1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - những kỷ niệm đi cùng năm tháng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    HPC - những kỷ niệm đi cùng năm tháng !

    [i]... Toppic này để ghi lại những kỷ niệm của mỗi chúng ta, những bước đường đã qua của HPC, để mọi người gắn bó và yêu quý HPC hơn ...

    Mình đã đến với HPC như thế nào nhỉ ?

    ... Xin cảm ơn Beconthichdua, đã giới thiệu, quản cáo ttvn quá ấn tượng, cộng với một chút tò mò mà tôi khó có thể không xem qua trang ttvnonline mỗi lần vào net ...

    ... Không những giới thiệu mà becon còn hướng dẫn nữa chứ ... bécon bảo : " Anh cứ vào Những người thích đùa, hội cún ... thấy chữ bécon là vào xem ... " Lang thang mày mò trong Forum đọc mấy những bài viết mình thực sự thấy hay và thích thú ... Khổ 1 nỗi ngày đầu tiên mình Post bài ttvn bị mỗi nên post đến 10 bài rồi mà post đến 10 bài trả lời rồi mà cứ nghĩ chưa post được bài nào ...

    ... Thế rồi mình cũng thấy chữ câu lạc bộ Hoa Phượng, như tím thấy 1 những người bạn đồng hương, và thấy gắn bó mỗi lần lên mạng ... Việc đầu tiên mình thấy thực sự hứng thú đó là việc sáng tạo Logo cho Box ... Mình đã Post 1 bài về định nghĩa về logo mà mình đã học ở trường, khi nhài thấy những logo thật sự không đúng nghĩa là Logo mà giống 1 bức ảnh hơn ... và có 1 tiếng trả lời : " Lại một thành viên mới muốn thể hiện mình đây mà " ... và những lời động viên của anh Nico : " Mong bạn góp sức và làm 10 cái cho các thành viên xem nha " ... Tôi đã làm và may mắn Logo của tôi đã được làm Logo chính thức của HPC ... Vui 1 việc làm nhỏ của mình đã có ích cho HPC ...

    ... À mà hôm bình chọn và trao giải Logo [bBeconthichdua cũng có mặt nhận phần thưởng mà chưa khao bé vì đã dẫn anh đến với ttvn và HPC - Xin cảm ơn beconthichdua[/b] nhìu nhìu nha .... [/i]

    [​IMG]
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Còn em ! Em đến với HPC rất tình cờ ! Hôm ấy thầy giáo dạy địa em bảo bọn em đi tìm thông tin trên mạng về HP ! Em vào quán net , nhìn ngang nhìn ngửa ( kiểu như con nghiện ấy ) Thấy một anh bên cạnh đang vào ttvn ,( hoá ra ông này vìa sau mới biết là MF) tất nhiên là có chữ Hải Phòng rùi ! Em cũng tò mò hỏi xem đăng kí thành viên thía nào , làm một cái , rùi phấp phỏng chờ đến ngày hôm sau , cuối cùng thì cái thư cũng đến ! Nhưng lúc này em vẫn chưa biết đến cái HPC là cái qué gì cả , em mân mê vào tất cả cóc box , hình như bài đầu tiên em post là bên box " thảo luận " : ai ở HP thì vào đây nhé !
    Ngày hôm sau em lại ngồi ngay cạnh một bà chằn , mụ ta nói rất tự nhiên , hỏi han linh tinh cả lên , rùi nhìn thấy em cũng vào ttvnonline như bà thì bà ta hỏi han rúi rít như người nhà ! " Anh ở ttvn à , anh ở HPC à , sao hôm ở TP em không thấy mặt anh " ! Em cũng trả vờ là em cũng không nhìn thấy bả ( bà này là congai19 đấy các bác à ) . Vâng thía là em biết một khía cạnh vìa HPC , congai19 vừa vìa thì lại mọt thành viên nữa của ttvn bưóc vào quán , he he hoá ra là builanphuong , bả lôi kéo ngay em vào dancing , nhưng mà cũng phủ đầu ngay một câu : AS ! . mà em chẳng hiểu mô ti gì cả , tối hôm ấy em cũng bị lão NIco giáo huấn cho như thía nữa ! Thía là em bắt đầu thích HPC từ ấy , mà hùi ấy hay thía sao dạo này hoạt động lắng qué !
    Mà hùi đấy em lại hay nhầm HPC là Hải Phòng Club mời chết chứ ! Mãi vìa sau mới biết !


    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 11/01/2003
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Hì, xem nào, hồi trước mình vào HPC như thế nào nhỉ, những ngày đầu gia nhập TTVN mình cũng chẳng biết HPC hay HP public là cái giề, cứ vào TTVN là vào "Hỏi gì đáp lấy, mua và bán", chả thế mà hồi đó đánh nhau chí chết với "Moalovetoa" và bà chị đáng kính "Chaoanhyeu" , hihi, hồi đó nào biết chị Mai là ai, tưởng cái nick Chaoanhyeu là của người khác[:D], rồi tự nhiên được Becky_Sharp báo tin "ông đang bị tẩy chay ở trong HPC", mình nào có biết HPC là box gì đâu, nhảy vô thấy mọi người đang chửi rủa mình ầm ĩ cả lên, hé hé, yep--> rồi bắt tay giảng hoà, thế là từ đó cái nick MaxFire gắn bó với HPC, hì hì, gây đủ rắc rối như thế mà hôm đi họp lần đầu tiên của HPC, hôm đó bác New Tazzan Style nên em cứ "đụp" thôi, nửa chừng xin phép ra về, hết trách nhiệm[:D]
    Giờ nhớ lại những chuyện đó ko biết bác Moalovetoa đang lưu lạc phương nào??
    I'm hoping that We'll stay together forever !!!​
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng nhớ mình là thành viên từ khi nào,nhưng mà nói chung là cũng gắn bó ra phết(chỉ được bên đá bóng),Em nhớ những ngày HPC đông vui,hẹn hò ca hát,sướng thật,ôi!thời oanh liệt nay còn đâu.
    À!bác nào có giữ ảnh thì làm một trang toàn ảnh cuat HPC cho moi người cùng xem lại kỉ niệm nhở.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0


    Bác nào còn ảnh thì gửi tiếp đê
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Cú quá mình đá hai trận đúng trận trung kết và liên hoan thì phải lên HN ... Không có mẹt trong cuộc liên hoan chiến thằng này ... Cú thật !
    [​IMG]
  7. Hoangdetuotxich

    Hoangdetuotxich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết đến Trí Tuệ Việt Nam, chẳng hiểu mắt mũi thế nào mà chẳng nhìn thấy Hải Phòng Pub đâu cả. Tìm đỏ mắt cũng chẳng có cái 1978 nào, toàn thấy 1980, 81,82 chui đại vào 1980 post bài!!! Lại thấy cả cái 7X to đùng, tưởng là lại một cái G7 <===== Choáng...
    Rồi ông trời cũng thương mình, chỉ cho mình cái Hải Phòng Pub, lò mò chui vào thì thấy các bác nói chuyện như người quen, mình buồn quá... Cứ tưởng lại phải một mình lang thang tiếp.
    Lấy hết can đảm, bỏ cả buổi làm việc để đến ATU... Ấn tượng đầu tiên là Max Fire - Mắt híp tịt ngồi trên cái ghế tròn ở balcon. Nói luyên thuyên cái gì mình cũng chẳng nhớ... Rồi New (Trông cứ ngố ngố thế nào ấy, thế mà trên mạng nói mạnh mồm ra phết), Innocent (mình tưởng lão này là trẻ con, đang định bóp mũi bắt nạt thì mới biết lão là Phó chủ tịch ... hic hic.. may quá!!!) cả mấy ông béo béo ngồi ở gần cửa, tưởng ai hoá ra là mấy bác 7X Hà Lội xuống Giao Nưu!!!
    Mỗi người nói một câu, chẳng hiểu ai nói gì, thích mỗi chú Devil, chả hiểu ất giáp thế nào mà túm ngay mình lên đề bạt??? Hic hic... chả khác gì úp sọt mình!!! Rồi thì cuối cùng cũng xong... phù phù... Mệt quá. Mai Post tiếp....
    To Be or not To Be
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Em thì đến với TTVN là do lời giới thiệu của bạn em, mà nó là Zombie chứ ai, rồi sau đó lang thang trong TTVN tự nhiên thấy có cái box Hải Phòng nên em vào chơi, lại thấy bác New Tazzan đang kêu gọi thành viên nên cũng vào chơi, rồi hẹn gặp bác ý và 7XHN ở cái quán Cafe gì ấy trên đường Bà Triệu. Thế rồi sau đó thì có cái HPC ra đời. Gắn bó với HPC bao nhiêu lâu đến tận lúc sặp phải sang đây(Kiev) thì mới ít Post bài trên HPC.
    Lâu lắm rồi không vào HPC chơi không phải vì không quan tâm đến HPC nữa mà vì hiện nay ở đây em chưa mua được máy vi tính và nối mạng nên ít có điều kiện vào xem. Hic! Chắc phải đến năm sau, có tiền rồi mới mua máy tính, chứ bây giờ tiền ăn còn không đủ đây này! Hic! Bà con ai có lòng hảo tâm thì đóng góp chút ít cho em ăn no đủ một tí đi ạ!
    -А'ТРА Н~sА""А Уo~РАТЬ
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em tôi quá, đang ở nhà ăn sung mặc sướng thì bây giờ lại đói lăn đói lóc ở nơi đất khách quê người. Thôi chụi khó 1 vài năm em nhé. Khi nào về VN anh sẽ dẫn chú đi ăn 1 bữa đã đời. Anh cũng từng vào cảnh ngộ của chú anh biết.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Không phải thành viên HPC, nhưng cũng muốn viết với HPC, và về HPC một chút.
    Người đầu tiên của HPC đã gặp là New Tazzan, một thành viên nhiệt tình của 7X.
    Rồi topic đầu tiên viết trong HPC là topic hỏi xem làm cách nào mang được đào núi từ HP lên Hà Nội. Chẳng là Tết nào Chitto cũng đi HP thăm ông bạn cố tri. (hic, năm nay thì không đi được rồi). Bác NT tận tình chỉ dẫn là "cứ xuống rồi tính". Bác này vui tính thật.
    Thế là lần đầu tiên dấn thân vào HPC, đó là đêm mà anh chị em HPC nhà ta tụ tập ở cái quán gì đó, giờ cũng không nhớ. Khiếp quá đi mất, cứ gọi là cắn hạt hướng dương rào rào, nói chuyện toàn cúc cu, chả biết ai với ai. May hôm đó đi cùng hai thằng đệ tử. Bên cạnh là cô bé gì gì xinh tệ, mà bây giờ cũng không nhớ nổi nữa.
    Rồi sáng hôm sau, hình như là buổi họp chính thức đầu tiên của HPC, trên tầng 3 quán cà fê (lại quên tên). Trèo lên xem thấy các bác nhà ta ngồi chễm chệ quanh chiếc bàn lớn, bàn bạc sôi nổi quá.
    Mà rồi mục đích chính là hỏi cách nào đem đào núi về HN, thì chẳng ai trả lời được cả.
    Đấy, những ngày đầu tiên biết HPC là thế.
    Về sau thì nhiều nhiều quá. Lần HPC lên đá bóng, Sinh nhật chung này, chiến dịch Đông Tiến lịch sử này, rồi trận bán kết ở HN này, Đại hội này....
    Tiếc là năm nay 1 năm thành lập HPC không thể về dự cùng các bạn được. Xin chúc một ngày thật vui, đầm ấm đến với các bạn.
    To: riêng bác Cu_lan : Tiểu công tử nhà bác dạo này thế nào rồi. Có lẽ trong HPC em nhớ nhất là Cu Lăn nhà bác đấy. Nhớ lại cái đêm hội ở Đồ Sơn, cứ lao vào đống lửa. Đúng là khí độ của tiểu anh hùng.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này