1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC một lần nữa tham gia giao lưu cùng 7X Hà Nội (xem tr.8)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ông này , không phải là nhất Việt Nam đâu mà là đỉnh của Việt Nam đấy , ăn nói tiêu cực chả ra làm sao . Lại nữa , ông anh làm theo cái chữ kí của mình xem sao nhếy , đổi chữ kí đi
    [​IMG]
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Không hề phản đối ý kiến của bạn Nhatvietnam, chỉ xin hỏi bạn một câu thôi:
    Tại sao bạn lại cho rằng đó là một công việc quá sức của HPC??? Tôi không tin rằng những việc như vậy, HPC không có khả năng để làm được.
    Đôi khi tự tin quá cũng là bất lợi
  3. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  4. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Linhlovelt là một thành viên của HPC lâu lắm rùi...ko post bài cũng đã lâu, ko tham gia hoạt động cũng đã lâu,...lí do chủ quan cũng nhiều , nhưng yếu tố khác đó là ở HPC Linhlovelt cảm thấy khó có một sự hoà nhập giữa các thành viên ...
    Đơn cử như chuyện hội diễn này..vận động mọi người tham gia mà lại bằng một câu " HPC đắp chăn đi ngủ ".......
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Không phải như vậy đâu bạn ạ. Mặc dù lẽ ra phải đưa ra những câu động viên, khuyến khích để mọi người tích cực hơn khi tham gia vào hoạt động của HPC. Nhưng trong trường hợp này thì mình cho rằng, nói ra thực tế của HPC còn tốt hơn nhiều.
    Thực tế của HPC hiện nay đang là như vậy, không thể chối cãi. Những ai có đầy đủ tâm huyết với CLB và có ý muốn tiếp tục xây dựng CLB thì sẽ thấy rằng mình có một phần trách nhiệm đối với sự yếu kém của HPC trong giai đoạn hiện nay, và chúng ta sẽ cùng nhau vực HPC trở dậy và phát triển mạnh mẽ hơn.
    Nhưng nếu khi thấy thực tế yếu kém của HPC, chúng ta lại buông xuôi, hoặc thụ động chờ đợi ở những người khác thì có khác gì một người đang mệt mỏi, lại tiếp tục lăn đùng ra ngủ tiếp. Trong trường hợp đó thì sự động viên an ủi, khích lệ tinh thần của mình chỉ là một việc "cố đấm ăn xôi" mà thôi.
    Tuy có những đánh giá thấp đối với hoạt động của HPC trong giai đoạn hiện nay, nhưng mình lại luôn luôn là một người suy nghĩ tích cực. Nhìn nhận lại mình để sửa chữa và làm tốt hơn, chứ không phải là thể hiện sự chán chường, thụ động.
    Các bạn hiểu ý của mình chứ???

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cố mãi không lên .............. chán

    oh.... you! mylove
  7. linhlovelt

    linhlovelt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phê bình và tự sửa chữa ??? Ý của Innocent là vậy phải không?? Nhưng lỗi cụ thể ở đây là gì , lỗi của ai thì khó mà đưa ra cụ thể được....
    Linhlovelt đồng ý là đang có một sự trì trệ trong box HPC.. nó phải kéo dài lắm rùi chứ không phải đến tận bây giờ mới có...
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bạn thành viên HPC thân mến!
    Thời gian vừa qua một lần nữa HPC lại trầm lặng so với tình hình chung của khu vực , song nó cũng chỉ là những khoảng khắc thời gian rất ngắn mà tôi muốn nói với bạn rằng những khoảng khắc đó đang qua đi
    Với tinh thần của HỘI DIỄN , với nhiệt tình HPC tôi đang rất tin tưởng rằng chúng ta có thể thay đổi được chính mình và lấy lại được chính mình . Nói thì dễ nhưng để làm được điều đó không phải có chỉ có sự cố gắng của 1 cá nhân hay 1 hoặc 2 thành viên mà cần có sự đóng góp của tất cả các bạn
    Đại hội đang tới gần , vẫn còn rất nhiều công việc ở trước mắt những gì đã qua hãy để qua đi và thay vào đó là sự nhiệt tình ủng hộ là tinh thần cổ động của chính tất cả các bạn. Bạn yêu quý nơi đây , ban tham gia và bạn có được những người bạn mới , có những cách nhìn , cách học hỏi mới , có được những nụ cười sau mỗi giờ căng thẳng trong cuộc sống
    Hãy cùng với tôi , bạn và tôi để có thể là " CHÚNG TA" một HPC của chúng ta
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nói HPC là một người khổng lồ cũng không phải là sai. Thực chất cho đến giờ phút này, HPC vẫn là cái nôi của tất cả các Box trong khu vực Hải Phòng. Đại đa số các Mods sáng lập của các box khác đều có điểm xuất phát từ HPC. (Chú ý là tôi chỉ nói: Đại đa số các Mods sáng lập). Thời gian trôi qua, các thành viên mới không còn biết đến sự hình thành và phát triển của HPC nữa, nhưng với tất cả tình yêu, sự nhiệt tình của các thành viên vẫn gắn bó với HPC, phải nhìn HPC trong hoàn cảnh này là hết sức buồn bã.
    ĐIểm yếu của HPC là không có sự chỉ đạo thường xuyên của những người có khản năng, các bạn trẻ mới lên thiếu kinh nghiệm, các thành viên cũ thì vắng bóng (Đơn cử như linhviolet... :P). Thời gian đã làm được rất tốt công việc của nó, đấy là xoá mờ đi hình ảnh của một HPC hùng mạnh ngày nào. Nhưng dù ra sao đi nữa, thì HPC với những người yêu mến vẫn mãi là một người khổng lồ...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Nico78 và các bạn khác k nên trình bày dài dòng làm gì, khổng lồ thì là khổng lồ ,mà không phải cũng chẳng sao.
    Miễn là ở mảnh đất Hp này, chúng ta là mái nhà chung.

    YRML - hehe

Chia sẻ trang này