1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC ngoại truyện - ngoại chuyện .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hè hè ... Bác giai thông cảm... cúm. Thèng em mấy hôm nay ôn thi chí chết. Đến hum nay là hum thi đầu tiên, chẳng những không thi xong mà còn phải ... lùi ngày thi về sau. Khà. Đã thế thì ...hì hục gõ tiếp.
    Vẫn hồi 3 (nhưng mà là hồi 3b): Quần thoa làm việc lớn.

    Năm tháng trôi đi.
    Cái khoảng thời gian 20 năm sơ với cái nịch xử phát triển của loài người thì chỉ như chớp nhoáng, nhưng nó lại vo cùng ý nghĩa với một đời người. Chẳng phải có câu hát : "Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...". Vậy cũng đến một phần ba cuộc đời người ta rồi còn gì.
    Tu tại gia, vốn thuộc dòng dõi trâm anh, cân quốc, cô gái nhỏ ngày nào mới chào đời nay thành một tiểu cô nương "xinh đẹp", lại được vị gia gia đích thân truyền nghệ. Vốn ông là một vị tướng tài của vị Thánh thượng hoàng (khà bắt đầu); khi xưa theo vị cựu Hoang thượng đông chinh nam chiến lập không biết bao nhiêu chiến công. Nhưng trước đó trên giang hồ không ai không biết vị Thiết tự công tử hào hoa với ba sáu đường thiết bút làm kinh động bao nhiêu cường hào ác và cũng làm rung động bao con tim của những tiểu nương giang hồ. Bởi nghiệp zai chửa thành nên gác chuyện giang hồ , theo Nhất chi vương lập nghiệp. Vị tạo nghiệp vương thưở đó vì mến nghĩa kẻ hiền tài mà tặng cho danh hiệu Đệ nhất công thần, cấp đất phong tước đên chức Hầu khanh.
    Khi nghiệp zai đã thành, ông tấu vua để xin nghỉ việc nước về lập đất buôn bán. Vậy là hai mươi năm trôi qua, một vị tiểu nương mang họ của vị tướng tài ba ra đời.
    Vốn chẳng muốn con mình thiệt thòi nếu sau này ohải ra giang hồ nên ông dốc túi truyền cho con gái ba sáu đường tuyệt bút.
    .....
    Nói về ba sáu đường tuyệt bút, chúng ta cũng nên dừng lại một chút. Chẳng phải tự nhiên mà khi hành hiệp giang hồ vị thiếu hiệp năm nào lại được mến mộ với cái biệt hiệu Thiết tự công tử.
    Vốn ba sáu đường bút này xuất xứ từ một bài thơ đường luật gồm cả thảy hai mươi tám chữ của Phạm Ngũ Lão Bố cái đại vương.
    Hoành sóc giang san cáp kỉ thu
    Tam quân tì hổ khí thôn ngưu
    ...(tiếp theo thế nào nhỉ. Quên phéng mất roài).
    Vốn xưa Bố cái đại vương theo Trần Hưng đạo lập bao thành tích. Khi trung quân, trong lúc tửu hứng lên cao mà vừa múa kiếm vừa đọc nên bài thơ này. Sau đó khi về chướng tự tay thảo bút mà chép lại. Không ngờ về cuối đời từng chữ , từng nét bút sắt thép lại tạo thành bộ Nhị thập bát thiết bút. Đời sau, nhân lúc một vị dị nhân bắt được bài thiết bút trong lúc ẩn trốn hồng trần. Trong khi luyện thấy bài thiết bút quá cứng cáp, chỉ hợp với những người công lực hùng hậu, biến hoá ít; nên quyết định chỉnh sửa sao cho mềm mại.
    Vốn bài thiết bút là của vị dị nhân đời trước cũng là tướng tài nên việc chỉnh sửa chẳng phải đễ dàng chút nào. Năm tháng qua đi việc ẩn cư vì thế mà vẫn chưa thành hiện thực.
    Để rồi một ngày gặp mảnh đất long ẩn, nơi sông liền với đất tạo nên thế hợp nhất rất phù hợp với việc định cư llạc nghiệp. Trng thế đất lại thấy nét rồng phượng của nét bút nên mới ngẫu hứng làm bài thơ:
    Trạch đắc long xà địa khả cư
    Dã tình trung nhật lạc vô dư
    Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
    Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.
    (May quá nhớ hết bài thơ)
    Vậy là bài thiết bút tự đó mà thành ba mươi sáu đường biến hoá. Không nói ta cũng biết vị Thiết bút công tử vốn giòng dõi danh gia võ học mà ra.
    ......
    Quay lại vị tiểu nương tử, được cha đích thân truyền nghệ nhưng vì kinh nghiệm giang hồ còn thiếu sót, với lại cũng vì từ nhỏ ở mãi trong lầu son gác tía nên đã xin cha già được ra giang hồ để học tập kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị ngày "ném tú cầu".
    Trước khi lên đường, vị tướng già dặn dò kĩ càng đồng thời còn cho biết là nếu gặp việc gì khó khăn thì cứ đến Kim ngưu trang để gặp vị trang chủ yêu cầu giúp đỡ.
    Vốn thế này. Trước kia khi hành hiệp giang hồ, vị Thiết bút công tử có kết nghĩa kim lan với hai vị công tử khác. Một vị vốn là đệ nhất bang Hoàng Ngưu thiếu chủ , vốn là tiêu cục nổi tiếng một vùng Hải phận phòng tuyến.(Oai).Vị còn lại thì tí khi được người ta biết đến, cũng ít ra mặt giang hồ, có cái "điếu thú" (thú đi câu cá ). Cả ba trước kia đi lại giang hồ nổi tiếng với biệt hiệu HP tam công tử (ta ta ta). Như vậy trên nghĩa thì vị Thiết bút xảo tiểu nương này phải gọi nhị vị kia là thúc thúc.
    ..........

    Hị hị. Viết dài vãi. Lần này thì ba con cứ bình tĩnh nhé. Sau khi quyết định, nhân vật cuối cùng sẽ không được giới thiệu ngay nữa. Các mối liên hệ bắt đầu hình thành, câu truyện sẽ được bắt đầu vào hồi sau. Hồi 4 với tựa đề "Giang hồ biến động". Khà khà. Bác Nico thoả mãn roài chứ ???
    PS: Top warning: Mọi người chú ý, vì truyện mang tính kiếm hiệp (hí hí) nhiều hơn là lịch sử, nên không thể đem lịch sử ra so sánh một cách quá gắt gao.(Vốn tác giả của truyện cực kì dốt lịch sử và căm thù văn học nên hí sử hay hí văn cũng là chuyện dĩ nhiên).
    Ngoclong80
  2. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc chẳng hiểu cái gì nữa thật,đọc mà tưởng mình đang lạc vào thế giới của phim Trung quốc đấy,chịu thôi.
    Hãy trân trọng những gì bạn đang có
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ..Đúng là cái nợ đời à không ..cái nợ của em thoai à. ("Em" này đích thị ngoclong80 tự xưng với mọi người). Có lẽ cần phải một cái topic Lịch sử HPC ra đời song song với cái bọ truyện này thoai, chứ không thì đúng là bà con ta chẳng thể hiểu được. Lichj sử cần kĩ, thật và phản ảnh như cái gương. Ngược lại truyện thì lại hư cấu, (bốc phét là chính), li kì và đôi khi lại cãi nhau với lịch sử. Có vậy hai thứ mới cần bổ trợ cho nhau. Bác Nico78 xem xem có chút thời gian thì viết giùm hoặc là cử người viết giùm em cái bộ Hoa Phượng Club sử kí toàn thư một phát. Chứ không thế này thì có ngày em bị chửi tắt bếp.

    Nay giải thích luôn tên nhân vật. Chứ không để lâu mọi người lại mắng mỏ.
    Nhân vật đầu tiên NewTazzan bà con ai cũng biết (Nay không biết phương nào).
    Nhân vật trong hồi hai , đầu tiên là Innocent (Mặt trắng, tay dài quá gối, dòng dõi vương gia...khà khà)
    Nhân vật thứ 3 , chủ tiêu cục Hoàng Ngưu: Đích thị chủ cái fang cờ lub của Box : Nico78 lão ca ca.
    Tại sao lại là lão ca ca? Khà Nhân vật thứ tư, chuyên ngồi câu cá bên bờ hồ với cái biệt danh Lã Vọng phu tử : Đích thị ngoclong80 tôi. (Vai trò nhỏ như con kiến, không phải nhân vật chính. Chỉ là kẻ ngồi câu cá và .... chép giả sử).
    Còn quần thoa nương tử là cháu gái (khà khà khà) Bao lúa đích thị. Rõ nhá!!!!
    Bác JMS chớ nóng vội. Bác cũng đã vào tầm ngắm của em, không chạy đi đâu mà thoát trách nhiệm được đâu. Nhưng mà chưa thể xuất hiện bây giờ được.
    Nhân vật thứ "n" bà con sẽ biết sau, nhưng nói trước luôn để bà con đỡ cay cú : Rocket đích thị đương kim chủ huỵch , trước kia với cái ranh hiệu Iceboy.
    Ps: Một lần nữa lưu ý. Ngoclong đã nói, tham gia chưa lâu và cũng là người chỉ nắm cái thân của vẫn đề (chứ không phải cái đầu đũa) nên việc biết đến đâu nói đến đó. Như vậy những người thành lập ra HPC cũng nên hiểu và tha thứ cho ngoclong80 nếu như thiếu tên người đó.
    Ngoclong80
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Anh hiểu ý chú rồi. Nhưng anh đính chính phát:
    Nói về thời kỳ, Cô cháu Baolua nhà chú còn lâu mới xuất hiện. Nhá.
    Nếu muốn tôn trọng sử sách, thì chú nên đề cập đến Zombie, HuyenCham85.... đó là nữ hay chú còn gọi là Quần Thoa gì gì đó... Còn về nam, anh còn xếp sau Devil, Marco, Max, Inter... còn một đống người nữa cơ... :)) Anh chỉ vinh dự đứng hàng thứ 47 trong List Member của HPC thôi.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu tại sao mọi người cứ kếu rầm rầm là ko hiểu ? em đọc vẫn hiểu đấy thôi .phải bình tĩnh chứ ....mà hay nhở , mình được lôi ngay vào trong " mấy vị anh hùng " ....hi` , nói thế chứ anh NICO sao phải can thiệp nhanh vậy ? về truyện , ngưqời ta có thể kể xuôi hay kể ngược , kể linh tinh vẫn được , thực ra truyện chú NGOCLONG viết trừ những chỗ ko hay thì còn lại là rất hay ..hoan hô , hic xi` { cho một phiếu pé ngoan , viết típ đi chú }

    hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
                            đau đớn lắm phải không ? chiều vừa qua ngõ
  6. Hoanhmang

    Hoanhmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hồi bốn : Giang hồ biến động

    Gió vẫn băng băng chạy qua những khu nhà cửa ngập tràn những tiếng cười. Pha vào trong không gian là thỉnh thoảng những hỗn độn của tiếng cãi nhau chí choé, của tiếng khóc nhẹ, thổn thức.... Trong cái khung thời gian lặng lẽ trôi đó, nếu một ai vô tình ngồi trên con tàu, nhìn qua cửa sổ và ngó vào cái thế giới đang hàng ngày thay đổi đó sẽ thấy không biết bao nhiêu điều thú vị. Là cuộc sống, là đâu đó những kiếp giang hồ....
    Hai muơi năm trôi qua. Nghĩa là cách đây cũng ngót nghét mười lăm lần lá rụng. Cái khoảng thời gian mà cô bé nhà đại gia Thiết bút chỉ lẫm chẫm cầm cán bút để luyện từng nét chữ, giang hồ vẫn còn chìm trong biến động và hoang tàn.
    Chiếc tàu thời gian rời gót về phía trước ba mươi lăm năm. Đó là vào một ngày lá thu thả mình phất phơ nơi hậu viên của một gia trang đồ sộ. Gia trang đó được giang hồ biết đến là nơi hội tụ của anh tài. Gia trang đó được người dân thường nhìn đến như là nơi ra vào của sỹ phu, văn nhân. Gia trang đó được triều đình biết đến như là nơi tạp ra anh tài phục vụ đất nước... Có kẻ thông thạo chữ viết thầm nhẩm trong miệng dòng chữ trước cửa trang : Võ lâm trang. Hai bên tường cao là hai đôi dòng câu đối hiên ngang:
    Kiếm vung cao toả sáng chữ nhân.

    Đàn so dây ca khúc thái hoàn.
    ....
    Một thớt ngựa mang bụi phong trần từ cổng lao xộc vào trong trang. Người ta ngạc nhiên cũng phải. Người ngoài ngạc nhiên vì không hiểu kẻ cưỡi ngựa là ai mà dám ngang nhiên xông thẳng vào trong trang ngay sau khi cổng được gọi mở. Còn người trong trang thì ngạc nhiên vì không hiểu tại sao đức Hoàng thượng lại gửi phi mã truyền thư đến tận nơi này. Vốn ra, mỗi khi có việc đức Ngài chỉ cần đưa một thủ hạ thân tín đến, vì ai cũng biết vị Minh chủ võ lâm đương thời trong thời gian hành hiệp giang hồ mười năm trước được chính đức Ngài ban mũ áo đến chức Nhị phẩm.
    ...
    Chỉ khoảng một tuần trà sau đó, thớt ngựa lại rời khỏi trang. Không kèn hiệu đưa đón. Rõ ràng thớt ngựa này đã ném lại Võ lâm trang một nỗi lo, một sự hoang mang đến tột cùng.
    Đêm đó Võ lâm trang không đèn đuốc, không tiếng kẻ sỹ đọc sách chờ hội thi, không tiếng người đánh đàn thổi sáo và cũng chẳng tiếng thao luyện của kẻ anh hùng. Trùm lên không gian xung quanh trang là tiếng của đêm; dế kêu rả rích, tiếng lá rụng bất chợt làm cho đôi chim đang gật gù trên cành cây giật mình thảng thốt kêu....
    Sáng ngày hôm sau, người ta không thấy Võ lâm trang mở cửa đón khách hay giải quyết những khúc mắc giang hồ như mọi khi. Một lá cờ đen lừng lững trước cổng, phất phơ trong gió cuối thu. Nếu ai đó có ngạc nhiên hất tung đôi cánh cổng nặng nề để vào xem cho thoả trí tò mò thì cũng chỉ nhìn thấy một hun hút ngõ. Trên con sảnh nhỏ dẫn vào cánh của chính trang lá phủ đấy, khác với mọi khi. Thỉnh thoảng một cơn gió vô tình hú lên lay động những chiếc là đang đắp mình lên nhau thì ngay lập tức nhận được hàng loạt tiếng lào xào phản đối. Trống trải.
    ....
    Vù vù gió thổi. Thổi bung chiếc mành trắng che không kín cái cửa sổ bên nách một hộ trong trang. Thổi bay những màng nhện giăng kín thời gian nơi giá đựng kiếm tổ truyền năm nào. Thổi bay mười lăm năm của trầm lặng, của những hối tiếc...

    Hê hê hê. Chưa hết hồi. Nhưng mà dài rồi. Xin quí khách đợi thêm một vài ...chút để phần 2 của hồi được tiếp tục.
    PS: Nhân đây, thành thật xin lỗi độc giả. Lão ngoclong80 già yếu nên sức sáng tác có hạn, lại được cái bận bịu mấy ngày Tết đi .... tán gái nên không đăng bài một cách thường xuyên trong mấy ngày qua. Ngốc tôi thay mặt chủ tạ lỗi cùng quí vị độc giả.
    Trời ơi ...Ngốc ơi sao thông minh thế

Chia sẻ trang này