. Năm nay, HPC có sự đổi mới vô cùng tích cực là hầu như mọi người đều có mặt đúng giờ. Như đã hẹn trước, chính xác 14h ngày 24/3/2007, các thành viên có mặt đúng địa điểm tập trung là tòa nhà 101 Láng Hạ, duy có vợ chồng nhà Dj là trễ hẹn 25'' . Chi tiết chương trình và ảnh đã được tường thuật bởi Huhuconmuonlayvo. Flam chỉ cập nhật quyết toán thu chi tài chính về chuyến đi cho bà con biết, những ai không tham gia chuyến đi này cũng có thể tham khảo để lấy kinh nghiệm cho chuyến đi của mình.
    Bảng chi tiết tài chính post theo dạng file ảnh nên có thể xem không được rõ lắm, mong mọi người thông cảm. (Ai biết cách post bài theo dạng bảng tính excel thì phổ biến cho Flam với nhé , xin cảm ơn)
    QUYẾT TOÁN THU CHI TÀI CHÍNH​
    [​IMG]
    DIỄN GIẢI CHI TIẾT MUA SẮM VÀ 2 BỮA ĂN​
    [​IMG]
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chú thích cho bảng quyết toán tài chính ở bài trên : phần tiền được giảm giá là do sự mặc cả tài tình khéo léo của mẹ Mr Dj và sự yểm trợ đắc lực của chị em HPC, anh chủ nhà trọ bị 1 dàn đồng ca tấn công mạnh mẽ cộng thêm sự tỉnh bơ của Flam khi nhất quyết khẳng định trong túi chỉ còn có thế, cuối cùng anh đành ngậm ngùi bớt cho đoàn ta 45.000 đ cùng với lời hẹn gặp lại vào năm sau. Cũng vì sự quyết tâm mặc cả đó mà tiền thu chi không bị âm dương cách trở. Tổng kết lại vẫn còn dư 27.500 đ nhập quỹ .
    Bữa sáng không phải giá tiền 1 bát mì thịt bò là 5.000 đ, mà do HPC đã chuẩn bị trước mì tôm mang đi, nhờ nhà trọ nấu cho nên họ chỉ tính thêm 5000đ tiền thịt bò và công nấu cho mỗi bát mì thôi.
    Phổ biến cho bà con một địa chỉ nhà trọ đáng tin cậy ở bến Đục :
    NHÀ TRỌ HÀ DƯƠNG - 034.849443 - 0915465700. (Chú thích : Dương là tên ông chủ, Hà là tên bà chủ)
    Nhà trọ sạch sẽ, thoáng mát, thuận tiện (ngay bến đò, ra cửa bước vài bước là xuống đò, đi vài chục mét là tới đền Trình) giá cả phải chăng, phục vụ tận tình và niềm nở. (Do mẹ Becky giới thiệu - nhân đây xin cảm ơn Becky và mẹ đã giới thiệu nhà trọ rất tuyệt cho HPC )
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 26/03/2007
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công tốt đẹp. Bà ngoại em về cứ khen HPC nhà mình ai cũng tình cảm, ai cũng ngoan, và tấm tắc sao cái chị áo vàng ấy tháo vát thế, tổ chức đâu ra đấy . Hi hi, thankiu mọi người nhiều nhiều nha. Ko có mọi người giúp sức có lẽ em chẳng thể thực hiện được lời hứa đưa bà ngoại ( đã 80 tuổi) leo Động Hương Tích mất. Mong rằng sẽ còn có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn nữa
  5. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại em 80 tuổi rồi cơ à? Anh cứ tưởng chỉ khoảng 70t thôi cơ! Như thế là quá khỏe rồi đấy (trộm vía)!
    Sau chuyến đi ngoài chuyện thấy mỏi chân thì mọi thứ còn lại thật tuyệt vời! Vui vẻ, thoải mái và nhất là biết thêm được anh chị, bạn bè....... thankssssssss!
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhé vì lý do bất khả kháng đâm ra đến muộn 25 phút,dù sao cũng quá vui rồi.
    Ảnh chụp cả đoàn nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẽ post nốt sau.
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, có gì đâu, năm nào mẹ em tổ chức cho đoàn đi chùa Hương cũng nghỉ trọ ở nhà Hà Dương ấy. Tiện lợi và thoải mái nên mới giới thiệu cho anh chị em HPC mình chứ lị . Anh huhu post nốt ảnh lên đi .
  8. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chùa Hương 2007 - Phần 2
    Sau khi tạm biệt trạm dừng chân đầu tiên, cả đoàn lên xe thẳng tiến về Chùa Hương, nhân tiện các ?ophóng viên? có dịp phỏng vấn nhanh anh Dj hay còn gọi là Giang còi, một thành viên tương đối cũ và mới trở lại hoạt động với HPC.
    PV: Nghe nói dạo này anh rất bận, trang trí lại tổ ấm, lấy vợ và làm việc, vậy anh có thể bật mí về một chút về công việc của mình thời gian vừa qua.
    Dj: Có gì đâu? Sáng anh đến cty sớm nhất để xem những đứa nào đến muộn anh méc xếp để tranh thủ lấy cảm tình của cấp trên, sau đấy anh ngồi check mail và trả lời thư của các ?oFan hâm mộ?, thường thì hay lướt Blog, rảnh rỗi thì chơi Au***ion cùng các em 9X, đôi khi trốn việc ra ngoài chụp ảnh hàn quốc và uống cafe với các em. Có khi 8h mới về nhà vợ hỏi thì anh nói anh bận việc cơ quan ấy mà, chứ có bận bịu gì đâu!!!
    PV: Có vẻ anh rất trẻ so với cái tuổi của mình, lâu ko gặp lại anh em HPC anh có nhận xét gì ?
    Dj: Ừ thực ra thì anh vẫn theo dõi HPC nhưng có khi nhẩy vào đá đểu mấy câu, không thì nhờ mấy cái nick ảo mà chém gió hộ. Ờ nói chung thì cái thời có anh vẫn là nhất ( Trên xe có tiếng cười ồ lên ). Kaka nên anh mới quyết định quay trở lại vui chơi cùng anh em HPC
    PV: Oh! Anh thật là vãi núa !!!
    PV: Việc anh trở lại HPC có mục đích gì không?
    Dj: Tất nhiên là anh muốn HPC luôn lớn mạnh và đoàn kết chắc cũng làm mục đích của tất cả các thành viên trong HPC. những con người dù ở nơi đâu vẫn luôn hướng về quê hương mình. Với lại nhân những chuyến đi chơi anh lại có thể kiếm chác chút đỉnh với mấy trò đỏ đen. Và chụp hình khoe các Fan
    PV: Có vẻ anh rất thích chụp ảnh, anh có bí quyết gì không?
    Dj: Thường thì anh hay chụp ảnh lừa tình thôi, khi chụp phải mở to mắt, chớp chớp vài cái, mím môi chúm chím như kiểu các em 9X trên blg ý ?
    PV: Chết anh nói chuyện hay quá em lại đi ngoài lề rồi, vậy hỏi anh câu cuối, anh có nhắn nhủ gì với các em HPC không?
    Dj: À! Anh chỉ nhắn với hội ?ochim cảnh? mau mau cho anh ăn cỗ, anh đã lấy vợ và rất sướng. Haha thôi nhé. Anh phải đọc báo xem giá cổ phiếu thế nào đã, nhân tiện vợ ko ở đây nhắn tin hỏi thăm mấy em 9X ? hehehe
    [blue]PV: Cảm ơn anh
    Đoàn xe vẫn bon bon thẳng tiến ....

    [​IMG]
    Địa điểm dừng chân của đoàn ...
    [​IMG]
    Vừa đến nơi trong khi các chị em rửa mặt mũi hoa quả thì các anh em đã tranh thủ sát phạt nhau rồi ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi 1 chút thì mọi người đi đền Trình, trời lúc này đã nhập nhoạng tối, cả đoàn thư thái vừa vãn cảnh chùa vừa chụp ảnh lấy lại sức ....
    [​IMG]
    Bữa cơm tối ... Bác Dũng sau khi nick 3 chén mặt đỏ au lăn lên giường ngủ ...
    [​IMG]
    Còn các anh chị em măm xong lượn phố ...
    [​IMG]
    ... Mua đồ tặng người thân .... Uống cafe, bia và ...
    [​IMG]
    ... tiếp tục sát phạt chờ đến sáng mai đi đò vào động chính ...
    u?c flam_april s?a vo 13:59 ngy 27/03/2007
  9. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh nói thì ít mà viết dài thế!
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Chú Hu hu dạo này cũng chim lợn ra phết nhỉ? chuyển từ vẽ thiết kế sang vẽ báo từ bao giờ thế?
    Phỏng vấn toàn đá anh thôi, anh mà cưa được các em 9x thì đã sướng, hế hế.
    Các chú cố gắng nhé.

Chia sẻ trang này