1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - Khởi động mùa lễ hội và du lịch 2008. Ảnh Đường Lâm (trang 82). Tối nay (8/5/08)họp mặt anh ch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi huhuconmuonlayvo, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Không có ảnh hả chị ơi? Cho mọi người mấy cái ảnh để ngó nghiêng cái nhỉ!
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Vào ngày 19 & 20/5 này, HPC lại tiếp tục tổ chức chương trình du lịch Cát Bà. Thời gian : 2 ngày. Kinh phí dự kiến : 500.000 đ/1 người ( bao gồm vé tàu cánh ngầm từ HP đi Cát Bà, nghỉ 1 đêm ở khách sạn, ăn 01 bữa sáng, 02 bữa trưa, 01 bữa tối, vé tham quan du lịch). Mời các bạn đăng ký tham gia, thời hạn chót đăng ký và nộp tiền là ngày 14/5/2007. Các bạn ở Hà Nội xin mời gặp trực tiếp Flam để nộp tiền, các bạn ở HP có thể chuyển tiền vào tài khoản : Nguyễn Thị Hải TK : 711A - 01991708 Ngân hàng công thương chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng. Chương trình tham gian lần này sẽ đặc biệt thú vị và ấn tượng với 1 cặp tình nhân đi chụp ảnh cưới và một em bé ở Trung tâm trẻ mồ côi Hy Vọng Tiên Cầu , Hưng Yên ( được thưởng 1 chuyến du lịch do thành tích học tập trong năm học vừa qua ). Danh sách thành viên đã dăng ký tham gia


    01 cháu bé mồ côi Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu

    Flam_april (03 suất)

    Quỳnh Anh

    Trùm sò Hạnh đen [​IMG]

    Phương Okio

    KiênDeutch

    Missphuong (04)

    ..........

    ..........
    Mời các bạn tiếp tục đăng ký tham gia ...........
     
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
     Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 10/05/2007
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký một suất! Hôm đó nhất định sẽ tham gia cùng mọi người.
  4. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hic sao lại đưa cái ảnh trông mặt em đần thối lên thế kia, đã thế lại vỡ hình nữa, hic ... công nhận nhà mình hoành tá tràng quá thể lại Cát Bà tiếp rồi, nhưng sẽ thuận lợi lắm đấy vì cậu của em có nhà hàng thịt dê ngoài đó để em nhờ cậu giúp tiền trạm trước cho đoàn mình nhé ...
    Được huhuconmuonlayvo sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 09/05/2007
  5. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Khựa, mọi người đi ác thế? Đi liên tục! Em choáng!
    Bó chân rồi!
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Này, đi vào ngày 20/5 có nghĩa là trốn làm nhiệm vụ của một công dân nước Cộng hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam đấy nhé.
    20/5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội mà...
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cập nhật danh sách thành viên đăng ký tham gia


    01 cháu bé mồ côi Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu

    Flam_april (03 suất)

    Quỳnh Anh

    Trùm sò Hạnh đen [​IMG]

    Phương Okio

    KiênDeutch

    Missphuong (04)

    Daudauvitien (02)

    Feter

    3daysgrace (dự bị)

    Alo_emyeuanh (dự bị)

    Becky (dự bị)

    ..........
    Mời các bạn tiếp tục đăng ký tham gia ...........
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mình hoành tráng thật. Vừa đi Sapa về đã lại đi Cát Bà.
    Phải nói là Cát Bà rất đẹp, đẹp hoành tráng luôn. Mỗi tội chưa nhìn thấy cái bãi tắm của nó. Keke.
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    PHONG CÁCH SAPA
    (Kỳ 4)
     
    Buổi tối đầu tiên ở Sapa, vi hành ra chợ thưởng thức ẩm thực theo sự tư vấn của những người đi trước. Quán Nghiệp Béo ở đường Phạm Xuân Huân giống y như các quán ăn bình thường ở nơi khác, bếp than nướng thịt, nướng cơm lam, nướng đủ thứ đặt ngay ngoài cửa, khói mù mịt như ở quán bún chả. Tủ kính bày biện đủ các món ăn, đặc biệt nhất là mấy chú gà đen to uỳnh, cỡ 2kg/1 chú (đã làm sạch), giá 200k/1 chú ( bán theo đơn vị cả chú hoặc nửa chú). Chế biến theo kiểu nướng, luộc, rang... tùy thích, măng xào, rau cải mèo xào tỏi, trứng tráng thịt, .... tổng thiệt hại 42k cho 1 suất. Kinh nghiệm là chả nên ra chợ ăn cơm, cứ ăn ngay trong nhà nghỉ, vì ra chợ chỗ ngồi chật chội, xập xệ, không sạch sẽ, lại phải chờ đợi vì quá đông (chả hiểu sao quán kiểu thế mà vẫn đông, có lẽ vì ai cũng muốn ăn thử cho biết ... thử 1 lần thôi, chả có lần 2). Tốt nhất là cứ đặt ăn ngay trong khách sạn nơi mình ở, ăn sáng thì đặt từ tối hôm trước (cháo gà, phở gà, phở bò....), ăn trưa thì đặt từ sáng..... ngon lành sạch sẽ và giá cả phải chăng, đặc sản gì cũng có , lại còn được nhận những nụ cười thân ái, ánh mắt thân thương từ chủ khách sạn(kinh nghiệm này áp dụng với Sapa, mà cụ thể là khách sạn Cầu Mây thôi )
     
    Đêm trên Sapa mát dịu, nằm không cần quạt, còn phải đắp thêm chiếc chăn mỏng, 5 người chung nhau 2 chiếc giường và 2 chiếc chăn, hihi, may mà trời rất mát, ngủ rất ngon.
     
    Ngày lễ đi du lịch, giá cả bị đội lên quá nhiều. Vé tàu không thể mua được trong quầy bán vé ở ga, chỉ có cách nhờ người quen hoặc nhờ các chị, các anh cò vé lảng vảng ở sân ga, cả 2 cách này đều phải trả thêm lệ phí dịch vụ cực kỳ cao (60 - 100k/1 vé)  và kể cả chấp nhận trả lệ phí cũng không hề dễ mua chút nào. Qua những lần đi du lịch như thế này , càng hiểu sâu sắc hơn về đường sắt Việt Nam, thêm yêu ngành đường sắt Việt Nam, sau này có điều kiện nhất định tìm cách "chạy" cho con cháu vào làm trong ngành để làm giàu cho gia đình, làm giàu cho gia đình tức là góp phần làm giàu cho đất nước ...hehehe..... Lại nói thêm về giá cả du lịch ngày lễ, tiền phòng khách sạn ngày thường, một phòng 2 giường sạch sẽ, tiện nghi ở mức độ 1 sao, vô tư vào thuê thì 200k/1 phòng, khách quen giới thiệu thì 180k/1 phòng. Còn những ngày "hot" thế này, 400k/1 phòng rất thân ái, còn phải gửi tiền đặt trước cả tháng trời mới giữ được chỗ. Những khách sạn tầm cỡ 2* trở lên thì cứ phải là 500k - 70,80$ /1 phòng cho 2 người (dứt khoát chỉ là 2 người, đừng có hy vọng chui thêm vào nằm cho qua đêm ).Nghe 1 số anh xe ôm dưới chợ kháo nhau, có một số anh chị Tây ba lô, lên đến nơi không thuê được phòng nghỉ trong khách sạn, nhà nghỉ, chui vào nhà dân thuê cũng chả còn chỗ, họ trải cho tấm đệm trên nóc chuồng lợn với giá 50k/1 người, vẫn còn hơn nằm đội sương ngoài trời cả đêm, mà sương xứ này thì độc lắm ......tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực, chưa biết chừng các anh xe ôm nói phét cho tăng phần quan trọng của  quê mình lên thôi chứ nóc chuồng lợn thì ai mà dám nằm, mà có đủ can đảm nằm cũng chả ngủ được.
     
    Câu chuyện này lý giải cho việc 5 người chung nhau 2 giường, 2 gối, 2 chăn mà vẫn ngủ cực kỳ ngon. Đêm Sapa dễ thương... nhẹ nhàng...Dù có thế nào thì Sapa vẫn đáng yêu, vẫn thu hút được lượng khách du lịch cực lớn, nhất là những dịp được nghỉ lễ dài ngày.
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    PHONG CÁCH SAPA
    (Kỳ 5)
     
    6 sáng, gà gáy le te, vài tia nắng le lói qua khe cửa sổ. Trời hửng nắng. Lục tục kéo nhau dậy, hô hào được cả đoàn ra sân đã là 8h30 sáng. Thêm chút cao su của 2 tên thủ phạm hay mất tích. Đúng 9h30 mới ra được đến chợ để ăn bữa sáng. Chưa biết sợ, vẫn quyết định thử thêm bữa sáng ngoài chợ. Trời không phụ người có tâm, quán bún chả ở chợ, vẫn là đường Phạm Xuân Xuân Huân (hình như mình chỉ nhớ mỗi cái tên đường này thì phải, vì lượn lờ ở đây quá nhiều). Có 2 món, bún chả chấm và bún chả chan. Nghe rất lạ tai, bún chả chấm thì có vẻ giống như ở dưới xuôi, cũng là thịt nướng ăn với bún, với nước chấm chua ngọt và dưa góp, với rau sống. Còn bún chả chan là gì nhỉ ? bún chả chan là bún chan với nước dùng, còn nhân vẫn là thịt nướng. Một suất bún chả chấm giá 10k gồm 1 bát nước chấm đổ lẫn thịt nướng khá nhiều, 1 đĩa bún đầy đặn, quá no với sức tiêu thụ trung bình (trừ những người ăn khỏe). Một bát bún chả chan đầy tú ụ cũng giá 10k, nước dùng trong và thơm ngon, thịt nướng ngon.... tóm lại là cả 2 món đều ngon... chấm điểm : 8/10. Duyệt cho bữa sáng hôm sau.
     
    No cái bụng, gọi điện cho bác tài xế đặt trước hẹn đưa ô tô ra đón đoàn đi bản. Anh phụ xe tư vấn, ăn bữa trưa cho no rồi hãy đi bản, bây giờ 11h rồi, vào đấy không có gì ăn đâu. Lại líu tíu chạy đi mua 1 lô lốc khoai lang nướng, trứng nướng, cơm lam đùm gói mang theo. Lên xe ngồi yên vị đâu đấy rồi, không quên nhiệm vụ hỏi lại bác tài tên là Cường cho chắc :"hôm qua em hỏi giá cả rồi, 200k/1 chuyến/1 điểm tham quan bác nhỉ ". Bác thủng thẳng " Rồi, người Lào Cai lịch sự lắm, không cò quay khách du lịch như các nơi khác đâu mà lo". Thế là yên tâm lắm rồi, trên đường đi ríu ran chuyện trò, bác tài vui miệng tư vấn cho từ chuyện đi mua hoa quả tận vườn, đến chuyện ăn uống, đi lại ở Sapa, bác luôn miệng nhấn mạnh 2 từ "LỊCH SỰ" mà theo bác, đặc trưng nhất của phong cách Lào Cai. Xe càng đi xa, mức độ tâm đắc với con người, với xứ sở sương mù càng tăng theo cấp số nhân khi bác nhiệt tình tư vấn cho cách đi thăm bản Tả Phìn, cách tiếp xúc với bà con dân tộc, hướng dẫn đoàn vào ăn gà bản chính hiệu "gà đi bộ - ăn ngô" ở  1 nhà hàng ngay đầu con đường vào bản, lúc ấy mới ớ ra hỏi bác " ớ, sao lúc nãy bác phụ xe lại bảo ở Tả Phìn không có gì ăn đâu, làm bọn em hoảng quá phải mua đồ ăn mang theo, bây giờ thì làm thế nào, bỏ thì phí, mà không thưởng thức món gà bản cũng tiếc". Bác cả cười mà bảo " ối xời, cái thằng ấy ở dưới xuôi mới lên đây, biết gì".
     
    Thôi được, gì thì gì, đi chơi là phải ăn chơi, đồ mua rồi ta vẫn chén mà gà bản ta vẫn phải chén, không chén coi như chưa biết bản dân tộc là gì. Chủ quán là người dưới xuôi, cô giáo người phố Nguyễn Công Trứ - Hà Nội lên vùng cao dạy học, lấy chồng ở lại lập nghiệp tại quê chồng, mở được cái nhà hàng đầu tiên ở bản Tả Phìn chuyên bán đồ ăn cho khách du lịch đi thăm bản. Con gái Hà Nội, nhẹ nhàng xinh xắn lắm, đang mang bầu em bé thứ nhất sắp đến ngày sinh, nhỏ nhẹ bảo chồng ra đằng sau bắt gà lên cân cho khách. Trại nhốt gà sau nhà rộng chừng 3m2, quây lưới kín mít, có đến vài chục con chạy lăng xăng nháo nhác bên trong. Anh chủ quán phi thân vào tận trong trại, vồ trượt đến 5,6 lần mới túm được 2 chú chắc ninh ních, mang ra cân lên được 2,6kg, giá gà bản là 100k/1kg bao gồm cả công chế biến, vị chi 260k cho món gà luộc+ 40k lòng gà nấu miến + 10k/lon coca cola = 310k. Đó là bữa ăn chuẩn bị cho lúc quay về thôi, còn bây giờ thì lên đường đi thăm bản đã..........
     
    Bản Tả Phìn là nơi sinh sống của người Dao đỏ và người H'' Mông. Con đường trong bản là đường đất, đôi chỗ hơi lầy lội vì có vài cái ổ gà, kết quả của những chiếc xe tải cỡ trung bình chạy ra chạy vào chở hàng hóa. Một lũ trẻ  tầm 3,4 tuổi, đứa ở trần, đứa mặc áo rách phất phơ chạy lông nhông đùa nghịch với nhau, đứa nào da cũng đen nhẻm, lấm lem đất cát. Vài ba bà già vai địu gùi, răng rụng lỗ chỗ vẫn nhiệt tình cười với khách tham quan để tiếp thị bán hàng thổ cẩm.  Một đoàn các cô gái người Dao đỏ, địu con trên lưng xúm xít săn đón khách du lịch, hồ hởi nhiệt tình dẫn đoàn đi thăm bản. Em gái Lềnh A Tua 26 tuổi, có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Con gái lớn 6 tuổi, con trai 3 tuổi chạy nô với lũ trẻ, đứa nhỏ 4 tháng đang nằm trên lưng mẹ, ngày ngày theo mẹ đi bán hàng, cái gùi trên lưng mẹ em vừa địu hàng, vừa địu em, mẹ xòe ô che cho em khỏi cái nắng đưa em đi theo đoàn khách, da đen bánh mật, má rám nắng, mũi thò lò, em ngủ gà ngủ gật lúc lắc đằng sau lưng, mẹ em ríu ran giới thiệu bản, giới thiệu hàng hóa cho khách. Ngang đường mẹ em mời khách vào thăm nhà, vui chân bước qua ô cửa hẹp vào căn nhà gỗ ọp ẹp ven đường. Trong nhà mát lắm, ngoài trời thì nắng là thế, nhưng bước chân vào nhà là khác hẳn, không khí dịu lại, những đốm nắng nhảy nhót trên nền nhà bằng đất nện. Một bà già răng cũng rụng gần hết ló đầu ra từ góc bếp, cười móm mém. Bà kể chuyện nhà bà chả có đông người, ông thì chết đã lâu, con gái theo chồng mới đi nơi khác, để lại đứa con gái là Lềnh A Tua cho bà nuôi, A Tua lấy chồng sinh được 3 đứa con , ngày ngày chồng A Tua đi làm rẫy, cụ ở nhà nấu bếp, còn A Tua địu con đi bán hàng thổ cẩm. Món hàng thổ cẩm em A Tua mang ra mời khách mua là vài chiếc túi đeo hình chữ nhật thêu họa tiết đơn giản, chiếc áo mới khâu xong, đang tết dở tua rua và hạt cườm, vài chiếc mũ cho bé trai, vài chiếc vỏ gối tựa lưng . Giá cả và chất lượng những món hàng em đưa ra đúng là không thể thuyết phục được khách hàng, nhưng chắc chắn ngôi nhà của em, con người em và những đồ đạc em có trong nhà sẽ khiến cho hầu hết khách du lịch rút ví tiền ra mua cho em 1 vài món. Ngôi nhà gỗ rộng chừng 50m2 được ghép bằng những tấm gỗ ván nham nhở, đầy khe hở nhìn được ra tứ phía, nóc nhà lợp lá cũng vậy, chả cần ngước mắt nhìn lên cũng đủ biết thủng bao nhiêu lỗ căn cứ vào số đốm nắng trên sàn nhà. Nó được chia làm nhiều phần , góc nhà ngoài phía tay trái là nơi để thùng nước sinh hoạt, thùng tắm làm bằng gỗ và một bếp nấu lạnh tanh không chút củi lửa. Góc phải là nơi để dụng cụ làm rẫy, một số món đồ chả hiểu là để dùng vào mục đích gì, một chiếc nồi cơm điện cũ kỹ là vật chứng tỏ việc nơi đây có điện và có sự liên hệ với thế giới hiện đại. Giữa nhà là nơi tiếp khách, đặt 1 vài chiếc ghế đẩu cũng ọp ẹp y hệt ngôi nhà. Góc bên trong là nơi để vài bao lương thực dự trữ, phân bón, vài chùm ngô răng ngựa khô đét dùng để chăn nuôi, chiếc chảo lớn có lẽ để dùng trong những dịp giỗ tết. Một sợi dây làm bằng da trâu to và dày, đường kính đến 2cm, còn nguyên lông cứng lởm chởm treo từ trên trần nhà rủ xuống gần tới đất, dưới cùng được cột bằng một chiếc cối đá, hỏi ra mới biết là buộc cối đá vào để kéo căng sợi dây da trâu cho nó thẳng, sợi dây này dùng để buộc cày với trâu cày ruộng. Buồng trong kê 2 chiếc giường cũ kỹ đầy mọt, ọc ạch y sì ngôi nhà và những chiếc ghế, vẫn còn mắc nguyên màn, đống chăn gối ngổn ngang, hôi hám như thể chưa hề được giặt. Bức tranh tả cảnh ngôi nhà của một gia đình người Dao đỏ quả thật là u ám, có đi tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy hết sự nghèo nàn và thiếu thốn của bà con dân tộc, mặc dù bản Tả Phìn là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, đã được sự đầu tư của nhà nước và ngành du lịch (có điện, có đường đi tương đối ổn). Chừng đó đủ cho khách du lịch rút ví mua những món đồ của bà con với mục đích giúp đỡ là chính.
     
    [​IMG]
     
    Tiếp tục đi bộ vào bản, 2 bên đường là cánh đồng lúa nước, bà con dân tộc cũng biết trồng lúa nước, cũng biết cày bằng trâu nên đời sống đã có phần cải thiện so với ngày trước nhiều. Chả đến nỗi đói, nhưng túng thiếu thì còn dai dẳng. Một vài nhà treo tấm bảng " Tắm thuốc lá người Dao đỏ giá 50.000 đ". Một thùng gỗ lớn giống như chiếc thùng tắm ở nhà em A Tua được che bằng chiếc màn gió mỏng phất phơ bám đầy bụi.
     
    http://www.vacne.org.vn/HoiVien/CREDEP_1.htm
     
    Hang Tả Phìn nằm ở cuối con đường bụi đỏ, một thằng bé người Dao ngồi trấn giữ trước cửa hang thu phí 5k/1 khách du lịch bảo là thu tiền điện ( vì trong hang tối lắm, không có điện không đi được), nếu đi cả đoàn 10 người thì tính trọn gói 35k cả đoàn, tiết kiệm được 15k . Kéo nhau vào cái cửa hang hẹp, quả thật có điện thì mới đi được, nhưng mà kinh doanh kiểu này thì chả mấy chốc mà giàu to, vài phút vào hang mà tới 5k tiền điện trên 1 khách thì hay ho thật. Chưa hết, hì hục chui qua khe đá thấp lè tè, mấy người bị đụng trần tím cả lưng, rồi lại leo mấy cái bậc cao ngất, phải bám, đẩy nhau, kiệu nhau, công kênh nhau hết hơi, tổng cộng chưa đầy chục mét từ cửa hang vào thì cụt đường đi, muốn đi tiếp thì phải có thang, mà thang thì đã bị gãy từ mấy hôm trước mất rồi ??? thằng bé dẫn đường bảo, tốt nhất là đừng vào nữa, vì đường khó đi, vách đá với trần lại đầy bồ hóng vì đuốc của khách du lịch soi bốc lên bám vào. Hơ, hóa ra bà con dân tộc ta cũng biết lừa, mà lại lừa được ối người dân tộc Kinh khôn ngoan. Bài học này may mà không đắt lắm, mất có 10 phút và 35k với vài cục u vì chui rúc bị đụng trần, vài cái áo, cái mũ bị bám bồ hóng. Ra đến cửa hang ngoái lại mà thề là sẽ về viết bài tuyên truyền cho mọi người đi du lịch chớ có ai dại dột mà chui vào cái hang này nữa.
     
    Chiếc lán bỏ hoang làm bằng tre ven đường là nơi nghỉ chân l?Zý thú cho đoàn du khách đang mệt nhoài vì đi bộ . Gió mát dịu, những tia nắng mỏng manh xuyên qua mái lá thủng lỗ chỗ ,vài em bé gái dân tộc xúm xít xung quanh chuyện trò ríu rít làm nguôi đi nỗi bực dọc vì bị lừa.
     
    [​IMG]

Chia sẻ trang này