1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    kekeke... muốn đi là phải dứt khoát, nộp ngay xiền. Phòng khách sạn đặt rồi, thiếu giường thì còn cho nằm nhờ dưới đất được, chứ cái quả vé tàu mà ko có, thì bò lên đấy bằng gì hử thằng béo ngố kia, để phần là phần thế nào
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHỞI HÀNH ĐI DU LỊCH SAPA
    Đúng 21h00 ngày 28/4/2007, mời toàn bộ thành viên trong Đoàn du lịch Sapa có mặt tại phòng chờ Khách sạn Cây Xoài - 118 phố Lê Duẩn để làm thủ tục lên tàu. ( Sơ đồ chỉ dẫn ngay trên vé tàu được đăng kèm dưới đây)
    Yêu cầu : có mặt đúng giờ và mang theo giấy tờ tùy thân (CMT)
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Còn có 14 tiếng nữa là khởi hành rồi, hồi hộp thế không biết , mình đã đi 1 lần rồi mà thế này thì ai chưa đi lần nào còn hồi hộp hơn ấy nhỉ
    Chúc đoàn mình đi chơi vui vẻ nhá. Bây giờ Flam lại đi 1 chuyến Ninh Bình đây, chiều mới về, bibi cả nhà
  4. bcbc

    bcbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết các topic chuyên du lịch này. Khônmg tiếp sắp tới đi đâu đấy nhỉ muốn tham gia quá.
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc chuyến du lịch Sapa thật vui vẻ. Thời tiết và phong cảnh đẹp mê hồn. Sáng sớm nay về tới Hà Nội mệt nhoài, chưa kịp viết bài tường thuật và post ảnh, ảnh nhiều vô kể. Nợ lại cả nhà đến khi hồi phục lại sức khỏe sẽ có đầy đủ bài và ảnh.
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
       Chuyên mục an ninh đây !!!   An ninh thủ đô hôm nay đưa tin trên trang nhất về buổi thoát lạc của 1 số thành viên HPC, những thành phần bất hảo trong chốn ăn chơi trác táng.
     
       Chúng tôi những chiến sỹ tình báo không ngại khó khăn và nguy hiểm trà trộn vào giới chơi bời nhằm mang đến cho độc giả những cái nhìn chân thực nhất về sự sa đọa của 1 bộ phận giới trẻ hiện nay. 

       Vào những ngày cuối tháng 4 khi mà sắp đến đợt holiday, đây là thời điểm dân ăn chơi đua nhau thoát lạc và đàn đúm, tổ chuyên án OK đã lên kế hoạch và lập tức cử ngay anh MinhOkie đi điều tra, và 1 phóng viên tập sự là PhươngOkiô ( thực ra anh này đã có 2 năm đi chụp ảnh trộm con gái nhà lành ). Nhờ có dáng người khẳng khiu như nghiện 2 anh đã nhanh chóng trà trộn vào giới ăn chơi của HPC, Minhokie trong vai trò 1 thương gia mới nổi thường xuyên tổ chức tiệc tùng rủ các đối tượng đi uống sữa trẻ con và nhân trần thiu, còn PhươngOkiô đóng vai 1 tên háo sắc cặp kè với các em mới nhớn để moi thông tin, nhưng thông tin vẫn chưa thiết thực, chẳng hạn như 1 số đối tượng bị vợ bắt giặt tã cho con, khi vợ đi vệ sinh quên giấy lại phải xé tạm mấy trang sách của con đưa vợ, nói chung là thông tin vẫn chưa được ?oấy?T lắm ?

    [​IMG]
    Đồng chí MinhOkie trong 1 lần đãi chè đá các anh em trong giới ăn chơi HPC
    [​IMG]
    Đồng chí PhươngOkiô giả cặp kè với trùm HạnhĐen để moi thông tin.
     
       Khi mọi chuyện tưởng như đi vào ngõ cụt thì chúng tôi nhận được tin báo : ?o Nhân dịp 30/4 HPC sẽ làm 1 chuyến đi chơi Sapa kết hợp buôn 1 số lượng lớp BCS và thuốc tránh thai lậu cho chuột  và chắc chắc không thể thiếu các phi vụ ăn chơi trác táng, Hút bin và lak??. Tổ chuyên án OK hừng hực khí thế đến nỗi phải vào phòng tắm 1 cái cho hạ nhiệt, không quên lăn nách khử mùi rồi tiếp tục công việc.
     
       Chuyện gì đến đã đến nhóm đối tượng gồm 10 tên đã hành trình lên Sapa đúng kế hoạch, bọn chúng xé lẻ 2 người đèo nhau trên 1 xe đạp rồi đạp thẳng đến Sapa,   Nhưng thêm 1 lần nữa bọn chúng lại tỏ ra rất tinh vi, trong 2 ngày 29 và 30 nhóm đối tượng đi thăm quan Sapa như những du khách bình thường: chúng đi chợ, thăm thị trấn, chụp ảnh với các em người mẫu dân tộc cạnh nhà thờ, lên thăm Hàm Rồng, Cổng trời, thăm bản Tả Phìn, và Cầu Mây, vân vân ? Các trinh sát thực sự chán nản, 2 đồng chí quá căng thẳng đã đập đầu vào gối bông tự tử nhưng may ko hy sinh. Chỉ đến những ngày cuối cùng khi sắp rời Sapa, trên đường từ Cầu mây về chúng giao nhiệm vụ cho Alo và Feter phi về nhà nghỉ đặt phòng hát trước để chuẩn bị ăn chơi chát táng, hai người này thuê hẳn 1 con ?omẹt E200? mong về trước đặt phòng cho cả đội nhưng nào ngờ cứ đi được 100m lại tuột xích 1 lần nên đến Nhà nghỉ muộn hơn đồng bọn và cũng thật may mắn không tham ra vào phi vụ ăn chơi bị tóm gọn này.
       Khi cả bọn về đến nhà nghỉ chúng khoá xe đạp chung với nhau bằng các khoá dây và vào phòng lắc đã đặt trước. Các dân chơi tiến vào quán karaoke Cầu Mây nằm gần 1 bãi rác. Quả là 1 quán karaoke kiêm động lak hiện đại, nhà được lợp hẳn bằng trần cách âm, mái nhà có vài chỗ bị thủng nhưng trời ko mưa thì cũng chẳng lo, chỉ phải cái hơi nhiều muỗi và chuột, còn muốn đi vệ sinh thì phải chạy ra bụi rơm đằng sau quán (rất là dân dã). Phòng hát với hệ thống loa Nam Môn 8 chấm âm thanh trung thực không thể đỡ được, micro đã được lót áo may ô cho nó đỡ ù và loại tạp âm. Sau khi gọi ra chục cốc nước vối và trầu cau cho anh em có cái nhâm nhi, Chúng bắt đầu lak điên loạn. một số thì đánh bài ăn tiền. và bôi phấn vào nhau.
     
       Lúc này MinhOkie đã báo ra để các chiến sĩ ập vào bắt quả tang nhưng trước cổng có 2 bảo vệ nghe nói 1 học bóng bàn tát 1 cái thì vỡ mặt, 1 là võ sỹ đai trắng võ vẽ đủ bắt nạt chồng nhưng vũ khí nguy hiểm nhất là những bộ xương sườn sắc nhọn sẵn sàng triệt hạ đối thủ, nhưng rất may nhân lúc 2 tên siêu bảo vệ đang chơi trò xù xi búng mũi, các chiến sĩ đã lẳng lặng ập vào và tóm gọn bọn chúng, bên trong có cả PhươngOkiô và GiangBếo, trùm sò HạnhĐen với thân hình tròn xoe không thể thoát khỏi mặc dù đã cố chui qua lỗ thông hơi trong nhà vệ sinh của quán.
    [​IMG]
    Hai bảo siêu bảo vệ ngoài quán..
    [​IMG]
    Hai bảo vệ chơi trò xù xi búng mũi nên lơ là để các chiến sĩ ập vào
    [​IMG]
    Hạnh đen bị tóm gọn trên đường chui vào nhà vệ sinh..   Tang vật thu được là 2 thùng BCS và Thuốc tránh thai cho chuột, nhiều điện thoại siemenC35 vài chục nghìn tờ 200 và 500 đồng, 1 ít thuốc chuột ( thuốc này để chúng dùng khi muốn lak cho tiết kiệm?. Nhưng thật tiếc vì HạnhĐen người tình hờ của PhươngOkiô hết sức xảo quyệt đã huỷ ngay cái thẻ nhớ trên máy của người yêu đểu, làm mất đi gần 300 cái ảnh tang chứng của chuyến ăn chơi này, nhưng với số lượng hàng cấm và thuốc lak thu được đã đủ kết tội bọn chúng. Cả nhóm đang được giam tại chuồng gà nhà nghỉ Cầu Mây chờ ban chuyên án mở rộng vụ án.
     

    [​IMG]
    Trùm băng đảng Hạnh Đen[​IMG]Tên Kiên Kều[​IMG]Tên Phương Còm[​IMG]Tên Quỳnh Anh[​IMG]Và chiến sỹ MinhOkie phải bí mật cho đến phút chót.   Buổi liveshow thác loạn cuối tháng của HPC kết thúc, buồn vui lẫn lộn, người mừng thầm kẻ nuối tiếc. Qua sự việc này chúng tôi muốn dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh những con người sa ngã hãy sớm trở về với công lý, đừng quá đề cao cá nhân, vì nông nổi ham vui mà bán mình cho những cuộc vui thác loạn bổ ích trên, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho ban chuyên án OK, chúc các bạn sớm có thêm các cuộc thoát lạc mới, hế hế.[​IMG]Bọn chúng đâu biết rằng ở nhà vẫn còn vợ và con nhỏ đang mong ngóng, những giọt nước mắt muộn màng lăn trên má ...

    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/05/2007
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1

    PHONG CÁCH SAPA​
    Dự trù một hành trang 70k/1 ngày cho việc thỏa mãn cái dạ dày với phương châm vui chơi là chính, ăn uống là phụ. Đêm đầu tiên trên tàu được khởi động với Bánh ga tô chính hiệu Thu Hương (35A Phan Đình Phùng , Hà Nội), ổi Hưng Yên, xoài xanh chấm muối ớt. . Minhokie được phân công đứng ngoài hành lang cảnh giới nhân viên kiểm tra toa để bên trong, 9 tên còn lại chụm đầu thắp nến. Cuối cùng, nến cũng được thổi, chiếc bánh ngọt Pháp được đánh dấu sự tiêu hao theo từng phút bằng một loạt phóng sự ảnh. Đêm chìm theo sự lắc lư và tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường ray.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    6h sáng, khói bếp bốc lên từ những mái nhà tranh ven đường, tiếng gà gáy thoáng qua đuổi theo tốc độ lao nhanh của con tàu. Toàn bộ thành viên thức giấc lục tục chuẩn bị hành trang về bến. 6h30, một chiếc Toyota đã chờ sẵn ở sân ga đưa những gương mặt vẫn còn ngái ngủ bước vào hành trình leo 38km đường dốc ngược lên xứ mù sương Sapa. Độ cao thay đổi đột ngột, tai ù đặc, không khí cũng đặc quánh, khen khét mùi mây. Sapa bồng bềnh trong mây mù hiện ra trước mắt, cách 5m là không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cô chủ xe quát với từ đuôi xe " rẽ vào lối đi trước mặt kia, bên cạnh nhà thờ ấy, rồi ngược lên dốc, khách sạn Cầu Mây ở đó". Ì ạch bò tiếp lên một đoạn dốc, khách sạn Cầu Mây cũng hiện ra trước mắt, một tòa nhà nằm vắt vẻo lưng chừng dốc, hồng leo 2 màu hồng sắc đậm sắc nhạt bò quất qu?Zýt hai bên đường đi, một dãy chừng 4,5 chiếc lều lợp lá như những chiếc ô khổng lồ, rìa bên ngoài lều là cúc trắng mọc hoang dã nở hoa trắng ngát. Bờ rào chi chít sen cạn màu cam leo vấn vít. Vườn rau đủ loại từ cải mèo lá tua rua như lá cúc, bụi gấc đang nảy mầm với những ngọn gấc mập mạp xanh mướt mát, vài bụi bạc hà hương thơm thoang thoảng, lá phồng rộp hệt như chiếc bánh đa mới nướng, luống xà lách nõn nà mơn mởn......Trong sân ken kín những chậu thủy tiên, cát đằng, địa lan......Đói quá, chưa kịp nhận phòng, mỗi người đã xì xụp với một tô phở gà bốc khói nóng hổi, thơm phưng phức mùi gừng, thứ gia vị rất đặc trưng của xứ lạnh. Thịt gà bản ngọt và chắc, một tô phở giá 10k mà ngự trị một số lượng thịt gà xé ước chừng 2/3 bát ăn cơm. Ấn tượng đẹp đẽ đầu tiên về Sapa là phở gà quá ngon, bà chủ khách sạn quá khéo léo và nhiệt tình.......
    [​IMG]
    Còn tiếp......
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 22/05/2007
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1

    PHONG CÁCH SAPA (kỳ 2)​
    Ngày đầu tiên ở Sapa trời hơi se lạnh, lất phất đôi ba hạt mưa, đủ để mặc áo dài tay và xòe ô che làm duyên làm dáng. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây một khí hậu tuyệt vời, l?Zý tưởng cho các loài hoa và cây cỏ. Đi tới đâu cũng hoa là hoa, phòng nghỉ trên tầng 2, ngay đầu cầu thang là chậu địa lan hoa vàng rủ ra tứ phía, trên bờ tường hành lang cũng la liệt các chậu hoa đủ loại, màu sắc rực rỡ. Nhận phòng xong, lục tục kéo nhau ra thị trấn, phố xá đã thay đổi quá nhiều so với 10 năm trước, tấp nập và sầm uất. Có đầy đủ nhà hàng, khách sạn, quán cafe được thiết kế theo những phong cách ấn tượng, các shop quần áo và đồ thổ cẩm sang trọng, quán Karaoke và Internet, hiệu ảnh Kỹ thuật số mở cửa 24/24 phục vụ mọi nhu cầu của khách du lịch.
    [​IMG]
    Nhà thờ trung tâm cũ kỹ và xám xịt như một điểm nhấn đặc biệt giữa trung tâm thị trấn, đặc biệt hơn cả là thung lũng lòng chảo trước cửa nhà thờ, có lẽ do địa hình nên trước cửa nhà thờ lại có một khoảng sân trũng xuống, đó là khu vực chợ tình Sapa, các chàng trai, cô gái dân tộc đến hẹn lại lên, cứ đến tối thứ 7 lại kéo nhau ra đây thổi khèn, tìm ********.
    [​IMG]
    Chợ Sapa nằm sâu dưới con đường phía trái Nhà thờ, tại đây, đủ loại sản vật địa phương được bày bán như nấm hương tươi, các vị thuốc nam, thuốc bắc, măng, mộc nhĩ, các loại bánh trái đặc sản địa phương như bánh xén cù được làm từ gạo xén cù, thơm thơm vị gừng, dai dai dẻo dẻo tương tự chè lam dưới xuôi, giá 5k/1 chiếc lớn, 3k/1 chiếc nhỏ, nếu mua nhiều thì 25k/1 chục bánh nhỏ, mứt táo mèo giòn giòn, chan chát được đóng thành túi 0,5kg giá 10k/1 túi, mứt đào 23k/1 kg. Đặc biệt nhất là các loại rau xanh như rau cải mèo, cải xoong, ngọn susu..... phổ biến nhất ở Sapa là susu, quả susu Sapa đặc biệt ngon ngọt hơn hẳn quả susu ở dưới xuôi, luộc lên chấm với muối vừng có thể nói là món rau củ rất tuyệt, ngọn susu cũng dày dặn, mập mạp và xanh mướt, xào hay luộc đều ngon. Hoa quả được bày bán thành một dãy riêng trong chợ và dọc 2 bên đường đi xuống chợ, đào Sapa quả nhỏ chỉ bằng quả mận hậu, ăn hơi chát, giá dao động từ 14 -16k/1kg, còn loại đào lai mận trái cũng tương tự mận nhưng ăn vào lại có vị đào đặc trưng, giòn và thơm, tùy theo từng loại mà có giá cả khác nhau, loại ngon nhất, trái lớn và đỏ tươi giá 20k/1kg, loại trung bình 16 - 18k/1 kg, loại hơi chín quá được bán chỉ với giá 6-8k vì loại đào này không thể để lâu, chỉ 2 - 3 ngày là bị ủng..... Phía trước Nhà thờ là đường Phạm Xuân Huân, là con đường chuyên bán các loại hàng hóa như hàng ăn, quần áo, giày dép, kính mắt, đồ thổ cẩm, đồ chơi, vòng trang sức bằng bạc cũng có, thép mạ cũng có, nhưng phần lớn là hàng Trung Quốc chuyển cửa khẩu Hà Khẩu về .Bà con dân tộc bây giờ không mấy ai còn ngồi dệt vải như ngày xưa, những chiếc khung cửi thô sơ đã dần đi vào dĩ vãng, họ chỉ mua vải diềm bâu Nam Định màu trắng về rồi nhuộm chàm hoặc nhuộm các màu sắc theo ý?Z muốn, sau đó thêu hoa văn, họa tiết lên trên rồi dùng nó để may váy áo, túi xách và mũ đội đầu. Khách du lịch lên Sapa có thể mua những chiếc mũ thổ cẩm, túi thổ cẩm nhỏ xinh với giá 10 hoặc 15k, những chiếc áo vải đũi xuất xứ Trung Quốc được may theo kiểu dáng dân tộc với giá từ 50k - 60k/1 chiếc với áo nữ, còn áo nam thì giá nhỉnh hơn 1 chút. Những chiếc vòng thép mạ với giá 10k rất xinh xắn , rất lưu ?Zý khi mua đồ bạc, bây giờ đồ bạc ở Sapa không có mấy đồ thật, chủ yếu là đồ giả bạc, tốt nhất chỉ nên mua vòng thép mạ với giá phải chăng để làm kỷ niệm, các mặt hàng như quần áo hay mũ, thì không nói thách mấy, nhưng riêng đồ lặt vặt có khi nói thách gấp 2 - 3 lần , như chiếc vòng thép mạ làm theo kiểu vòng tuần được hét 25-30k/1 chiếc, cuối cùng được bán với giá 10k. Một dãy bếp than được bày bán toàn đồ nướng, bất cứ thứ gì có thể nướng đều được bán ở đây, trứng nướng giá 2k/1 quả, ăn thơm thơm dẻo dẻo, khoai lang nướng 2,5-3k/1 củ tùy to nhỏ, hạt dẻ to nướng 3k/1 xiên khoảng 5-6 hạt, cơm lam tùy loại giá từ 4-5k/1 ống, ngô nướng chừng 2-3k/1 bắp.....còn có lòng nướng, dồi nướng, thịt nướng đủ loại với giá cả phải chăng, có thể ăn vô tư mà không sợ quá thâm hụt túi tiền.......
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/05/2007
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    PHONG CÁCH SAPA
    (kỳ 3)
     
    Công viên chạy dọc theo con phố trung tâm bạt ngàn những hoa là hoa, hàng hàng lớp lớp hoa cúc trắng nhụy vàng hoang dã, hoa tò vò đỏ sẫm vươn thẳng kiêu hãnh, hoa hồng leo hay còn gọi là tầm xuân mọc thành từng bụi lớn nở hoa chĩu chịt.... ai cũng mải mê tạo dáng chụp ảnh, nhiệt tình nhất là "trùm sò Hạnh đen" và "PhươngOkio" ( tiếc là số ảnh này nằm trong chiếc thẻ nhớ bị mất ). Các cô gái , chàng trai H''''mông, Dao đỏ mặc những bộ trang phục màu chàm sẫm đứng tụm lại thành nhóm xung quanh chợ và những con phố trung tâm, tay ai cũng xanh thẫm màu chàm, một vài thiếu phụ địu con nhỏ sau lưng, những đứa bé ngủ gà ngủ gật trên lưng mẹ hoặc chăm chú chơi với 1 món đồ nào đó mẹ nó vừa dúi cho, dường như đã quá quen với việc khách du lịch thích chụp ảnh cùng nên họ có vẻ hơi thờ ơ, túm tụm chuyện trò với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình hoặc đứng ngây người, mặc cho ai muốn chụp gì thì chụp.
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    Bữa cơm trưa của ngày đầu tiên ngay tại khách sạn, tất nhiên phải có susu luộc chấm muối vừng ( vì nó rất đặc biệt ), ngọn susu xào, canh cua với cà muối xổi, gà bản rang gừng, lợn cắp nách xào xả ớt..... chừng đó món cộng với món cơm nóng thơm dẻo. Tổng thể giá 30k cho 1 suất. Chỉ tiếc là món thịt lợn cắp nách xào sả ớt quá ít [​IMG], thôi thì coi như thưởng thức hương vị núi rừng. Không biết có phải vì lạ miệng, hay vì hành trình gần 400km suốt đêm dài khiến cho mọi người đói ngấu mà ăn nhanh như bay, nhà bếp bưng cơm ra tiếp không kịp......
     
    Cơm nước xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ vào con số 2 rưỡi, tranh thủ nghỉ trưa 30'', hành trình tiếp theo là núi Hàm Rồng, con phố phía tay phải Nhà thờ trung tâm dẫn đến chân núi, 30k cho 1 vé tham quan, có vẻ hơi đắt thì phải ... phù, cũng may là nó không cao lắm, cứ leo một đoạn là được dừng chân, có vườn Lan với đủ loại Lan rừng, nhưng gây ấn tượng nhất lại không phải là những giò Lan được treo trên các cành cây hay những chiếc giàn được bắc trên cao, mà thực sự lại là rất nhiều loài HOA, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, những luống hoa rum, hồng tú cầu, cẩm tú cầu, bất tử, thủy tiên, sen cạn, thanh anh, cẩm chướng, păng xê... và bạt ngàn cúc trắng... chữ SAPA thật lớn được trồng bằng cúc vàng rực. Khách du lịch đông vô kể, ai cũng tranh nhau chụp ảnh với chữ SAPA cúc vàng để giữ lại kỷ niệm của chuyến đi, gọi nhau í ới, đuổi nhau sồn sồn mong có dịp được chụp tấm hình SAPA chỉ có mình và bạn bè của mình trong ảnh, kết quả thì ảnh nhà nào cũng phải chêm vào dăm ba cái lưng, cái mặt của người khác, cũng không sao, có kỷ niệm là thích rồi.
     
    [​IMG]
     
    Vài chiếc bếp than trên kê cái giàn bán thịt nướng, tô thịt thái miếng mỏng được ướp sẵn gia vị, khách du lịch được tự tay xiên thịt vào que và tự tay nướng cho mình những xiên thịt thơm nức mũi.  Một nhà sàn biểu diễn nghệ thuật, giá vé 10k/1 người nhưng đa số mọi người lại đứng dưới chân nhà sàn nghe vọng xuống những điệu hát của người Dao, người Mông, vài cô gái thuê những bộ trang phục Thái, Mông, Dao đỏ với giá 10k/1 bộ....vai đeo gùi nhoẻn cười làm duyên trước ống kính ....Lách theo con đường hẹp giữa vách đá để lên Sân mây và Cổng trời, điểm cao nhất của núi Hàm Rồng là Cổng trời, một doi đá chênh vênh được quây kín bằng hành lang sắt để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, ai ai cũng cố chen chân để lên tận nơi, đứng trên đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh thị trấn Sapa với một góc độ rất đẹp. Một số người lại có cái thú lưu tên mình trên vách đá, chi chít trên những vách đá là vô số cái tên được khắc vội.
     
      [​IMG]
     
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
     
    [​IMG]
     
    Ấn tượng thú vị thứ 2 về Sapa là HOA, thật nhiều và thật đẹp, HOA trên đường đi, HOA trên bờ rào, HOA ở công viên, HOA trong vườn nhà, HOA trong sân khách sạn .... Hoa khiến lòng ai cũng dịu dàng .....
      
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 09/05/2007

Chia sẻ trang này