1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC - những kỷ niệm đi cùng năm tháng !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cái ngày cuối năm 2001, ở Hà nội buồn quá, rủ mấy thằng đồng hương lên Fantasy nghe nhạc, uống rượu giải sầu. Đang mơ màng thì thấy điện thoại kêu .. ngó thấy số lạ quá .. bật lên lại nghe thấy giọng con gái .. nhạc ầm ĩ thành ra chả nghe được cái giè cả .. chỉ thấy loáng thoáng ".. đội mình thắng rồi .. đoạt cúp rồi .." chả bít cái mô tê chi .. phi vội ra đường nghe cho rõ thì mới hay là TTVN đã đoạt giải nhất. Người gọi điện là Wow - chủ tịch đầu tiên của 7X (giờ đã trốn sang Pháp du học). Vất mấy thằng bạn dở hơi ngồi lại, phi vội đến cafe Trung nguyên Nguyễn Chí Thanh gặp một đám nam có, nữ có đang hò hét ăn mừng ở đó, chưa bít mặt ai nhưng mình nghĩ .. cái đội hâm hâm này chắc là dân mạng rồi .. thế là nhào vô .. lúc đó là 23h00.
    Hôm đó lần đầu tiên được gặp mặt Thắng "beth" , ATC, Wow, Mitlo, Gabi, Paolo,.. kể cũng vui, ngồi nói chuyện đến đêm thì chia tay. Tự dưng được diễm phúc đưa người đẹp Gabi về .. đêm hôm đó sướng quá mãi mới ngủ được. Rồi dần dần tham dự các buổi gặp mặt giao lưu cùng mọi người .. thấy các box khác ra đời ầm ầm .. lại nghĩ dân HP là dân máu mặt, cũng có ít tiếng tăm chẳng lẽ không có được miếng đất cắm dùi trên cái TTVN này... thế là đi lèm bèm với Thắng béo, với ATC .. rồi được hứa hẹn .. sẽ phát triển thế nọ thế kia .. cứ về đợi .. đợi mãi .. đợi dài cả cổ mà chả thấy mấy lão í động chạm giè cả (lúc í là bực rồi, gọi là lão hết) .. không thèm lên diễn đàn nữa .. đi chat linh tinh cho nó sướng (mới lị lúc đó còn đang mải chửi nhau bên diễn đàn thanglong về chuyện đoạt giải của TTVN - cái này là mụ Wow xúi giục ... hé hé ). Khoảng 1 tháng sau, online yahoo thì thấy lại thấy Wow réo ầm ĩ rồi paste cho một cái link bảo "vào thì biết". Click vào thì ra là cái diễn dàn Hải Phòng .. sướng quá .. nhưng mà lại không phải mình là người đầu tiên post bài mới akay chứ. Vào đó thấy các anh tài HP nhà ta cãi nhau chí choé .. kinh phát khiếp lên .. thấy sao mà mình mới di xa HP có một thời gian mà đã loạn lên rồi ..
    Sau một thời gian khóc lóc nữa .. thêm một mảnh đất cho dân HP là Hoa Phượng Club ra đời, viết tắt là HPC .. mục tiêu ban đầu cũng to lớn lắm chứ .. gom tụ tất cả anh tài HP khắp mọi nơi trên thế giới cơ mà .. thế mà cũng được mấy nước và mấy địa phương đấy chứ . Nhớ những cái nick đầu tiên như : Cu_lan, chaoanhyeu, innocent, maxfire, delvin, interceptor, zombie, quocviet, bigtoe, .. hôm kia còn giở cái tập đăng ký thông tin thành lập CLB ra .. nhiều lắm .. không thể nhớ hết được .. chỉ nhớ được rằng những buổi gặp mặt đó sao mà vui thế, ấn tượng thế, mọi người như đã quen nhau từ lâu rồi, như những người anh em cùng sống trong một gia đình. Có những lúc HPC chao đảo trong sóng gió nhưng những người đó lần lượt thay phiên nhau chèo lái, dần dần vượt qua những khó khăn để tới ngày hôm nay thật vui mừng, hạnh phúc khi thấy HPC đã vững mạnh trở lại và đang có những bước phát triển mạnh mẽ.
    Năm mới 2003, xin gửi tới các bạn, các thành viên yêu quý của HPC những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất, chúc các bạn và gia đình có một năm mới an lành, sức khoẻ, hạnh phúc và đạt được những gì mong muốn. Hãy cùng chung sức phát triển HPC nhé.
    HAPPY NEW YEAR 2003 !!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em đến với HPC thì cũng hpoàn toàn bình thường thôi. Một hôm thằng bạn em nó nói : Mày đã đăng ký thành viên Trí tuệ Việt Nam chưa? Tao đăng ký rồi đấy Lúc đó em chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả. Một tháng sau, em đi chat với một đứa bạn khác thấy nó có cái Web gì hay hay tên là ttvnonline.com.Em vào xem thử thì thấy ghi là Trí tuệ Việt Nam. Thế là em đăng ký vào làm thanh viên để không thua thằng bạn.
    Vào ttvnol rồi thì em lại chẳng biết dùng thế nào cả. Em chỉ đi tìm lung tung và Box đầu tiên em tìm thấy và vào xem là HPC. Nhưng phải cái là chẳng biết làm gì cả. Ảnh đại diện không biết làm, gửi bài trả lời cũng không biết. Thế là em gửi mail cho anh New Tazzan ==> biệt vô âm tín. Thế rồi phải tự đi tìm. ĐÃ có lúc còn clickcả vào phần chủ đề mới để đăng ký ( ngốc không chịu được ) Thế rồi em chán, bỏ một thời gian. Nhưng mà em là người khi nào chưa làm xongviệc mình muốn thì chưa yên lòng. Thế là em quyết định tìm cho bằng được. Cuối cùng thì cũng tìm ra cách post bài
    Lúc đầu thì em dùng nick huyC2 nhưng sau đó thấy nick chuối quá nên đổi sang ngoisao_datcang cho oai. Nhưng lại cảm thấy HPC có vẻ toàn là người lớn nên em không thường xuyên online lắm, toàn vào box Thái Phiên buôn với lũ bạn thôi.
    Đến khi ttvnonline bị fire wall, box Thái Phiên khoá cửa thì em mò sang Ngô Quyền chứ chưa vào HPC. Một hôm, box Ngô Quyền hết bài để post, em tìm sang HPC cho đỡ buồn. Topic đầu tiên em đọc lúc đó là Có nên tin những người bạn trên mạng ? của lemon_tea_86, thấy hay hay nên post vài bài vào đó rồi lập thêm một topic là Biểu hiện khi yêu của con trai và con gái cũng khá đông khách. Mãi sau em mới phát hiện ra người trong mộng của mình là thành viên HPC và lại chính là lemon_tea_86. Thế là em tích cực tham gia HPC và phát hiện ra HPC không phải chỉ của người lớnmà là của tất cả những người yêu thành phố Hải Phòng. Và giờ đây, dù đã không còn thấy leon_tea_86 online thì em vẫn cứ yêu HPC bởi HPC đã thành gia đình của em với rất nhiều người anh, người chị, người bạn tốt như linhlovelt, autumn_heart_2207, nongdan_vn, nguyenvietbach, tommy_girl ( toàn là anh chị cả )
    Signature never legal ( Tạm dịch : chữ ký không bao giờ hợp lệ )
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Once upon a time in my life

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thân chào mọi người!
    Theo tuổi trên box thì có lẽ ngoclong là người có thâm niên thấp nhất (tham gia vào những ngày cuối năm trước). Vậy nên câu "HPC cùng năm tháng có lẽ ngoclong cũng không thể mà cũng không dám bình vô. Nhưng gọi là ..."những ngày đầu với HPC" ...gọi là góp chút chữ cho box thêm phần ...long trọng ...hihii

    Trong một ngày cuối tháng 11 năm 2002 , một ngày của bao ngày cuối cùng trong một năm. Ngoclong vô tình biết được ttvn online thông qua một người bạn chat. Thật sự thì trước đó ngoclong cũng đã tham gia một forum như thế này, nhưng ở một qui mô nhỏ, dành riêng cho SV đang học tập và sinh sống tại nơi ngoclong đang sống bây giờ.
    Một chút tò mò, vì nghe đâu trong đây có một box là trường Năng khiếu Trần Phú. Những tưởng có thể gặp lại những kỉ niệm của những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp. Nhưng thật buồn, hình như thời gian đã làm cho ngoclong già đi so với tuổi học trò. Đúng như câu :
    "Em chở mùa hè đi đâu còn tôi đúng lại
    "Nắng cháy ngập đường, một vạt áo nào xa...."
    Nó xa thật.
    Ngoclong chợt nghĩ. Biết đâu ở tình cảm và lứa tuổi mình lại không có những con người ...ưa hoạt động trên net. Chắc cũng phải có một nơi nào đó cho mình cư ngụ và đặt tạm tấm thân chứ.
    Và ..con đường dẫn tới HPC đã mở ra cho mình. Để mình có thể gặp gỡ và chia sẻ cùng bạn bè khắp nơi. Những người con của đât Cảng, của thành phố hoa phượng đỏ.

    Nâng cốc chúc mừng cho HPC chúng ta ngày càng phát triển mạnh, mỗi người trong chúng ta đều ngày ngày thay đổi (tất nhiên là theo chiều tích cực rồi).
    Ngoclong80
  5. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái đĩa Final Fantasy đã đem TTVN đến cho tôi, vì chết fantasy X mà tôi đã mò đến cái địa chỉ chạy chạy trong đĩa đó. Khổ nỗi cái địa chỉ trong đó viết chuối quá ko thể nào vào được, nhưng cuối cùng cũng mò được vào. Choáng ngợp trước 1 rừng những bài viết , nội dung nghe có vẻ hay ho đây. Chời đất có nhìn nhầm ko, ko ngờ ở đây lại có nhiều CLB đến vậy, 84hp kia rồi, vui ghê ghớm. Vậy là từ nay mình có chỗ để vào tham gia, tham gia rùi mới biết là còn có HP club nữa. Vì yêu Hải Phòng, yêu hoa phượng, yêu người Hải Phòng nên tôi phải tức tốc vào đây ngay. Cám ơn HP club

Chia sẻ trang này